Hành trình dài đằng đẵng tìm con gái
Sáng ngày 24/4, gia đình ông Chen đã đến ga tàu điện ngầm Thụy An, Ôn Châu, Trung Quốc để đón cô con gái thất lạc 38 năm. Miệng không ngừng nói lời xin lỗi, hai bên ôm chặt nhau khóc.
Thời gian quay ngược về năm 1987, ông Chen khi đó đã gửi cô con gái út vừa chào đời cho một gia đình ở làng bên cạnh nuôi dưỡng. Vì cách không xa nhà, họ nghĩ rằng có thể đến thăm con mình ở đó bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi ông Chen quay lại tìm, họ không thể tìm thấy gia đình đó nữa và cô con gái út cũng từ đó bặt vô âm tín.
Gia đình ông Trần bắt đầu khắp nơi tìm kiếm tung tích của con gái nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Mãi đến tháng 11/2023, họ biết đến chiến dịch "Đoàn viên" do Bộ Công an triển khai nên đã tìm đến cảnh sát Thụy An để xin giúp đỡ, lấy mẫu máu lưu vào cơ sở dữ liệu ADN quốc gia về chống buôn bán trẻ em. Tháng 4 năm nay, cảnh sát đã mang đến tin vui, cô Chen ở Phủ Điền, Phúc Kiến chính là cô con gái út mà gia đình họ khổ sở tìm kiếm suốt 38 năm.
Khép lại 38 năm ly biệt
Jian Xi cho biết, bản thân ngay từ nhỏ đã biết mình là con nuôi. Cha mẹ nuôi đối xử với cô rất tốt, không bao giờ để cô phải làm việc nặng nhọc. Khi lớn lên, dù đã từng nghĩ đến việc tìm kiếm cha mẹ ruột nhưng vì không rõ lý do mình bị cho đi nên trong lòng cô luôn có khúc mắc. Mãi đến gần đây, khi người bạn thân có hoàn cảnh tương tự tìm được cha mẹ ruột thành công rồi động viên cô, cô đã gửi mẫu máu của mình cho cảnh sát.
Rất nhanh sau đó, Jian Xi nhận được thông báo từ cảnh sát rằng cha mẹ ruột của cô đã được tìm thấy. Khi biết cha mẹ ruột tìm kiếm mình suốt bao năm, Jian Xi xúc động rơi nước mắt, nỗi khúc mắc trong lòng cũng tan biến.
Sáng ngày 24/4, tất cả người thân trong gia đình ông Chen đều có mặt từ sớm tại ga tàu điện ngầm Thụy An. Họ chuẩn bị hoa tươi và băng rôn để chào đón cô con gái út thất lạc bao năm.
Khoảnh khắc cô con gái út xuất hiện, cả hai vợ chồng ông Chen đã nghẹn ngào không thành tiếng, ôm chặt lấy con. Nỗi đau chia cắt suốt 38 năm cuối cùng đã hóa thành cái ôm ấm áp trong dòng nước mắt đoàn tụ.
Trong vòng tay của người thân và bạn bè, Jian Xi trở về nhà. Mẹ đích thân đút cho cô ăn bánh trôi tượng trưng cho sự đoàn viên, cha nắm chặt tay cô không muốn rời. Được bao bọc trong tình thân nồng ấm, đôi mắt cô đỏ hoe. Cô nói rằng sau này sẽ dành nhiều thời gian hơn để ở bên cha mẹ, bù đắp cho những năm tháng tình thân đã mất.
Theo những người trong cuộc tiết lộ, cha mẹ đẻ của Jian Xi làm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh quần áo, ở nước ngoài còn có 2 nhà hàng, một ở Ý và một ở Serbia do hai chị gái ruột của Jian Xi quản lý. Những người này cho biết, cha mẹ của Jian Xi thực sự rất giàu có ở địa phương, sở hữu nhiều bất động sản, cô chính là một thiên kim tiểu thư đích thực. Người chị thứ 2 của cô trong buổi livestream cùng em gái nói rằng gia đình dự định tặng cho cô một căn nhà ở Ôn Châu, mong cô có thể chuyển về sống cùng.