Điều dưỡng chết bí ẩn trước ngày tòa triệu tập

(Kiến Thức) - Một ngày trước khi được tòa triệu tập giải quyết một vụ tranh chấp dân sự, anh Hoàng Văn Tình, điều dưỡng viên công tác tại BV Đa khoa Đắk Lắk đột tử.

Sáng nay (25/11), cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đắk Lắm tiến hành khám nghiệm tử thi để phục vụ cho công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân gây tử vong với anh Hoàng Văn Tình (37 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Trãi, TP Buôn Ma Thuột.
Trước đó, vào trưa 24/11, anh Tình đi ăn đám cưới của một người quen. Đến khoảng 13h30, sau khi tan tiệc, anh trở về nhà nghỉ ngơi. Khoảng 17h30, khoa Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk nhận được cuộc điện thoại của một người xưng là bạn của anh Tình, thông báo anh Tình đang trong tình trạng hết sức nguy kịch. Người này đề nghị bệnh viện đưa xe đến nhà riêng đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Anh Tình sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk nhưng đã tử vong trước khi tới được bênh viện.
Theo ông Y Bliu Arul, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk, cách đây ít ngày, anh Tình bị tòa án nhân dân TP Buôn Ma Thuột triệu tập vì có liên quan đến một vụ tranh chấp dân sự. Một ngày trước khi khai mạc phiên tòa (25/11), anh Tình đột ngột tử vong chưa rõ nguyên nhân.
Hiện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ 35 triệu đồng và thuê xe đưa nạn nhân về quê mai táng.
• Tên nạn nhân đã được thay đổi

Zone 9 mở cửa lại: Ai cho phép, hoạt động thế nào?

(Kiến Thức) - Theo ghi nhận của PV Kiến Thức ngày 24/11, sau vụ cháy khiến 6 người chết ngạt, Zone 9 (Hà Nội) đã mở cửa trở lại, tuy nhiên lượng khách tới không nhiều.

Hiện trường nơi xảy ra cháy khiến 6 người chết ngạt
Hiện trường nơi xảy ra cháy khiến 6 người chết ngạt
Quan sát của PV cho thấy, hiện nơi xảy ra cháy đang được cơ quan chức năng niêm phong để tiếp tục điều tra, phía ngoài có rất nhiều hoa cúc trắng được người dân mang đến viếng nạn nhân xấu số. Lối ra vào khu vực Zone 9 luôn có bảo vệ canh gác. Khách đến vui chơi hay ra vào thì không sao. Nhưng nếu có ai đó chụp ảnh, lập tức bị bảo vệ hỏi han với thái độ rất khó chịu…

TT Da liễu Hà Đông ăn bớt thuốc của bệnh nhân phong

(Kiến Thức) - Bệnh nhân phong đang điều trị ở Trung tâm Da liễu Hà Đông bức xúc vì bị chính những người khoác áo lương y đang chăm sóc họ ăn bớt thuốc.

Một cán bộ điều dưỡng ở Khoa điều trị nội trú, thuộc Trung tâm Da liễu Hà Đông, Hà Nội có trụ sở ở xã Đông Yên, huyện Quốc Oai, Hà Nội cho biết, vào khoảng 18h ngày 14/8, tại Khoa điều trị nội trú này, một điều dưỡng viên đi kiểm tra việc uống thuốc của các bệnh nhân, phát hiện một số bệnh nhân bị phát thiếu thuốc. Điều đáng nói là trong bệnh án và kho dược đã phát ra đủ thuốc nhưng đã bị ăn bớt khi đến tay bệnh nhân. 
Khu vực điều trị nội trú cho bệnh nhân phong của Trung tâm Da liễu Hà Đông.
Khu vực điều trị nội trú cho bệnh nhân phong của Trung tâm Da liễu Hà Đông.

Trộm khoắng vali tiền tỷ ở gầm giường gia chủ

(Kiến Thức) - Ngủ dậy, vợ chồng gia chủ phát hiện vali đựng tiền, trang sức bằng vàng trị giá khoảng 1 tỷ đồng đã không cánh mà bay.

Theo trình bày của gia đình chị Đinh Thị Thoa (43 tuổi), ngụ tại tổ 5, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), tối 23/11, chồng là Nguyễn Văn Định (44 tuổi) đi nhậu với một số bạn về nhà thì vợ chồng xảy ra to tiếng, anh Định không ngủ với vợ như mọi hôm mà đi lên tầng 2 ngủ với con trai.
Căn nhà của vợ chồng chị Thoa, anh Định.
 Căn nhà của vợ chồng chị Thoa, anh Định.
Vào thời điểm này, ở tầng trệt, chị Thoa đếm lại tiền cho vào vali để ngày mai đem trả nợ cho ngân hàng. Sau đó, chị ngồi thêu tranh cho đến khoảng 2h sáng 24/11 mới tắt điện đi ngủ. Lúc 4h30 sáng cùng ngày, khi chị Thoa trở giấc, tìm điện thoại thì không thấy nên đi lên tầng 2 lay chồng dậy hỏi. Anh Định trả lời không biết, chị Thoa cúi xuống gầm giường kiểm tra chiếc vali tiền, vàng thì tá hỏa, nó đã “không cánh mà bay”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới