Đi chơi cùng bố, bé trai bỏ mạng vì bị dây diều cứa cổ

Đi theo bố xem lễ hội diều, bé trai 4 tuổi bị dây diều cứa cổ, cuối cùng tử vong do mất máu quá nhiều.

Sự việc hy hữu xảy ra ở bang Gujarat, Ấn Độ. Theo thông tin từ phía cảnh sát, khi lễ hội diều địa phương Uttarayan đang diễn ra, cậu bé Tarun Machhi, 4 tuổi, ở Mahisagar đang ngồi trên chiếc xe máy do bố mình điều khiển thì bất ngờ bị dây diều cứa vào cổ.  tử vong trước khi được điều trị y tế.
Cảnh sát cho biết, lúc đó cậu bé đang ngồi trước đầu xe máy của bố, hào hứng xem đấu diều. Sau khi vô tình bị dây diều cứa vào cổ họng, rất nhanh cậu bé đã gục xuống vì quá đau đớn.
Di choi cung bo, be trai bo mang vi bi day dieu cua co
 Ảnh minh hoạ.
Dù bố của cậu bé và mọi người xung quanh đã cố gắng cầm máu nhưng vết cứa quá sâu, máu không thể cầm được, liên tục chảy ra, cậu bé không tỉnh lại mà rơi vào hôn mê, cuối cùng tử vong trước khi xe cấp cứu đến.
Sau khi sự việc đáng tiếc được trình báo, nhân viên cứu hộ khẩn cấp cho biết, tại địa phương đã xảy ra 66 vụ việc tương tự và nhiều người bị thương do dây diều, trong đó nhiều nhất xảy ra ở Ahmedabad với 27 vụ. Tiếp đó là Vadodara với 7 trường hợp được báo cáo.
Hiện, lãnh đạo địa phương cho biết, họ sẽ quán triệt về các biện pháp đảm bảo an toàn trong lễ hội diều, đồng thời, cơ quan chức năng sẽ điều tra các vụ việc liên quan.

Cô giáo mầm non ép bé trai ăn lại bãi nôn gây phẫn nộ

Bữa trưa ngày hôm đó, bé trai bị ép ăn canh bí đỏ. Do không ăn được loại bí này, bé trai đã nôn toàn bộ thức ăn ra ngoài. Thấy vậy, cô giáo nổi cơn giận dữ, ép bé phải ăn lại bãi nôn của mình.

Biết vợ cũ có thai, chồng xin tái hợp và cái kết muối mặt

Tìm đến vợ cũ, mong được tái hợp. Nào ngờ khi vừa mở miệng muốn xác nhận đứa trẻ là con của mình và vợ cũ thì anh Trương đã nhận được câu trả lời: "Đó không phải con anh".

Anh Trương, ở Bắc Kinh, Trung Quốc do hôn nhân không hạnh phúc, hai vợ chồng không ngừng cãi vã đã quyết định ly hôn. Không ngờ, sau khi làm thủ tục ly hôn xong xuôi, anh Trương tình cờ biết được vợ cũ sinh con chỉ trong vòng chưa đầy 7 tháng sau ngày hai người đường ai nấy đi.

Rơi xuống vực sâu, cô gái đột nhiên khỏi bệnh động kinh

Sau khi rơi xuống vách đá, cô gái trẻ đã phải trải qua rất nhiều ca phẫu thuật cấp cứu. Cuối cùng không những hồi phục tốt cô còn dần khỏi bệnh động kinh đã hành hạ suốt 10 năm qua.

Theo thông tin đăng tải, cô Angharad Elliott (26 tuổi) đột nhiên bắt đầu có triệu chứng đột quỵ sau sinh nhật thứ 14. Cô cũng được chẩn đoán mắc bệnh động kinh và không thể kiểm soát căn bệnh một cách bình thường trong gần 10 năm. Vì căn bệnh này, cô không thể làm những việc tưởng chừng như đơn giản như đi bộ hay vẽ tranh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới