Đi câu cá, bé trai ở Nghệ An bị lưỡi câu găm vào mắt

Bé trai 5 tuổi (Yên Thành, Nghệ An) được chuyển vào viện cấp cứu với dị vật găm sâu vào mặt.

Vừa qua, khoa Mắt – Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An tiếp nhận và điều trị trường hợp bé trai bị lưỡi câu móc vào mi mắt.
Bệnh nhi N.T.M.Đ 5 tuổi, (Yên Thành, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau mắt nhức dữ dội, kèm theo tâm lý sợ hãi, hoang mang.
Di cau ca, be trai o Nghe An bi luoi cau gam vao mat
Chiếc lưỡi câu cá móc vào mắt bé trai, được các bác sĩ phẫu thuật gỡ ra. Ảnh: BVCC 
Theo lời kể của gia đình, trước khi vào viện khoảng 1 tiếng, bệnh nhi Đ. đi câu cá thì bị lưỡi câu móc vào mắt.
Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhi bị trợt biểu mô giác mạc/ Rách kết mạc mi trên do lưỡi câu cá móc vào mắt.
Các bác sĩ tiến hành gây tê lấy dị vật ra khỏi mi cho bé và khâu vết thương. Sau phẫu thuật, sức khoẻ của bệnh nhi ổn định, thị lực không bị ảnh hưởng và đã được xuất viện.
ThS BS. Phan Đình Toàn – Trưởng khoa Mắt Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An lưu ý: Sau khi gặp tai nạn liên quan đến mắt, phụ huynh cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được sơ cứu kịp thời và có hướng điều trị tiếp theo phù hợp. Nên dùng băng gạc y tế băng che vết thương để hạn chế nhiễm trùng, tuyệt đối không tự gỡ dị vật ra.
Cha mẹ cần hướng dẫn con mình cách sử dụng cần câu đúng cách, không nô đùa khi câu. Do lưỡi câu sắc, nhọn nếu bị móc vào các bộ phận cơ thể, đặc biệt là mắt thường để lại hậu quả nặng nề, di chứng lâu dài và có thể bị hỏng mắt vĩnh viễn.

Cứu bé nuốt cây đinh vít, sơ cứu dị vật đường thở thế nào?

Các bác sĩ khoa Tai Mũi Họng đã nội soi đường thở cho bệnh nhân và gắp ra 1 chiếc đinh vít bằng sắt sắc nhọn từ phổi trái của bệnh nhân.

Trẻ đột ngột tím tái, ngưng thở vì nuốt nhầm đinh vít sắc nhọn

Gắp thành công mảnh xương nằm trong mũi người bệnh

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp rất hiếm gặp, dị vật là mảnh xương có cạnh sắc nhọn mắc trong mũi người bệnh.

Vừa qua, các bác sĩ chuyên khoa Tai mũi họng tại Trung tâm Y tế huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đã thành công nội soi lấy ra dị vật là mảnh xương mắc trong mũi người bệnh N.V.V, 77 tuổi, (Sơn Thủy, Thanh Thủy).

Anh tôi suy sụp khi vợ cũ sắp đi lấy chồng

Nhìn anh trai đau khổ, dằn vặt vì sai lầm trong quá khứ mà tôi buồn nẫu cả ruột.

Anh trai tôi từng có một gia đình hạnh phúc và được nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng đến ngày anh báo tin chị dâu đòi ly hôn thì gia đình tôi bàng hoàng, không hiểu giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.
Bố mẹ gọi chị dâu đến để hỏi lý do tại sao chia tay anh tôi. Chị bảo quá mệt mỏi với người chồng coi trọng bạn bè hơn gia đình. Chị đi làm cả ngày, về nhà lo cơm nước cho con, còn chồng thì mải mê chén chú chén bác với bạn bè hay đồng nghiệp, đến say xỉn mới về.

Đọc nhiều nhất

Tin mới