Đau đớn mẹ chồng không cho con dâu về ngoại ở cữ

Đáng sợ hơn là bố chồng và chồng của Liên cũng về phe mẹ chồng. Họ nói mẹ chồng mang 28 triệu tiền thăm đẻ của mọi người ra trả lại Liên.

Mấy hôm nay, Liên, 26 tuổi ở Hà Đông, Hà Nội đang vô cùng ấm ức. Chỉ gì dám nói thẳng nói thật với mẹ chồng mà cô bị mẹ chồng và cả nhà chồng bảo hỗn láo.
Tính đến nay, Liên về nhà chồng đã được gần 1 năm. Hiện vợ chồng cô cũng có em bé mới được 1 tháng 5 hôm. Mang tiếng ở cùng mẹ chồng, nhưng Liên cũng ít va chạm với bà. Bởi vì hàng ngày vợ chồng Liên đi làm từ 7h sáng đến 7h tối mới về. Ông bà thường ăn cơm trước nên nếu về muộn vợ chồng Liên ăn sau rồi tắm giặt, đi ngủ.
Chỉ có ngày cuối tuần thì Liên rảnh rang hơn và nấu nướng những món ăn cho cả nhà cải thiện. Mẹ chồng Liên cũng khá biết điều, duy chỉ có điều bà tham tiền và vụng về quá. Biết được điểm này, mỗi tháng Liên cố gắng đưa bà 6-7 triệu tiền ăn và thỉnh thoảng biếu xén thêm. Điều này làm bà cũng khá hài lòng.
Nghe mẹ chồng nói vậy, Liên tức đến tím mặt vì thấy quá vô lý. Ảnh minh họa.
Nghe mẹ chồng nói vậy, Liên tức đến tím mặt vì thấy quá vô lý. Ảnh minh họa. 
Mọi chuyện chỉ mâu thuẫn cho tới cách đây mấy hôm, nghĩ con đã qua đầy tháng, Liên mới đánh liều xin cho 2 mẹ con về nhà ngoại chơi 1-2 tuần. Những tưởng sẽ được chồng, bố mẹ chồng đồng ý vì nhà ngoại Liên cách đó có 5km. Thế nhưng khi vừa dứt lời, mẹ chồng Liên đã buông lời thẳng thắn rằng: “Con muốn về thì về một mình đi, để thằng Bi ở lại nhà này”. Rồi bà còn nói: “Sao ở cữ cứ phải thích về nhà ngoại, đi đi về về ngứa hết cả mắt”.
Nghe mẹ chồng nói vậy, Liên tức đến tím mặt vì thấy quá vô lý. Rõ là cháu sinh ra đều là cháu của bà nội và bà ngoại mà bà nội ứng xử như vậy. Liên cũng bật lại tanh tách: “Con thưa với bố mẹ như vậy cho phải phép thôi ạ. Tuy ý mẹ là thế nhưng con đưa cháu về ngoại hay không, mẹ không có quyền cấm con được. Sinh xong con về nhà ngoại thì có đi đâu xa lạ đâu mà mẹ không cho về. Cháu cũng phải về bà để biết ông biết bà, biết người sinh ra mẹ cháu là ai chứ”.
Nghe con dâu đáp trả như vậy, mẹ chồng Liên im bặt. Sẵn đà, Liên cũng hỏi luôn về việc khiến cô ấm ức suốt 1 tháng qua. Đó là thấy Liên sinh nở, bạn bè, đồng nghiệp, người thân đến nhà chơi và cho tiền phong bì. Thế nhưng khi mọi người vừa về hết thì mẹ chồng cứ cầm khư khư đống phong bì trong tay không chịu đưa lại cho con dâu.
“Mấy hôm trước, mình cũng hỏi luôn là mẹ cho con xin lại tiền phong bì thăm bà đẻ của người thân, bạn bè của con. Mẹ chồng mình chẳng những không ngượng ngùng còn làm câu để mẹ giữu hộ, sau mẹ mua đồ ăn tẩm bổ cho. Nhưng từ hôm đẻ đến giờ, mình nói thật chẳng được mẹ chồng tẩm bổ gì. Mẹ chồng toàn cho mình ăn rau cải vườn nhà đang vào mùa và ăn trứng gà. Bà bảo, đẻ mổ chỉ được ăn trứng thôi”, Liên bất bình kể lại.
Cũng theo Liên chia sẻ, do mẹ chồng chỉ cho con dâu ăn đơn giản và chế độ ăn kỳ quặc như vậy nên chẳng tốn kém bao nhiêu. Do đó, hôm qua nhân tiện trước mặt cả nhà cô đòi lại bà tiền: “Mình nói rằng, 1 tháng đẻ mẹ chỉ toàn cho mình ăn trứng với cơm nước mắm thì có gì mà tốn kém nhiều. Vì tiền ăn 6 triệu mỗi tháng, vợ chồng mình vẫn đưa. Mình cũng bảo, mẹ không mua thức ăn thêm thì mẹ đưa cho con tiền để con mua. Vậy là mẹ chồng bù lu bu loa lên bảo mình con dâu mất dạy, hỗn láo khi nói mẹ chồng như bằng vai phải lứa”.
Đáng sợ hơn là bố chồng và chồng của Liên cũng về phe mẹ chồng. Họ nói mẹ chồng mang 28 triệu tiền thăm đẻ của mọi người ra trả lại Liên. Họ còn bảo rằng, giữ hộ cho mà giờ bị đòi thẳng mất mặt như này thì từ sau không cầm hộ gì hết. Trần đời có người con dâu láo toét như Liên.
Mấy hôm nay vì chuyện này mà cả nhà chồng xa lánh Liên. Ai cũng cho rằng cô không biết điều. Trong khi Liên luôn muốn mọi chuyện phải rõ ràng ra: “Chuyện tiền mừng sau sinh, mẹ chồng cứ cầm của mình đến nỗi mình chẳng biết người ta đi bao nhiêu để sau này còn nhớ đi lại họ như vậy. Hay bà cầm tiền mừng đó mà có trách nhiệm đi mừng lại người ta cho mình hoặc mua thức ăn đầy đủ thì mình chẳng bao giờ dám đòi thẳng mặt. Đằng này, tiền người ta đi thăm gái đẻ bà giữ làm gì không biết?”.

Khổ vì chồng luôn... hưng phấn

Chị là cán bộ cấp vụ ở một cơ quan nhà nước, dù tuổi đời còn trẻ. Chồng chị cũng vô cùng hanh thông trên con đường sự nghiệp.

Bề ngoài họ thật đẹp đôi, là niềm hãnh diện của gia đình, đôi khi gây chút ghen tỵ ở bạn bè cùng lứa. Thế nhưng người tinh ý vẫn sẽ nhận ra gương mặt người vợ trẻ luôn có vẻ ưu tư. Ðiều này là bí mật chị giấu kín trong lòng, bởi nói thật, chuyện nhà chị nói ra thì đúng là xấu chàng hổ ai.

Các con à! Mẹ không phải là osin!

Mẹ thương con nhớ cháu, muốn tuổi già được sum vầy bên các con, nhưng đừng vì thế mà biến mẹ thành... osin!

Ngày mẹ lên sống cùng các con, bắt đầu là ngày mẹ con dâu có bầu. Con dâu nghén quá nên các con về đón mẹ lên để chăm sóc. Mẹ vui mừng lắm. Tuổi già rồi cả một đời chăm sóc các con còn không kể công thì đâu xá gì một vài việc cỏn con khi mà mẹ thực sự muốn được gần con, gần cháu. Nhưng cũng bắt đầu từ đấy, mẹ cảm thấy mình thật khó để "thích nghi".
Cac con a! Me khong phai la osin!
 Ảnh minh họa.

Cách nấu canh chống ngấy và đại bổ cho cả nhà trong ngày Tết

(Kiến Thức) - Vị chua chua, thanh mát của những món canh chống ngấy này sẽ giúp bữa cơm những ngày Tết bớt ngán sau khi ăn quá nhiều bánh chưng, thịt mỡ. Dưới đây là cách nấu canh đơn giản nhất để bà nội trợ dễ dàng thực hiện.  

1. Canh chua thịt băm nấu dứa

Canh chua thịt băm nấu dứa không chỉ dễ ăn mà còn chống ngán cực tốt trong những ngày Tết. Món canh chua thịt băm nấu dứa vừa làm đơn giản mà nguyên liệu chế biến món ăn cũng rất quen thuộc. Bạn chỉ mất khoảng 15 phút là sẽ có được món canh chống ngấy vừa chua chua, vừa ngọt thơm này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới