Dân mạng khiếp đảm căn phòng ngập ngụa như bãi rác

Căn phòng ngập ngụa trong rác và các đồ đạc khiến ai cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Căn phòng dù là nhà riêng hay nhà trọ cũng là nơi chúng ta sinh sống hằng ngày. Ngoài việc ở thì chúng ta cũng nên dọn dẹp và lau chùi thường xuyên. Những quần áo, đồ dùng không còn dùng đến thì nên vứt đi để giữ môi trường sống sạch sẽ.
Dan mang khiep dam can phong ngap ngua nhu bai rac
 
Mới đây, một cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về căn phòng ngập ngụa trong quần áo, rác thải, đồ đạc. Nhiều người không biết chủ nhân là nam hay nữ nhưng tỏ ra kinh hãi trước sự bừa bộn và bẩn thỉu. Thậm chí không ít người còn có hội đánh giá bản thân còn sạch sẽ hơn nhiều.
"Nhìn kiểu này đủ thấy bản thân còn sạch, trong khi bố mẹ vẫn kêu ca hằng ngày, nhưng lười mấy thì lười cũng không bao giờ để quần áo, rác rưởi ngập cả giường thế này. Nhìn thế này không biết chen chân vào lối nào để đứng, ngồi nữa", một người nói.
"Nhiều người bừa bộn, lộn xộn nhưng nhìn kiểu này thì quá đáng sợ, chẳng hiểu họ có biết gì về vệ sinh không. Lười một chút nhưng lại rước thêm vi khuẩn vào người", một người bình luận.
Hình ảnh chụp cho thấy tất cả những rác rưởi từ nilon, vỏ kẹo, bánh, quần áo cũ đều được ném bừa bãi. Căn phòng vốn đã chật thì nay càng chật chội hơn bởi rác tứ phía. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi không biết chủ nhân căn phòng sẽ ngủ ở đâu vào ban đêm hay khi có ai đến chơi sẽ ngồi như thế nào. Thậm chí có người cho rằng dù là nam hay nữ ở căn phòng này đều đáng trách vì không biết giữ vệ sinh môi trường sống cho bản thân và những người xung quanh.

Game thủ nổi tiếng nhất Hàn Quốc kiếm 3 triệu USD/năm, chưa có bạn gái

Không chỉ nổi tiếng trong giới game thủ với biệt hiệu "quỷ vương", Lee Sang-hyeok bằng tính cách khiêm nhường và lối sống nề nếp còn rất được lòng công chúng.

Theo The Korea Herald, trong bộ trang phục đơn giản, Lee Sang-hyeok (22 tuổi) trông không có gì đặc biệt so với những thanh niên Hàn Quốc ở độ tuổi 20 khác. Tuy nhiên, khi anh bước đi trên đường phố Seoul, nhiều người đã nhận ra và reo hò tên anh một cách đầy phấn khích.

Kinh hoàng với "siêu phẩm" ở bẩn của 2 cô gái xinh đẹp

Nhìn hình ảnh kinh hoàng trên thực sự phải dụi mắt vài cái xem có nhìn nhầm bãi rác của khu đông dân cư nào không. Tất cả mọi thứ đều được 2 cô gái xinh đẹp quẳng vào gầm giường thay vì bãi rác.

Các cụ thường có câu “nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm” để ám chỉ môi trường xung quanh có tác động to lớn đến cuộc sống mỗi người. Thời nay, dù con gái không còn bị đè nặng vấn đề “tề gia nội trợ” nhưng ít nhiều họ phải sống ngăn nắp, sạch sẽ. Thậm chí nhiều người còn nói vui muốn biết cô gái ấy là người thế nào cứ đến phòng của họ là rõ! Bẩn thỉu, luộm thuộm thì thực sự không ai có thể yêu thương được.

Cô gái đăng ảnh ‘trình’ ở bẩn của bạn cùng nhà

Chàng trai trẻ ở bẩn quá khủng khiếp dù không lộ diện, nhưng thấy các cô gái kháo nhau, chàng có cao to, khỏe đẹp thì cũng phải “vẫy tay chào anh”.

Những ngày mùa hè nóng bức như Hỏa Diệm Sơn, cái oi bức cũng đủ khiến cho người ta phát rồ vì khó chịu. Sau mỗi giờ làm, ai cũng chỉ muốn lao nhanh về nhà nằm cho mát mẻ.

Đọc nhiều nhất

Tin mới