(Kiến Thức) - Xuất hiện trên một số diễn đàn, trang mạng giải trí, đoạn clip dài 57 giây, với tiêu đề “Cướp laptop trong vòng 5 nốt nhạc… anh, em cẩn thận”.
Hưng Trần
Đoạn clip dài 57 giây và đang được cư dân mạng chia sẻ nhau xem một cách chóng mặt.
Vụ cướp táo tợn này do camera của một nhà hàng ghi lại chiều 30/9. Từ những hình ảnh của chiếc camera cho thấy, đối tượng tham gia cướp chiếc laptop của nam thanh niên đang ngồi trong nhà hàng thực sự rất manh động.
Sau khi đã nhắm được “con mồi”, đối tượng thản nhiên từ bên ngoài vào nhà hàng mà không để lộ chút sơ hở. Khi khoảng cách đến “con mồi” chỉ còn tầm 1m, thấy “con mồi” đang mất cảnh giác, đối tượng đã nhanh chóng chạy thật nhanh, rồi lấy tay giật chiếc laptop đang đặt trên bàn và chạy thoát thân ra...
Đối tượng (khoanh đỏ), nhắm "con mồi" và tiến vào nhà hàng mà không để lộ chút sơ hở.
Khi khoảng cách tới "con mồi" chỉ còn tầm 1m...
... đối tượng đã nhanh tay giật chiếc laptop ở trên bàn và nhanh chân tẩu thoát.
Khi được lan truyền trên một số diễn đàn, trang mạng giải trí, đoạn clip đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của hàng chục nghìn người. Xem lại vụ cướp, có rất nhiều thành viên mạng bày tỏ nỗi sợ, lo lắng trước nạn cướp, giật đang lộng hành trong xã hội và liên tục thoát được khỏi “lưới trời”.
“Sợ quá! Không biết đến bao giờ nạn cướp giật mới được đẩy lùi đây? Ngồi ở trong nhà hàng rồi mà vẫn bị cướp thế kia, thì hỏi ra đường sẽ như thế nào đây?”, nickname Tung Heru bày tỏ.
Nickname Khuong Dai Luc bình luận: “Các đối tượng cướp, giật manh động quá! Nhìn những hình ảnh trong camera mà mình không khỏi thót tim. Chỉ mong rằng cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp thật cụ thể và thẳng tay xử lý các đối tượng cướp giật như thế này nếu bắt được chúng”.
Tuy nhiên, một số thành viên mạng cho rằng, đoạn clip chỉ là hai thanh niên “diễn cảnh để bùng tiền nước của nhà hàng đang ngồi”.
“Cái này chưa hẳn đã là một vụ giật laptop. Ta có thể suy luận: Thanh niên này đi vào nhà hàng ăn uống nhưng lại không có đủ tiền để trả, thế là gọi đàn em đến giả vờ dàn cảnh, rồi để chuồn cũng nên, chứ làm sao mà tên cướp kia lại manh động như thế. Nếu có giật được chiếc laptop, chạy ra phía ngoài đường, thì lúc bị nam thanh niên kia truy đuổi và hô người dân bắt… sẽ bị tóm ngay”, nickname Phạm Thanh Sang suy diễn.
Vẫn chưa có thêm thông tin về nạn nhân, cũng như địa điểm (nhà hàng) nơi xảy ra vụ việc. Tuy nhiên, đoạn clip tiếp tục được chia sẻ trên mạng và nhận hàng nghìn ý kiến khác nhau.
Tranh cãi phóng viên ảnh tác nghiệp trong lễ tang Đại tướng
(Kiến Thức) - Bức ảnh đang được lan truyền trên mạng với tiêu đề “Đằng sau 1 bức ảnh xúc động” và gây nhiều tranh cãi trên một số diễn đàn và mạng xã hội.
Theo như nội dung và những thông tin đi kèm với bức ảnh cho hay, người đàn ông trung tuổi đang quỳ rạp xuống đất, cùng nhiều người khác đứng nước mắt nghẹn ngào tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khi đoàn xe chở linh cữu của Người đi qua đoạn đường Kim Mã (Hà Nội).
Bức ảnh đang được lan truyền trên cồng động mạng. (Ảnh chụp FB)
(Kiến Thức) - “Cười để sống”, bộ ảnh nói về một cô gái 9 tuổi vật lộn với cuộc sống và một mình chăm sóc người cha bị bệnh khiến dân mạng rất cảm động.
Bộ ảnh “Smile to Life” – “Cười để sống” của nhiếp ảnh gia Jia DaiTengFei được lấy cảm hứng từ cô bé 9 tuổi, Chen Liyan có gia cảnh rất đặc biệt.
Chen Liyan sống cùng cha trong một thị trấn nhỏ trên một ngọn đồi nằm gần thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc. Mẹ của Chen Liyan đã bỏ rơi cô bé và gia đình từ năm Chen Liyan mới 1 tuổi.
Danh ca, nhạc sĩ Ngọc Sơn giữ vai trò Trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Thời đại 2026. Chung kết cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 8/2026.
Từ lần đầu thưởng thức phở ở Nga, Alex đến Việt Nam với dự định ở lại một năm. Sau đó, anh quyết định gắn bó lâu dài khi tìm thấy tình yêu bên Minh Nguyệt.
Hoàn thành 7.108 km qua 5 quốc gia, Công Luật cho biết lòng tốt của những người xa lạ là động lực để anh tiếp tục hành trình từ Việt Nam đến Old Trafford (Anh).
Chàng trai Nhật Bản Naoki Okamura học tiếng Việt qua từng bình luận trên mạng xã hội và tìm thấy sự gần gũi từ những con người, câu chuyện bình dị ở miền Tây.
Vừa học đại học, vừa làm nhiếp ảnh tự do vào cuối tuần, Nhung dành toàn bộ tiền tích góp để thực hiện chuyến khám phá biển đảo Việt Nam kéo dài 12 ngày.