Cưới xong mới biết chồng đang nợ tiền tỷ

Người chị họ tiết lộ chồng tôi trước đây mê cá độ, có lần bố mẹ phải bán một mảnh đất ở quê để trả nợ cho con. Hiện tại chồng tôi vẫn còn hơn 1 tỷ tiền cá độ chưa trả hết nợ.

Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm thì làm đám cưới. Tôi với anh dù đang phải thuê nhà nhưng đều có công việc ổn định. Chúng tôi còn trẻ nên cả hai không ngại cố gắng để có tương lai ngày càng tốt đẹp. Chồng mới cưới của tôi khá chăm chỉ lại thương yêu vợ nên gia đình tôi mừng vì con gái lấy được anh.

Nhưng mới đây, khi về thăm nhà anh ở quê, tôi được người chị họ tiết lộ chồng tôi trước đây mê cá độ, có lần bố mẹ phải bán một mảnh đất ở quê để trả nợ cho con. Hiện tại chồng tôi vẫn còn hơn 1 tỷ tiền cá độ chưa trả hết nợ. Khi nghe chị họ nói vậy, tôi không tin vì chưa bao giờ tôi mảy may nghe chuyện như vậy. Từ hồi yêu nhau, chồng tôi khá chăm chỉ làm ăn, lương của anh tuy không nhiều nhưng khá ổn định. Một người như vậy thì chuyện cá độ, cờ bạc khó có thể xảy ra.

Cuoi xong moi biet chong dang no tien ty
Anh nói vì yêu tôi nên khi yêu nhau anh không dám công khai chuyện nợ nần (ảnh minh họa)

Tôi bán tin bán nghi về hỏi chồng thì anh thú nhận chuyện đó hoàn toàn có thật. Anh đã biết sai lầm và đang cố gắng sửa sai, chăm chỉ làm việc để kiếm tiền trả nợ. Anh nói vì yêu tôi nên khi yêu nhau anh không dám công khai chuyện đó, sợ tôi rời bỏ anh.

Tôi thực sự chưa bao giờ nghĩ đến tình huống trớ trêu như vậy. Chúng tôi đang phải thuê nhà, thu nhập của cả hai chỉ đủ trang trải tằn tiền cho cuộc sống đắt đỏ ở Hà Nội, giờ gánh thêm khoản nợ của anh thì biết đến bao giờ chúng tôi mới trả nổi. Chưa kể cả hai đứa đã lớn tuổi và đang có ý định sinh con, nếu phải trả một khoản nợ lớn như vậy thì sẽ lấy gì nuôi con.

Mới cưới chồng nhưng nhìn về tương lai tôi thấy mù mịt quá. Bạn bè thì nói người như chồng tôi đã mê cờ bạc thì khó bỏ, tôi nếu cứ tiếp tục cuộc sống với người chồng như vậy thì chỉ càng ngày càng chìm trong vũng lầy mà không có lối thoát. Tôi hoang mang quá.

Tôi biết ơn chồng vì đã tạo điều kiện cho tôi sống cùng con

Tôi nhìn con gái riêng của mình mà sửng sốt không nói thành lời. Còn con bé ngây thơ lao vào ôm chầm lấy tôi, miệng không ngừng gọi mẹ.

Trước khi có chồng, tôi đã từng trải qua một cuộc tình đầy mãnh liệt, hoang dại với một người đàn ông làm xây dựng. Sau này tôi mới hay người đàn ông đó đã có gia đình và ông ta rắp tâm biến tôi thành nhân tình chỉ để thỏa mãn nhu cầu khi xa vợ con. Cay đắng, phẫn uất, tôi bỏ quê đến thành phố tìm việc làm dù đã có thai.

Vì cái thai, tôi chỉ xin làm rửa ly tách tại một quán cà phê nhỏ. Lương thấp nhưng bù lại chủ quán cho tôi ở nhờ, ngủ tạm ngay tại quán. Đến khi gần sinh, tôi về một khu tình thương dành cho bà bầu cơ nhỡ và sinh con tại đó.

Tôi muốn xin mẹ chồng 500 triệu để báo hiếu bố mẹ đẻ

Mẹ chồng tôi là người nhân hậu, đạo đức và luôn nghĩ cho người khác. Vì thế tôi rất muốn tâm sự chuyện báo hiếu bố mẹ đẻ với mẹ chồng.

Toi muon xin me chong 500 trieu de bao hieu bo me de
Trong khi gia đình chồng tôi rất giàu có thì bố mẹ tôi nghèo khổ. Nhà chồng có 3 chiếc xe sang, 2 biệt thự và nhiều mảnh đất rải khắp nơi. Còn bố mẹ tôi làm nghề tự do, tiền kiếm được chỉ đủ nuôi các con.

Mở két đầy tiền vàng bên trong, tôi thấy mình đang phạm sai lầm

Lỡ chồng chê vợ, thích mấy cô nàng sành điệu thì có phải tôi mất trắng cả chồng cả tiền.

Chồng tôi rất đẹp trai và có duyên, đi đâu cũng được nhiều người quý mến, nhiều cô gái theo đuổi. Lúc nào anh cũng như trai tân, chưa vợ con, luôn ga lăng giúp đỡ mọi người từ những việc nhỏ nhất nên càng dễ chiếm được cảm tình. Dù chồng tôi luôn thể hiện anh rất yêu tôi, coi trọng gia đình và cũng thề hứa sẽ không ngoại tình, bảo tôi đừng lo nghĩ vớ vẩn, song tôi vẫn lo sợ bởi quá nhiều cám dỗ, liệu anh có bản lĩnh vượt qua hết lần này tới lần khác không?

Chồng tôi kinh doanh, mấy năm trở lại đây phất lên nhanh chóng nên anh đổi xe ô tô liên tục, giờ đã đi chiếc xe có giá gần 2 tỷ. Quần áo mặc trên người cũng chuyển thành hàng hiệu, đồng hồ đeo loại giá trị cao, trên người toát ra mùi thành đạt, rất dễ rơi vào tầm ngắm của nhiều cô gái.

Trong khi tôi thì rất giản dị. Gia đình tôi nghèo nên tôi học tính tiết kiệm từ bé. Đến giờ chồng tháng nào cũng đưa cho vài trăm triệu để chi tiêu và tiết kiệm nhưng tôi vẫn không dám mua những chiếc áo chiếc váy có giá vài triệu. Bạn bè bảo tôi dại, có tiền mà không biết đắp vào người. Nhưng tôi cảm thấy bỏ tiền bạc và thời gian để đi spa, mua sắm rất phí phạm. Tôi không cần những thứ đó.

Mo ket day tien vang ben trong, toi thay minh dang pham sai lam
Lỡ chồng chê vợ, thích mấy cô nàng sành điệu thì có phải tôi mất trắng cả chồng cả tiền. (Ảnh minh họa)

Tiền có thể giúp các con tôi được học tập ở môi trường tốt hơn, có thể theo đuổi những lớp năng khiếu tốn kém. Gia đình cũng được nâng tầm tiện nghi, căn hộ rộng rãi an toàn... còn bản thân tôi không cần nhiều tiền vào mình. Tôi hạnh phúc khi cầm 2 triệu đi siêu thị, tiêu hết rồi về chứ không thích quẹt thẻ liên miên. Tôi thích cà phê mua của người bán rong chứ không thích bước vào những cửa hàng mặt phố sang trọng, mua ly cà phê hơn trăm ngàn.

Nhưng giờ nhìn chồng ngày càng phong độ, biết cách ăn mặc mà tôi cảm thấy mình thật lạc hậu. Mở két nhìn bên trong đầy tiền vàng mà bản thân vẫn mặc bộ quần áo vài trăm ngàn khiến tôi cảm thấy có phải mình đang phạm sai lầm là tiết kiệm quá mức và để tiền cho người khác tiêu? Lỡ chồng chê vợ, thích mấy cô nàng sành điệu thì có phải tôi mất trắng cả chồng cả tiền.

Tôi có nên thay đổi không? Có nên thả sức tận hưởng thành quả, hay là vẫn cứ sống giản dị, làm chính con người mình?

Đọc nhiều nhất

Tin mới