Thư gửi mẹ “keo kiệt và lạc hậu” của chàng trai 9X gây xúc động

Google News

Đọc xong tâm thư gửi mẹ của bạn Huỳnh Thanh Duy, có lẽ không ít người phải thốt lên rằng: “Có mẹ bên đời là điều tuyệt vời nhất”.

Luôn lo lắng, tin tưởng và dành hết những điều tốt đẹp nhất cho con mà không hề lo nghĩ đến bản thân. Đó là phẩm chất tốt đẹp có ở nhiều người mẹ Việt Nam. Mẹ của bạn Huỳnh Thanh Duy là trường hợp tiêu biểu.
Ảnh minh họa. 
Nhiều người thực sự cảm động khi đọc tâm thư gửi mẹ của chàng trai 9X nhân Ngày của mẹ (8/5):
Gửi mẹ tôi, người phụ nữ keo kiệt và lạc hậu.
Nghĩ sao thế kỉ 21 rồi mà mẹ tôi còn không sử dụng đồ công nghệ như máy tính, internet, smartphone. Đến tin nhắn còn không biết nhắn nữa mới ghê. Chỉ toàn suốt ngày lo kiếm tiền để mua mấy thứ laptop, smartphone cho anh em tôi sử dụng thôi. Công nhận mẹ tôi lạc hậu quá!
Nghĩ sao tôi lớn rồi, mà mỗi lần tôi đi chơi hay đi đâu đó về khuya là mẹ không bao giờ chịu đi ngủ trước, toàn phải đợi tôi về mới chịu đi ngủ. Thấy đi khuya mà chưa về là gọi điện thoại cho tôi cả nghìn cuộc gọi nhỡ. Công nhận mẹ tôi rãnh rỗi thật!
Nghĩ sao năm nay tôi 23 tuổi rồi, cuộc sống gia đình tôi ổn định, nói chung là cũng đủ ăn đủ sống, đủ khả năng cho gia đình đi du lịch đây đó. Vậy mà, mẹ lúc nào cũng sợ tốn kém, không bao giờ dám bỏ tiền ra cho bản thân đi du lịch hết. Chỉ toàn bỏ tiền ra cho anh em tôi đi du lịch không à. Công nhận mẹ tôi keo kiệt với bản thân quá!
Nghĩ sao từ khi tôi là một đứa trẻ con cho tới tận bây giờ, không có nhiều người đặt lòng tin vào tôi, thậm chí cả bản thân tôi còn cảm thấy thất vọng về mình. Nhưng mẹ thì khác, dù hoàn cảnh nào, vẫn luôn thương yêu và tin tưởng tôi. Dù cho cả thế giới này có quay mặt lại với tôi, thì mẹ vẫn luôn bên tôi, luôn là người cuối cùng đặt niềm tin ở tôi. Công nhận mẹ tôi cố chấp quá!
Nghĩ sao mỗi lần dẫn cả nhà đi mua sắm, mẹ toàn mua những thứ anh em tôi thích, ba tôi thích. Chứ mẹ không bao giờ dám mua thứ mẹ thích. Công nhận mẹ tôi tiết kiệm quá!
Nghĩ sao Ngày của mẹ hay Quốc tế Phụ nữ này nọ, tôi mà lén đi mua những thứ mà mẹ thích (thích nhưng mà mẹ không dám mua) về làm quà cho mẹ, là toàn bị mẹ chửi là phá tiền (mặc dù những món đồ đó rẻ hơn những thứ mà mẹ mua sắm cho tôi, em và ba tôi). Sau khi chửi xong thì liền đem mấy món quà đó vô phòng mở ra rồi cười hạnh phúc lắm. Công nhận mẹ tôi kì lạ quá!
Nói tóm lại là mẹ tôi nhiều “tật xấu” lắm, kể hoài không hết.
Qua tâm thư ý nghĩa và cảm động của mình, bạn Huỳnh Thanh Duy muốn nhắn gửi đến mẹ thông điệp: “Mẹ à, mẹ có nhiều 'tính xấu' vậy đó, nhưng nếu cho con được lựa chọn một người mẹ khác thì con vẫn muốn muốn mãi mãi là con của mẹ. Mẹ là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới trong trái tim con, người phụ nữ vô đối chi phối cả cuộc đời con”.
Mời quý độc giả xem video Chuyện ăn mặc phản cảm của giới trẻ:
Theo Một Thế Giới

Bình luận(0)