Cô gái 19 tuổi và cơ hội trở thành bác sĩ trẻ nhất Malaysia

Google News

Nữ sinh 19 tuổi chỉ còn một năm để tốt nghiệp ngành Y khoa, ĐH Taylor (Malaysia) và trở thành bác sĩ trẻ nhất Malaysia.

Nữ sinh 19 tuổi Chan Hao Shan (sống tại Malaysia) sẽ lấy bằng Cử nhân Y học và Cử nhân Phẫu thuật do ĐH Taylor cấp sau 5 năm học, có cơ hội trở thành bác sĩ trẻ nhất Malaysia vào năm 2018.
Khi nhìn bảng thành tích ấn tượng của 9X, phóng viên tờ Sinchew (Trung Quốc) ngay lập tức nghĩ đến hai chữ “thiên tài”. Đem suy nghĩ này nói với Chan, nữ sinh Y khoa đang khoác trên mình chiếc áo blouse của bệnh viện nơi thực tập chỉ mỉm cười.
Sau vài giây suy nghĩ, cô trả lời: “Mọi người xung quanh cũng hay nói đùa như vậy, nhưng em không đồng tình. Khi được trao nhiều cơ hội, em nỗ lực không ngừng để nắm bắt chúng. Em muốn chứng minh cho bản thân, thầy cô và bạn bè thấy mình xứng đáng nhận những cơ hội đó”.
Co gai 19 tuoi va co hoi tro thanh bac si tre nhat Malaysia
Chan Hao Shan sẽ trở thành bác sĩ trẻ nhất Malaysia vào năm 2018. 
Cha mẹ không ép trở thành thiên tài
Theo Straits Times, Chan Hao Shan chia sẻ điểm duy nhất khiến cô thấy mình khác mọi người là khả năng tập trung cao độ. 9X tiết lộ cô mê đọc sách từ khi còn nhỏ. Chan không ngừng đọc hết cuốn này tới cuốn khác trong thư viện của gia đình.
Các cuốn sách đều do thiếu nữ lựa chọn mỗi lần theo cha mẹ tới cửa hàng sách. Chan đọc nhiều tới mức mẹ cô phải cằn nhằn, bảo con gái đọc chậm lại. Loạt truyện Harry Potter và The Hunger Games là tác phẩm yêu thích của cô.
Cũng như bao đứa trẻ, Chan hồi nhỏ thích xem phim hoạt hình trên tivi. Tuy nhiên, cô bé “ghiền” nhất là chương trình khoa học nổi tiếng của Mỹ - MythBusters.
Khi trò chuyện, những người có trí thông minh vượt trội thường có thái độ thận trọng. Điều này không hề đúng với Chan. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn tỏ ra khá nhút nhát, bẽn lẽn nhưng rất chân thành.
Để nuôi dạy người con ưu tú như Chan Hao Shan, cha mẹ cô có bí quyết gì? Phải chăng họ đã bắt con gái lao vào học điên cuồng từ tấm bé?
Câu trả lời là không. 9X Malaysia khẳng định phụ huynh không can thiệp sâu vào việc học tập của mình. Bản thân cô đam mê đọc sách đến nỗi đọc tất cả gì xuất hiện trước mắt, đặc biệt là các tác phẩm về Sinh học và Khoa học.
Cha Chan là kỹ sư, còn mẹ là nhân viên kế toán. Năm cô 8 tuổi, mẹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Điều đáng buồn này thôi thúc Chan khám phá cách cơ thể con người hoạt động.
“Em tò mò về các chức năng của cơ thể con người. Ví dụ điều gì xảy ra trong cổ họng khi người ta nuốt một thứ gì đó”, cô chia sẻ.
Chỉ mất một năm hoàn thành cấp trung học
Từ nhỏ, Chan Hao Shan đã tỏ ra thông minh hơn các bạn đồng trang lứa, việc đi học đúng tuổi không cần thiết với cô. Tuy nhiên, cha mẹ 9X đăng ký cho con học từ lớp một (7 tuổi) tới lớp 3 tại một trường tiểu học ở thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia với hy vọng cô thông thạo tiếng Quan thoại (ngôn ngữ chính thức của Trung Quốc).
Với thành tích luôn đứng đầu, Chan khiến phụ huynh hài lòng. Họ quyết định chuyển cô sang trường quốc tế để hoàn thành nốt chương trình tiểu học, đặc biệt là trau dồi khả năng tiếng Anh.
Sau khi học xong cấp một, 9X (khi ấy 12 tuổi) chỉ mất 2 tháng rưỡi để học hết kiến thức trong giáo trình Form 1 và Form 2, thêm 2 tháng nữa hoàn thành Form 3 và O Level.
Nói cách khác, ở tuổi 13, cô tốt nghiệp trung học chỉ sau một năm (bình thường kéo dài 5 năm, gồm 3 năm THCS, 2 năm THPT).
“Em thích thách thức bản thân, nên học ‘nhảy cóc’ thay vì tới lớp hàng ngày để nghe các bài giảng nhàm chán, chậm và lặp đi lặp lại. Em chỉ mất vài ngày để học hết những thứ có trong sách giáo khoa”, Chan chia sẻ.
Thấy khả năng tiếp thu kiến thức của Chan nhanh gấp nhiều lần bạn bè, một giáo viên đã gợi ý cô tiếp tục học lên cao.
Chan rất thích môn Sinh học, muốn tìm hiểu về cơ thể con người, song chưa từng nghĩ tới việc theo ngành Y. Cho tới khi giáo viên Sinh học hỏi "Em có muốn trở thành bác sĩ không?", cô bé 13 tuổi mới xác định đây là nghề nghiệp mình sẽ theo đuổi. Cha mẹ cô rất tự hào về lựa chọn của con gái và hỗ trợ hết mình.
Ở tuổi 14, Chan tham gia chương trình dự bị đại học được quốc tế công nhận - Australian Matriculation Programme - và hoàn thành trong một năm. Cô là sinh viên trẻ nhất trong khóa tốt nghiệp năm đó.
Co gai 19 tuoi va co hoi tro thanh bac si tre nhat Malaysia-Hinh-2
Nữ sinh 19 tuổi thường được các bạn gọi là thiên tài, song cô cho rằng sự chăm chỉ mới là yếu tố giúp mình đạt thành quả như hiện tại. 
Học hành vất vả là thế nhưng thiếu nữ Malaysia không đồng tình với quan điểm rằng mình vội trưởng thành, đánh mất tuổi thơ.
"Em nghĩ thời thơ ấu của mình còn thú vị hơn các bạn đồng trang lứa. Bởi khi họ phải có người kèm cặp làm bài tập về nhà cả buổi tối, em chỉ mất một giờ sau khi tan học để giải quyết hết, rồi đi chơi thoải mái", 9X bày tỏ.
Trẻ không phải lý do để ỉ lại, lười biếng
15 tuổi, Chan Hao Shan đã sẵn sàng trở thành sinh viên đại học. Thông thường, nhiều bậc phụ huynh có con "thiên tài" sẽ đưa ra nước ngoài học tập và nghiên cứu tại các trường danh tiếng. Song, theo lời tư vấn của nhiều giáo sư đại học, cha mẹ Chan quyết định cho con học trong nước. Trường Y Taylor là lựa chọn cuối cùng của cô gái.
Vốn tiếp thu rất nhanh và có khả năng tập trung cao độ, nhưng cô gái Malaysia phải thừa nhận môi trường học tại trường y rất căng thẳng và áp lực.
Trở thành bạn học của các sinh viên hơn mình ít nhất 5 tuổi, Chan nỗ lực chứng minh mình xứng đáng có mặt tại đây không phải nhờ may mắn. Cô không lấy việc mình trẻ hơn họ để ỉ lại hay tỏ ra ngạo mạn.
Sau gần 5 năm học Y, Chan Hao Shan trưởng thành hơn rất nhiều. So với các bạn cùng độ tuổi 19, 9X cảm thấy mình như cô gái 25 tuổi, bởi thời gian dài học tập cùng những người lớn hơn.
Khi được hỏi về cảm xúc trước cơ hội trở thành bác sĩ trẻ nhất Malaysia ở tuổi 20, Chan cho hay cô không suy nghĩ quá nhiều. 9X đã nỗ lực hết mình trong suốt 5 năm qua và chờ đợi ngày tốt nghiệp đại học, vận dụng những gì học được để cứu người.
"Sau nhiều năm được đào tạo bài bản, em cảm thấy mình chững chạc hơn cả về ngoại hình lẫn suy nghĩ. Em tin rằng bệnh nhân sẽ không đánh giá khả năng nghề nghiệp của em qua số tuổi thật", cô sinh viên y khoa tâm sự.
Sau khi lấy bằng cử nhân, cô gái 19 tuổi dự định nghiên cứu sâu về lĩnh vực của mình nhưng vẫn chưa quyết định chuyên môn cụ thể.
Trong cuộc sống, mẹ là người có ảnh hưởng tới Chan nhiều nhất. Nhìn bà kiên cường chống chọi căn bệnh ung thư, cô gái cảm thấy như được truyền động lực để vượt qua tất cả khó khăn.
Những lúc cảm thấy căng thẳng, thiếu nữ Malaysia thường chọn làm gốm sứ để giải tỏa. Ngoài ra, 9X cũng thích leo núi, trượt patin...
Hành trình chinh phục tri thức của Chan Hao Shan chứng minh rằng tuổi tác chỉ là con số và không gì không thể thực hiện nếu chúng ta đặt cả trái tim và tâm trí vào đó.
Theo Thu Thảo/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)