Chàng trai cụt chân dành cả thanh xuân chăm lo cho cụ già neo đơn

Google News

Không giàu có lại mất một chân, chàng trai trẻ có tài khoản L.N khiến bất cứ ai đọc được câu chuyện này đều phản cảm phục.

Cách đây vài giờ, trên mạng xã hội xuất hiện những dòng tâm sự của một anh chàng trẻ tuổi. Tâm sự ấy khiến bất cứ ai đọc được cũng rưng rưng và ngưỡng mộ tấm lòng ấy.
“23 tuổi tôi bắt đầu ước mơ của bản thân mình. Ngay vào thời điểm ấy, tôi không may mắn bị tai nạn và mất đi 1 chân trái của mình.
Tôi tự nhủ bản thân phải nỗ lực cố gắng vươn lên trong cuộc sống đen tối để bố mẹ và gia đình không thấy tôi buồn vì chuyện mất cái chân ấy. Trong 2 năm qua, tôi đã cố gắng làm hết tất cả mọi chuyện để bản thân không trở thành gánh nặng của bố mẹ và gia đình. Tôi vui cũng cười và khóc cũng cười, cười trong nỗi đau ấy mà cố gắng vươn lên trong cuộc sống này.
Tôi cứ nghĩ mất chân vậy là nghiệp duyên của mình tạo ra từ kiếp trước. Tôi cứ cho là vậy đặt vào lòng để an ủi bản thân. Tưởng chừng rất dễ dàng nhưng chúng không dễ đối với tôi 1 giờ, 1 ngày rồi 1 tháng nào.
Đó là cách tôi đang sống cho cuộc đời của mình, có hay chăng chỉ là những nụ cười mỉm qua loa cho xong. Dẫu biết rằng cuộc sống là cả một chặng đường dài phải có vấp ngã, chông gai nhưng tôi thấy nó xa quá vời vợi quá!
Chang trai cut chan danh ca thanh xuan cham lo cho cu gia neo don
Cuộc sống còn rất nhiều tấm lòng thật đẹp. Ảnh: Nguyễn Lưu.
Và tình cờ tôi ra Hà Nội đi học. Tôi đủ duyên gặp và giúp đỡ cho ông cụ già không có gia đình người thân. Tôi đã khóc khi nhìn thấy ông và chợt nghĩ ngay về bản thân mình sau này về già không có vợ, không có con cái bên cạnh rồi mất đi một chân, nằm một chỗ với đống phân nước tiểu ấy.
Hai đêm rồi tôi nằm buồn và khóc suy nghĩ đến bản thân mình. Cảm giác giống như lúc vừa bị cưa chân được đẩy ra khỏi phòng mổ và nằm khóc một mình, tôi không biết đi đâu, về đâu và làm gì sống như thế nào?
Nhiều lúc muốn nói với mẹ: “Mẹ ơi, con mệt mỏi quá rồi mẹ, con kiệt sức, con muốn về nhà thôi!”. Có thể người ta nói tôi yếu đuối, nhưng lúc này đây tôi thật sự yếu đuối. Chỉ có khóc và cười cũng làm cho cả đời người loay hoay mệt nhoài. Không thêm, không bớt, không có sự khởi đầu và phải chăng không có sự kết thúc…
Cuộc sống là chuỗi ngày của mỗi con người tự hoàn thiện mình, mỗi ngày là một bài học vô giá ta nhận được từ cuộc sống. Quá trình hoàn thiện mình ,chính là gạt bỏ đi từng cái xấu và vun đắp thêm từng cái tốt dù rất nhỏ, giúp được một ai đó tôi cảm thấy rất hạnh phúc và ý nghĩa của cuộc sống này…”.
Ngay sau khi chia sẻ những dòng tâm sự từ tận đáy lòng của anh chàng không may bị mất một chân nhanh chóng nhận được vô số phản hồi của cư dân mạng. Ai cũng cảm phục lòng thương người của anh chàng ấy.
Hiện câu chuyện vẫn đang được chia sẻ trên các diễn đàn lớn nhỏ.
Theo An Nhiên/Saostar

>> xem thêm

Bình luận(0)