Con gái tố mẹ giả ung thư để lấy tiền quyên góp

(Kiến Thức) - Chính con gái đẻ của bà tố cáo mẹ mình giả ung thư hòng gây chú ý của mọi người và lấy tiền quyên góp. 

Con gai to me gia ung thu de lay tien quyen gop
 Cô con gái và bà Patricia.
Patricia, một bà mẹ nghiện tập thể dục ở Mỹ, đã nói với mọi người mình bị ung thư và trải qua hai giai đoạn bệnh nguy hiểm. Song cô con gái Jessica lại tuyên bố rằng mẹ mình là một kẻ nói dối.

Jessica thừa nhận, mẹ cô từng có phẫu thuật não nhưng không nghiêm trọng đến mức ung thư. “Bà ấy dựng một câu chuyện đau lòng trên kênh truyền hình địa phương và nói dối để được sự đồng cảm của mọi người cũng như lấy tiền quyên góp”. Cô cho biết, không thể nào để mẹ nói dối thêm được nữa.

Bất chấp sự hoài nghi của con gái, người mẹ khẳng định bà đang vượt qua giai đoạn 3 của ung thư não và sẽ thiết lập kỷ lục về cử tạ. Bà Patricia cho rằng, mình có tận bảy hay tám khối u trong não ảnh hưởng nặng đến sức khỏe và quá trình nhận thức. Bà đã phải qua một quá trình dài học cách đi lại và nói chuyện mới được như bây giờ. 

Hồ sơ bệnh án của bà Patricia đều được giữ kín, song Tiến sỹ Y khoa Phil cho rằng, theo nghiên cứu nếu bà Patricia bước ra khỏi bệnh viện mà không cần giúp đỡ có nghĩa bà chỉ có cùng lắm 1 khối u trong não. 

Về phần Patricia, bà nói: "Con gái tôi, Jessica đã không hợp tính với tôi, nó luôn bất đồng quan điểm với những việc làm hàng ngày của mẹ và đó là lý do nó tung tin nhảm đến mọi người”.

Cuộc đời bắt đầu ở tuổi 70 của những người phi thường

(Kiến Thức) - 
Trong hai năm, nhiếp ảnh gia Vladimir Yakovlev đi khắp thế giới, tìm kiếm những người đã phát hiện ra sở thích mới, niềm vui trong tuổi già của họ...

Cuoc doi bat dau o tuoi 70

1. Yvonne Dole 86 tuổi. Được các bác sĩ khuyên nên treo giày sau vụ tai nạn xe hơi lúc 80 tuổi song bà không từ bỏ mà còn coi trượt băng nghệ thuật là toàn bộ cuộc sống của mình.
 

Cuoc doi bat dau o tuoi 70-Hinh-2

2. Ruth. Bà quyết định trở thành một DJ khi bước qua tuổi 68, sau khi đột ngột mất đi người chồng của mình.  Ruth không muốn ở lại nhà vì tất cả mọi thứ sẽ khiến bà gợi nhớ lại những sự mất mát và bà quyết định mình phải thử một cái gì đó thật mới mẻ, đó là trở thành một DJ. Khi nói ra quyết định của mình với bạn bè, họ đã cho đó là một quyết định hết sức điên rồ. Trong suốt 2 năm Ruth đã đi biểu diễn 80 lần tại các nước khác nhau như: London, Ibiza, Paris, New York, Los Angeles và Tokyo... 

Đọc nhiều nhất

Tin mới