Sức khỏe “cháu bé đẹp như thiên thần” tiến triển khá tốt

Google News

(Kiến Thức) - Ngày 12/4, PV Kiến Thức thường trú khu vực Tây Nguyên đã tới trao 200.000 đồng của độc giả cho cháu bé mắc bệnh bạch cầu tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng.

Đây là số tiền của bạn đọc Lê Văn Hùng, thông qua tòa soạn Kiến Thức hỗ trợ cháu bé bị bệnh bạch cầu, con chị Lý Thị Kim Tươi.

 Chị Lý Thị Kim Tươi (bên phải) nhận hỗ trợ từ độc giả.

Chị Tươi cho biết, từ ngày sinh con đến nay, cháu bé vẫn phải nuôi bằng sữa ngoài lại mắc bệnh hiểm nghèo nên gia đình gặp không ít khó khăn. Rất may, trong những lúc gia đình chị khó khăn, túng thiếu nhất lại nhận được sự quan tâm, chia sẻ của bạn đọc báo điện tử Kiến Thức cả về vật chất cũng như những cuộc điện thoại động viên tinh thần.

Hiện sức khỏe của cháu bé tiến triển khá tốt nhưng cứ tháng 2 lần phải đưa cháu bé lên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để các bác sĩ theo dõi bệnh.

Như vậy, đến thời điểm này, bạn đọc đã hỗ trợ cho mẹ con chị Lý Thị Kim Tươi tổng số tiền là gần 6 triệu đồng.

Trước đó, đọc được bài viết “Xin cứu một sinh linh nhỏ bé đẹp như thiên thần” đăng trên Kiến Thức ngày 29/12/2012, nhiều bạn trẻ trong hội Lòng Nhân Ái - phần lớn là học sinh, sinh viên tại TP Bảo Lộc đã vượt đường xa lên thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng tới nhà thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mẹ con chị Lý Thị Kim Tươi 4.300.000 đồng.

Ngày 23/1, phóng viên cũng đã tới trao 1.380.000 đồng của bạn đọc cho chị Lý Thị Kim Tươi.

 Nhà cũ nát nên chị Tươi đã chuyển về nhà chị gái ở để chăm sóc con

Gia đình chị Lý Thị Kim Tươi thuộc diện khó khăn, chồng bị bệnh nặng không thể đi làm nuôi vợ con. Chị Tươi làm lụng nuôi gia đình bằng nghề khâu vá. Do làm việc nặng nhọc, lo nghĩ nhiều nên đứa con thứ ba chào đời khi mới 8 tháng, cháu bé lại mắc bệnh bạch cầu nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

HOÀN CẢNH CẤP BÁCH

Khắc Lịch

Bình luận(0)