Chủ quán nghỉ 8 ngày đi đám cưới người cũ khốn khổ vì "đạo ý tưởng"?

"Những gì mình đăng chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, không có mục đích quảng cáo. Mình rất buồn với cách dân mạng ném đá vô căn cứ", chủ quán bánh căn cho hay.

Mới đây, thông báo của chàng chủ quán bánh căn về việc đóng cửa 8 ngày đi làm đẹp, chuẩn bị dự đám cưới người yêu cũ khiến dân mạng thích thú.
Chuyện sẽ vẫn thú vị nếu như chủ tiệm cà phê C.B. ở Đà Lạt không tố chàng trai này "ăn cắp ý tưởng".
Theo đó, người này cho biết chủ quán bánh căn đã sao chép y nguyên quảng cáo của mình đăng cách đây một năm. Phía cà phê C.B. tỏ ra rất thất vọng vì cố gắng liên hệ song không nhận được sự hợp tác.
Sau khi chia sẻ trên mạng, không ít người nhận ra sự giống nhau đến 99% giữa hai bảng thông báo. Phần lớn dân mạng cho rằng không có chuyện "ý tưởng lớn gặp nhau" nhưng lại giống y đúc như vậy.
Họ không ngừng chỉ trích chủ quán bánh căn. Bởi hàng cà phê đã đăng bài từ tháng 11/2017 và còn quán bánh căn mới chỉ gần đây.
Ánh Tuyết bày tỏ: "Mới hôm qua thấy mọi người còn hứng thú chia sẻ rồi like nhiệt tình vì sự dễ thương và hài hước của quán. Hôm nay lại thấy anh này bị tố cáo lấy ý tưởng của người khác. Chưa biết ai đúng ai sai, song mình thấy mất niềm tin quá".
Trong khi đó, Minh Huy không tin vào tờ thông báo của chủ quán bánh căn chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên. Theo anh, mỗi quán đều có những cách quảng cáo riêng, song lấy ý tưởng của người khác để lừa ngạt khách hàng là điều khó chấp nhận.
Chủ quán cà phê tố cáo Nhật Duy "ăn cắp ý tưởng". Ảnh chụp màn hình.
Chủ quán cà phê tố cáo Nhật Duy "ăn cắp ý tưởng". Ảnh chụp màn hình. 
Nhật Duy - chủ quán bánh căn - khẳng định với Zing.vn biết việc anh đóng cửa quán để đi đám cưới người yêu cũ hoàn toàn là sự thật.
Chàng trai cho hay anh không hề biết gì về quán cà phê đó trước khi vụ việc được nhiều người quan tâm. Duy đã ngỏ ý muốn nói chuyện trực tiếp với phía hàng cà phê vì nghĩ chỉ có chủ quán mới hiểu rõ về ý tưởng, song cũng không nhận được sự hợp tác.
Sau khi bị tố "ăn cắp ý tưởng", rất nhiều người nhắn tin chỉ trích, review không tốt về quán bánh căn của Duy. Thậm chí, một số dân mạng còn nhắn tin với lời lẽ thô tục, xúc phạm tới gia đình anh. Điều này làm 9X khá buồn về những người chưa hiểu rõ câu chuyện đã đánh hội đồng, "tát nước theo mưa".
Nhật Duy cho rằng chủ quán cà phê kia đang cố tình chà đạp, lăng mạ quán của mình.
Nhật Duy những ngày qua bị dân mạng chỉ trích, gặp nhiều phiền toái Ảnh: FBNV.
Nhật Duy những ngày qua bị dân mạng chỉ trích, gặp nhiều phiền toái Ảnh: FBNV. 

Não lòng xem clip cô gái hát trong đám cưới người yêu cũ

(Kiến Thức) - Vừa mới xuất hiện, nhưng đoạn clip đã thu hút hơn 72 nghìn lượt xem cùng với hàng nghìn bình luận khác nhau từ phía các thành viên mạng.

Xuất hiện với tiêu đề: “Người yêu cũ đi lấy vợ cô gái đến tham dự và hát bài trách ai vô tình”, trên một trang mạng giải trí Việt ngày hôm nay, clip dài hơn 5 phút và đang thu hút hơn 72 nghìn lượt xem và rất nhiều bình luận khác nhau.

Nao long xem clip co gai hat trong dam cuoi nguoi yeu cu
 Clip xuất hiện trên một trang mạng giải trí Việt ngày hôm nay (25/9) 

Cô gái khoe ảnh xinh như mộng đi "đám cưới người yêu cũ"

(Kiến Thức) - Khoe bức ảnh vô cùng xinh xắn, đáng yêu kèm dòng status nói về việc đi đám cưới người yêu cũ, cô gái 21 tuổi bất ngờ được dân mạng săn lùng. 

Co gai khoe anh xinh nhu mong di dam cuoi nguoi yeu cu
Mới đây, thành viên một số fanpage, diễn đàn tâm sự của các chị em đã truyền tay nhau dòng status kèm bức ảnh rất ưa nhìn của một cô gái trẻ trong khung cảnh đám cưới. Cô gái có khuôn mặt thanh tú, trang điểm kỹ càng, toát ra đầy vẻ xinh đẹp, quyến rũ khiến nhiều chàng trai ngẩn ngơ. Tuy nhiên bức ảnh sẽ không có gì đáng nói nhiều khi nó không được đăng kèm với dòng status: "Đi ăn cỗ người yêu cũ như này được chưa hả các mẹ?". 

Cô dâu ôm bạn trai cũ khóc như mưa trong đám cưới

Quá đau lòng, cô dâu khóc nức nở và ôm chặt lấy bạn trai cũ rồi ngất đi.

Câu chuyện hy hữu diễn ra tại một đám cưới ở một tỉnh phía Tây Indonesia, ngay trên sân khấu đám cưới, cô dâu đã ôm chặt bạn trai cũ và khóc đến ngất đi, khiến tất cả mọi người có mặt xôn xao không ngừng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới