Chú mèo cau có nổi tiếng trong 'Grumpy Cat' qua đời

Nổi tiếng với gương mặt luôn khó chịu, cau có và trở thành đề tài chế ảnh trên mạng xã hội, chú mèo cau có Tardar Sauce đã qua đời sau 7 năm gắn bó với chủ nhân.

Ngày 17/5, fanpage chính thức của Grumpy Cat (tạm dịch: Chú mèo cau có) đăng tải thông báo cho biết chú mèo nổi tiếng đã qua đời.
"Dù nhận được sự chăm sóc từ các chuyên gia hàng đầu cũng như sự yêu thương vô bờ từ gia đình, Grumpy gặp phải các biến chứng do nhiễm trùng đường tiết niệu và đã không thể qua khỏi. Cô mèo ra đi thanh thản vào sáng 14/5 tại nhà, trong vòng tay của mẹ Tabatha (chủ nhân Grumpy Cat)", thông báo viết.
Dưới bài đăng, hàng nghìn dân mạng để lại bình luận chia buồn cùng chủ nhân của mèo Grumpy Cat và bày tỏ lòng tiếc thương chú mèo nổi tiếng khắp mạng xã hội.
Chu meo cau co noi tieng trong 'Grumpy Cat' qua doi
 
Sinh sống tại bang Arizona, Mỹ, Grumpy Cat (tên thật là Tardar Sauce) bất ngờ nổi tiếng vào năm 2012, khi anh trai của Tabatha đăng ảnh nó lên mạng xã hội Reddit, hút hàng triệu lượt xem chỉ sau 2 ngày.
Vẻ mặt lúc nào cũng cau có, như lườm nguýt người khác của Tardar trở thành nguồn cảm hứng chế ảnh trong cộng đồng mạng. Cô mèo nhỏ nhanh chóng nổi tiếng ở nhiều nước trên thế giới, thậm chí có hẳn một bộ phim nói về mình mang tên Grumpy Cat's Worst Christmas Ever (tạm dịch: Giáng sinh tệ nhất đời của Mèo cau có).
Khi lên 4 tuổi, Tardar được định giá lên tới 64 triệu bảng Anh, được ngồi trên khoang máy bay hạng nhất và ở những khách sạn đắt đỏ khi đi du lịch.
Dù có gương mặt luôn cau có, gia đình chủ nhân khẳng định Tardar là cô mèo rất hạnh phúc.
"Tardar luôn được chúng tôi chăm sóc rất chu đáo. Nó được cho ăn những món ngon, cung cấp đồ chơi yêu thích", Bryan - anh trai của Tabatha - từng chia sẻ với Mirror năm 2016.

Mang thai 2 tuần mới biết mình bị cưỡng hiếp

Cô gái trẻ phát hiện đã bị cưỡng hiếp sau một đêm vui chơi tại quán bar khi hay tin mình đã mang thai sau đó 2 tuần.

Nghi phạm trong vụ việc là Manuel Aguilar, 24 tuổi. Người này gặp cô gái trẻ trong một quán bar tại St Helier, Jersey, Anh.

Phát hiện bé trai 2 tuổi cạnh vách đá sau 5 ngày mất tích

Một cậu bé 2 tuổi ở Kentucky đã được tìm thấy cách nhà vài trăm mét sau khi mất tích từ hôm 12/5.

Các nhân viên cứu hỏa ở Kentucky, Mỹ đã tìm thấy bé Kenneth Howard, 2 tuổi, vào hôm 15/5 sau khi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của em phát ra từ chân một đoạn dốc. Họ đã dùng một cái giỏ và sợi dây thừng để kéo bé lên.

Mèo nghịch máy tính, không ngờ chủ nhân "hoan hỉ" chỉ vì...

(Kiến Thức) - Cô Jessica tạm dừng việc kiểm tra tài liệu và ra ngoài dắt chó đi dạo. Không nghĩ tới, ở nhà, mèo cưng Mochi trong lúc nghịch máy tính đã vô tình ấn nút gửi toàn bộ tài liệu, đơn thư cho nhà tài trợ. 

Theo thông tin đăng tải, cô Jessica Schleider, hiện đang làm trợ giảng tại Khoa Tâm lý học tại Đại học Stony Brook ở Mỹ. Công việc của cô là xin tài trợ để đảm bảo những nghiên cứu diễn ra suôn sẻ.
Jessica có nuôi hai thú cưng là một con chó và một con mèo cưng. Con mèo Mochi là một con mèo đi lạc được Jessica nhận nuôi cách đây không lâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới