Hết hồn robot tuần tra "đi cùng mọi người cho đỡ sợ" ở nghĩa trang
Không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng "robot" tảo mộ này, thế nhưng người đó chắc chắn vô cùng điên rồ khi lựa chọn chú robot có gương mặt như goblin thế kia.
Trong quan niệm của nhiều người, nghĩa trang luôn là chốn linh thiêng và đương nhiên cũng là nơi cư ngụ của rất nhiều những thế lực tâm linh đáng sợ. Một người duy tâm, tin vào thế giới ma quỷ nếu nửa đêm phải lang thang trong nghĩa trang thì sao ? Hẳn là vô cùng đáng sợ. Bên cạnh đó, rất nhiều kẻ xấu cũng lợi dụng nghĩa trang là nơi ẩm nấp ban đêm nên vô tình biến nó thành nơi thiếu an toàn.
Chó khóc nấc, nức nở bên quan tài vị giáo sư đáng kính
(Kiến Thức) - Khi Buboy thấy vị giáo sư đáng kính nằm lặng im trong quan tài, chú chó trung thành đã khóc nấc lên, nức nở thành thành tiếng. Sau đó, chú chó đáng thương ghé sát vào quan tài thật lâu, nhìn chăm chú, không muốn rời đi.
Chó là người bạn động vật trung thành nhất của con người. Mới đây, câu chuyện cảm động về chú chó trung thành ở Philippines đã gây xôn xao dư luận, lấy đi nước mắt của nhiều người.
Theo thông tin đăng tải, giáo sư Carmelito Marcelo, 58 tuổi, giảng dạy tại đại học thành phố Mabalacat ở Pampanga, Philippines vốn rất thân với một chú chó đi lạc tên là Buboy.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.