Chẳng có người đàn bà nào không đau khi chồng phản bội

Chẳng có người đàn bà nào không đau khi mà người chồng bấy lâu nay vẫn là thần tượng, là chỗ dựa yêu thương của mình lại lén lút qua mặt mình cặp bồ, bòn rút cả công quỹ đến mức phải bán nhà trả nợ nếu không sẽ phải đối diện với pháp luật một ngày không xa...

Tôi hiểu tâm trạng của chị sau những gì đã xảy ra trong câu chuyện Vợ chết lặng vì lý do chồng đưa ra khi năn nỉ xin được bán nhà. Chẳng có người đàn bà nào không đau khi mà người chồng bấy lâu nay vẫn là thần tượng, là chỗ dựa yêu thương của mình lại lén lút qua mặt mình cặp bồ, bòn rút cả công quỹ đến mức phải bán nhà trả nợ nếu không sẽ phải đối diện với pháp luật một ngày không xa...
Chang co nguoi dan ba nao khong dau khi chong phan boi
 
Nhưng thôi chị ạ, chị có buồn khổ, có đau đớn đến thế nào thì chuyện không muốn cũng đã có hồi kết. Do đó tôi mạnh dạn khuyên chị nên cố gắng giữ bình tĩnh để có giải pháp tốt nhất mà tháo gỡ khúc mắc này.Nếu chị còn tình cảm với chồng, còn muốn cùng chồng nuôi dạy con gái trưởng thành thì thu xếp thời gian ngồi lại cùng chồng làm rõ nguyên nhân, rõ sự thật và tìm cách giải quyết thấu đáo. Khi chồng chị có lời xin lỗi, biết ăn năn, hối hận và quyết tâm sửa chữa sai lầm thì chị cũng cần rộng lượng tha thứ.Không ai sống ở đời mà tránh được khuyết điểm đâu chị ạ. Chỉ cần anh ấy nhận ra đã vấp ngã và đứng dậy để sửa sai là tốt rồi.Mong chị sáng suốt, tỉnh táo để níu giữ hạnh phúc gia đình và cùng chồng lo cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lai của con gái. Chúc chị may mắn.

Tha thứ cho người chồng phản bội để giữ hạnh phúc gia đình

Chồng đã quay về nhưng"cái chén đẹp đã bị mẻ", dù có cố gắng hàn lại cũng không còn vẹn nguyên.

Vợ chồng tôi đã sống bên nhau hạnh phúc 20 năm. Anh là người đàn ông sống có trách nhiệm với gia đình, yêu thương vợ con. Hai vợ chồng chưa bao giờ giận nhau quá 1 ngày, hai cô con gái lúc nào cũng nói lớn lên sẽ lấy người đàn ông giống bố… chúng ngưỡng mộ bố lắm.

Tôi muốn buông tay người chồng phản bội

Đã quá mệt mỏi, bây giờ tôi muốn buông tay người đàn ông đã phản bội, làm khổ mình bao nhiêu năm qua...

Thật sự, tôi đã quá mệt mỏi và không đủ sức, đủ niềm tin để níu kéo hạnh phúc gia đình. Tôi muốn buông tay, chỉ thương những đứa con vẫn mong chúng tôi cùng sống với nhau trong một mái nhà.
Toi muon buong tay nguoi chong phan boi
Ảnh minh họa. 

Tôi quyết định buông tay người chồng phản bội

Anh yêu người con gái khác nhưng không dám thừa nhận điều đó. Còn tôi lại không chấp nhận được sự gian dối trong tình yêu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới