Cái kết đau đớn khi để bạn gái xem World Cup với bạn thân

Để bạn gái xem World Cup cùng bạn thân, chàng trai đau khổ vì mối tình 3 năm đang trên bờ vực tan vỡ.

Mới đây, trên một diễn đàn mạng, chàng trai có nickname N.T.V tâm sự vì bản thân quá nghiện game mà để bạn gái xem World Cup cùng một người bạn trai thân. Cuối cùng, chuyện tình 3 năm của N.T.V đang sắp tan vỡ.
Quá buồn và không chấp nhận sự thực bị bạn gái chia tay, chàng trai cầu cứu xin ý kiến cư dân mạng không biết phải làm sao để cứu vãn.
Theo đó, N.T.V có kể, bạn gái anh rất thích bóng đá nhiều lần rủ chàng trai đi xem World Cup 2018 nhưng vì nghiện game nên N.T.V đã từ chối.
Cho đến một ngày, N.T.V nhận được lời chia tay của bạn gái với lý do “anh không phải người đàn ông tâm lý, không thể đi cùng em đến suốt cuộc đời”. Không tin vào những gì cô gái nói, N.T.V cố năn nỉ nhưng cô gái kiên quyết chia tay.
Cố gắng đi tìm hiểu nguyên nhân, N.T.V phát hiện ra bí mật đó là người yêu phải lòng bạn thân mà cả ba người chơi rất thân.
“Cô ấy đi xem bóng đá cùng người bạn thân ấy, lúc đầu họ không thích nhau nhưng qua mấy trận, vừa ngồi xem vừa nói chuyện cảm thấy hợp nên họ đã quyết định yêu nhau, mặc cho tôi có nài nỉ đến đâu”, N.T.V tâm sự.
Mất người yêu vì để bạn gái đi xem World Cup cùng người bạn thân (Ảnh minh họa).
Mất người yêu vì để bạn gái đi xem World Cup cùng người bạn thân (Ảnh minh họa). 
Những tưởng tâm sự của mình sẽ nhận được nhiều sự đồng cảm từ cộng đồng mạng nhưng không ngờ, chính N.T.V lại bị "ném đá" gay gắt.
Nickname Nguyen Anh Tuan chia sẻ: “Giờ mới hiểu sức mạnh của môn thể thao vua. Ronaldo, Messi, Neymar không những “sút bay” nhà cửa của bao đấng mày râu mà đôi khi còn “sút bay” người yêu của mấy anh em không đam mê hay biết gì về bóng đá nữa”.
Nhưng phần đông ý kiến của mọi người lại cho rằng chính sự không quan tâm, thờ ơ của chàng trai đã khiến anh mất đi người yêu.
Facebook Lê Huy Anh bày tỏ: “Không phải tại World Cup đâu, ông đừng có đổ thừa. Ông không thích xem đá bóng nhưng lại không dành được thời gian cho sở thích của người yêu thì mất người yêu là đúng thôi. Tôi cũng không xem đá bóng, nhưng mà nếu người yêu rủ tôi đi xem cùng thì có bận rộn đến mấy tôi cũng đi. Vì sao ư? Vì yêu thì có thể làm cùng nhau mọi thứ”.
Rất nhiều người cũng đồng tình với ý kiến này: “Đừng đổ lỗi cho World Cup. Bản thân chỉ cắm mặt vào sở thích cá nhân không quan tâm đến người yêu thì người khác quan tâm hộ thôi . Có không giữ mất đừng tìm”.
Trước những tranh cãi của cộng đồng mạng, chia sẻ với PV, N.T.V cho hay anh đang cảm thấy rất buồn, đã cố gắng tìm gặp người yêu nhưng cô gái này đều lảng tránh, tắt điện thoại. Còn người bạn thân kia anh cũng tìm gặp tuy nhiên, cả hai cũng không giải quyết được vấn đề, bởi quyết định cuối cùng vẫn là bạn gái.
“Tôi muốn gặp cô ấy hỏi cho ra nhẽ nhưng cô ấy hiện tắt máy, chặn facebook tôi, đến chỗ ở tìm cô ấy thì cô ấy cũng đã chuyển phòng trọ. Tôi tự thấy mình vô tâm quá”, N.T.V đau khổ chia sẻ.
Có thể thấy, mọi cuộc tình tan rã một phần cũng xuất phát từ sự vô tâm. Hãy dành sự quan tâm nhiều hơn cho nửa kia của mình để cuối cùng không phải hối tiếc.

Bắt quả tang chồng nhắn tin hẹn hò với đồng nghiệp nữ, vợ bị mắng té tát

Thu đọc được tin nhắn nhưng chưa kịp nổi điên lên thì Thắng đã lao vào, giật lấy chiếc điện thoại rồi chửi mắng cô liên hồi.

Thu lấy Thắng cũng được tròn chục năm. Hai đứa con trai cũng đã đi học tiểu học cả, cuộc sống vợ chồng giờ cũng ổn định, chỉ nỗ lực kiếm tiền để xây căn nhà to rộng, khang trang hơn.

Làm sao để thôi ám ảnh vì quá khứ của vợ?

Thực lòng tôi vẫn rất yêu vợ, nhưng tôi không biết phải làm sao để vết sẹo tổn thương trong lòng bớt nhức nhối...

Mẹ tôi ốm liệt giường, một tay vợ nâng lên đỡ xuống mà chẳng nề hà, khó chịu chút nào. Mẹ tôi thì rất bằng lòng về cô con dâu đảm đang, khéo léo. Vợ đã có thể thay mẹ chăm lo, đảm nhận những phần việc mang tính truyền thống của gia đình từ xưa để lại. Thời nay có được nàng dâu hiếu thảo, biết điều như thế là quý giá lắm.

Lỡ chuyến xe, vợ quay về, phát hiện sự thật động trời ngay tại nhà

Thủy trở về nhà với dự cảm không lành. Rồi cô thấy không khóa, cô đẩy cửa bước vào thì thấy đôi giày cao gót của nữ giới ở ngay sảnh vào...

Người ta cứ ngỡ rằng có vợ đẹp, con ngoan, gia đình kinh tế đàng hoàng, khá giả thì chẳng chồng nào ngoại tình. Thế nhưng có một sự thật là "vợ nhà chẳng bằng vợ người ta", những cô gái ngoài kia nếu cho họ lợi ích, họ cũng sẵn sàng ngã vào lòng đàn ông. Và rồi nhiều người đàn ông sẽ vì thế mà tặc lưỡi "mỡ dâng đến miệng mèo mà còn không ăn, thế hóa ra mình có vấn đề sinh lý".

Đọc nhiều nhất

Tin mới