Bức tranh vẽ duy nhất trưng bày tại đám tang nghệ sĩ Chí Tài

Trong 20 bức ảnh ghi lại những khoảng khắc đáng nhớ trong cuộc đời, sự nghiệp của nghệ sĩ (NS) Chí Tài do NS Hoài Linh và các đồng nghiệp thực hiện để trưng bày trong đám tang của anh có một bức phác hoạ chân dung Chí Tài.

Buc tranh ve duy nhat trung bay tai dam tang nghe si Chi Tai

"Phù thuỷ vẽ tranh trình diễn" Phạm Hồng Minh

Đó là hoạ sỹ trẻ thuộc thế hệ 9x Phạm Hồng Minh. Trước đây, khán giả đã biết tới Phạm Hồng Minh khi anh tham gia Vietnam's Got Talent 2012 và dùng khả năng vẽ tranh đầy bí ẩn nhưng cực nhanh của mình để thi tài. Kết quả Hồng Minh đã đi đến tận vòng Chung kết và giành vị trí TOP 3 Vietnam's Got Talent.Không chỉ thế, với tài năng biểu diễn vẽ tranh khá độc đáo mang chút biểu diễn của ảo thuật, sau nhiều lần trình diễn ở các sân khấu khắp Việt Nam, Hồng Minh được khán giả gọi với cái tên trìu mến là “Phù thuỷ vẽ tranh trình diễn”. Và Phạm Hồng Minh đã nhận danh hiệu "Họa sĩ vẽ tranh trình diễn và tranh nước đầu tiên" do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam trao tặng.

Buc tranh ve duy nhat trung bay tai dam tang nghe si Chi Tai-Hinh-2

Bức ảnh chân dung Chí Tài được Hồng Minh lựa chọn để thực hiện.

Nói về cơ duyên có bức tranh vẽ chân dung Chí Tài của mình được trưng bày trong đám tang người NS, Hồng Minh cho biết ngay sau khi Chí Tài mất, như nhiều người yêu nghệ thuật sân khấu khác, Hồng Minh rất xúc động và thương tiếc người nghệ sĩ tài hoa.

Anh nói: “Tôi và nghệ sỹ Chí Tài chưa gặp bao giờ, 2 anh em cũng chưa hợp tác hay diễn chung sân khấu. Nhưng tuổi thơ của tôi đã gắn bó rất nhiều với những vở hài kịch, các chương trình ca nhạc do Chí Tài biểu diễn. Đó là những ký ức rất đẹp và khi nghe tin anh mất, tôi đã có nhiều cảm xúc. Vì thế nên tôi bắt tay vào vẽ chân dung của anh như để cảm ơn những gì anh ấy đã cống hiến cho xã hội, cho tuổi thơ của thế hệ chúng tôi”.

Buc tranh ve duy nhat trung bay tai dam tang nghe si Chi Tai-Hinh-3

Và bức tranh sau khi hoàn thành.

Để có bức chân dung Chí Tài, Hồng Minh đã xem qua hàng trăm bức ảnh về Chí Tài và sau đó anh đã lựa chọn một tấm chân dung với Chí Tài đang ngồi tư lự, tay chống cằm. Theo Hồng Minh đây là bức ảnh anh ưng ý nhất vì nó rất thực tế, phản ánh được thần thái người nghệ sỹ với những suy tư, từ ánh mắt cho tới nụ cười. Và Hồng Minh đã chọn nền nhạc là ca khúc "Nhỏ ơi" do Chí Tài hát để thực hiện phần trình diễn của mình.

Với khả năng chuyên nghiệp, chỉ hơn 4 phút Chí Tài hát, Hồng Minh đã hoàn thành tác phẩm với một Chí Tài đã hiện lên với gương mặt đôn hậu, nụ cười hiền và ánh mắt đang nhắm lại ưu tư. Hồng Minh đã đưa clip về việc vẽ bức tranh đó lên trang YouTube của mình.

Theo Hồng Minh cho biết, ngay sau khi đưa lên video trình diễn lên YouTube thì trợ lý của NS Việt Hương đã liên lạc với anh, mong được đưa bức tranh tới trưng bày trong đám tang của NS Chí Tài sẽ được tổ chức vào ngày 12/12.

“Tôi rất mừng vì bức tranh của mình được trưng bày tại đó. Vì thế tôi đã tặng bức tranh cho BTC lễ tang với dòng chữ kính viếng trang trọng. Đó là nghĩa cử, là tấm lòng tri ân của tôi với người nghệ sỹ được nhiều người yêu mến như Chí Tài” - Hồng Minh nói thêm.

Buc tranh ve duy nhat trung bay tai dam tang nghe si Chi Tai-Hinh-4

Bức tranh vẽ của Phạm Hồng Minh trưng bày tại đám tang NS Chí Tài.

Nhói lòng ảnh linh cữu nghệ sĩ Chí Tài nằm lặng lẽ tại sân bay

Linh cữu của cố nghệ sĩ Chí Tài được chuyển sang Mỹ theo nguyện vọng của gia đình. Trong quá trình bay, hình ảnh thi hài của Chí Tài nằm lặng lẽ một mình khiến người xem không khỏi xót xa.

Ngày 9/12 là một ngày vô cùng buồn khi Việt Nam lại mất thêm một người nghệ sĩ đầy tâm huyết với nghề. Chí Tài qua đời trong niềm thương tiếc khôn nguôi của hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí là hàng triệu con người. Vào ngày 12/12, lễ an táng của cố nghệ sĩ đã chính thức được diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng TP.HCM. Và vào 17h30 chiều cùng ngày, thi hài của người nghệ sĩ có tâm đã được đưa đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Được biết, linh cữu của nghệ sĩ Chí Tài được chuyển sang Mỹ theo nguyện vọng của nữ ca sĩ Phương Loan - người vợ gắn bó suốt 33 năm. Do tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp, "qua thì dễ mà về thì khó", nên nam danh hài đành phải sang Mỹ "một thân một mình" mà không ai bên cạnh kể cả hai người em thân thiết là Hoài Linh và Việt Hương. Dù không hề muốn nhưng cả Hoài Linh và Việt Hương đã phải chọn cách cuối cùng này vì đây là hướng xử lý tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Cuộc sống giản dị của nghệ sĩ Chí Tài ở VN 20 năm qua

(Kiến Thức) - Hai mươi năm qua, cuộc sống của Chí Tài ở Việt Nam rất giản dị. Anh sống một mình trong căn chung cư nhỏ, thỉnh thoảng lại về Mỹ thăm vợ.

Cuoc song gian di cua nghe si Chi Tai o VN 20 nam qua
Nghệ sĩ Chí Tài bắt đầu hoạt động nghệ thuật ở trong nước từ năm 1976 với vai trò một nhạc công ghi ta. Năm 1981, anh sang Mỹ sinh sống và bắt đầu đi diễn khắp các sân khấu tại hải ngoại.

Cố NS Chí Tài luôn dặn dò đàn em gọi vợ là chị Bé Heo

Cố nghệ sĩ Chí Tài còn là người chồng hết mực yêu thương bà xã nên lúc nào ông cũng nghĩ đến vợ kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất.

Mới đây, diễn viên Puka đã tiết lý do cố nghệ sĩ Chí Tài luôn dặn dò đàn em hãy gọi mình là "chú" nhưng luôn phải gọi ca sĩ Phương Loan là "Chị Bé Heo" khiến ai nấy đều xúc động. Puka kể: "Con nhớ mãi ngày con được chứng kiến và chính thức ngưỡng mộ tình cảm của chú và Chị Bé Heo dành cho nhau.
Chú nói con gọi "Chị Bé Heo" là chị đi vì chị còn trẻ lắm! Chỉ có chú là già thôi. Chú luôn tuyệt vời với mọi vai trò của cuộc sống này trong mắt con". Chỉ qua một chi tiết dặn dò đàn em như thế này, khán giả đã có thể thấy rõ được cố nghệ sĩ Chí Tài là người rất tâm lý, dành hết tình yêu thương và mong những gì tốt đẹp nhất cho bà xã.

Đọc nhiều nhất

Tin mới