Bức thư con trai gửi con dâu khiến mẹ chồng run rẩy

Bà biết bà đã sai nhưng liệu Hải và Thu có chấp nhận lời xin lỗi của bà hay không?.

Ngày Hải đem Thu về ra mắt, bà Thúy chê Thu nảy lửa vì cho rằng Thu quê mùa, xấu xí, đen đúa, gia cảnh lại chẳng hợp nhà bà. Nhưng trước lời đe dọa sẽ bỏ đi của Hải, bà đánh nhắm mắt đồng ý cho Hải và Thu qua lại và làm đám cưới.
Cưới nhau, vợ chồng son chưa được bao lâu thì Hải nhận dự lớn tận vùng núi phải đi công tác nửa năm. Thu buồn lắm nhưng vì tương lai của hai đứa cô đành nín nhịn dẫu biết phía trước nhiều sóng gió.
Trước khi đi, Hải có để lại cho Thu một bức thư và nói rằng "nếu ở nhà mẹ có hung dữ mà làm khó em hãy lấy thư của anh ra đọc nhé, anh sẽ luôn bên vợ". Nói rồi Hải quay sang mẹ. Bà Thúy lúc này trong lòng sướng như mở cờ nhưng vẫn giả đò buồn phiền vì phải xa con trai. "Mẹ à, ở nhà vợ con có gì không phải mẹ bỏ qua cho cô ấy, Thu là một cô gái tốt".
Hải đi cũng là quãng thời gian Thu phải chịu muôn vàn trò tai quái của mẹ chồng. Bà bắt Thu làm không ngơi chân, ngơi tay. Thậm chí khi Thu thông báo có tin vui bà Thúy vẫn không cắt giảm phần công việc đi chút nào.
Buc thu con trai gui con dau khien me chong run ray
Ảnh minh họa. 
Thu có mệt mỏi mà lao vào xin bà thì lại bị bà mắng cho té tát. Mắng Thu chán thì bà quay sang mắng bố mẹ Thu. Mỗi lần như vậy Thu đều nín nhịn và mở bức thư của chồng ra đọc và tủm tỉm cười.
Bà Thúy thấy vậy sinh nghi, miệng trách móc cô xa chồng mà bày trò lẳng lơ, phải giải thích mãi bà Thúy mới chịu để Thu yên. Sau rồi bà đòi xem thì Thu nhất định không cho, chỉ nói đó là tình cảm chồng dành cho cô chứ không có gì.
Tò mò lại biết con dâu sẽ chẳng bao giờ tự tay đưa cho mình xem. Bà bày kế để đọc bức thư đó cho bằng được. Bữa đó, bà bắt Thu đi chợ từ sớm, sau khi chắc chắn Thu đã đi, bà lẻn vào phòng lục lọi rồi cũng tìm được tờ giấy đó. Trong thư Hải dặn Thu rằng "Anh sẽ cố gắng hoàn thành sớm công việc để về với em. Họ ký hợp đồng trả anh gần 2 tỷ rồi.
Có tiền chúng ta sẽ ra ở giêng nên em cố gắng chịu đựng thiệt thòi nhé". Bà bủn rủn chân tay đứng không vững. Hóa ra, Hải con bà đã có ý định ra giêng từ lâu, nó biết việc bà không đối xử với vợ nó không tốt. Nghĩ ngợi bà lại quay ra trách móc và đổ lỗi hết lên đầu Thu nhưng số tiền đó không phải ít.
Đúng lúc đó thì Thu đi chợ về, bà liền chạy lại, rối rít nói xin lỗi "con ơi mẹ sai rồi, mẹ sẽ không hành hạ con nữa nhưng hai đứa đừng ở giêng, bố mẹ có mình các con làm chỗ dựa, tha lỗi cho mẹ".
Thu thấy vậy cũng chẳng biết nên làm sao, nhìn bà vừa giận lại vừa thương. Cô thực sự rất khổ tâm, liệu có nên nói cho chồng biết không?

Ngoại tình cho chồng biết mặt

Tôi đã từng lo lắng chồng ngoại tình và nghĩ rằng, cả đời này mình sẽ không bao giờ phản bội chồng.

Chị sợ nhất là cảnh ngoại tình rồi gia đình tan nát, cuộc sống vợ chồng gắn bó rồi lại ly tan.Với một người đàn bà, không tự nhiên người ta sợ chồng mình ngoại tình. Bởi, chồng chị quá vô tâm, quá lạnh lùng. Bởi chồng chị quá hờ hững với vợ con nên chị lúc nào cũng nơm nớp trong lòng.

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang
 

Ngột ngạt khi sống với chồng gia trưởng

Tôi lập gia đình đã được gần 10 năm, có 2 bé. Chồng tôi là một người đàn ông tài giỏi, biết chăm lo cho gia đình, chỉ có điều anh có tính gia trưởng.

Chính vì điều này mà 2 con của chúng tôi rất sợ bố và không muốn gần bố, tôi cũng cảm thấy cuộc sống gia đình rất ngột ngạt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới