Bị ép cưới đại gia, vợ trẻ cả đêm tân hôn "phát điên"

Nhưng căn biệt thự rộng lớn ngỡ chỉ mình chồng Nhiên là chủ này bỗng dưng lại xuất hiện thêm vài nhân vật "không mời" ngay chính đêm tân hôn.

Cho đến giờ này, Nhiên cũng chẳng cần quan tâm đến cuộc đời mình bởi từ khi đồng ý lấy lão, cô biết mọi thứ đã chấm dứt từ đây.
Đứng trước nguy cơ phá sản, bố mẹ Nhiên muốn cô lấy 1 đại gia ngoài 40 tuổi, chưa từng lấy vợ và nghe nói ông ta có phần hâm hâm. Nhưng điều quan trọng nhất, chỉ có ông ta mới giúp gia đình cô thoát khỏi khủng hoảng lúc này. Nhiên chấp nhận, chỉ tấm thân nhỏ bé mà cứu được bao nhiêu con người, sao không đáng chứ?
Nhiên chẳng buồn quan tâm đến mặt mũi chú rể ra sao, nhà giàu sang đến cỡ nào, cứ đến ngày, đến giờ cô sẽ ngoan ngoãn trở thành vợ người ta thôi.
Bi ep cuoi dai gia, vo tre ca dem tan hon
 Ảnh minh họa.
Đúng như những gì người ngoài đồn đoán, Nhiên trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, dát trên người toàn vàng nhưng cô lại chẳng nở nổi 1 nụ cười tươi. Khi cô dâu được đón vào lễ đường mới là lúc Nhiên chính thức nhập tâm được mặt chú rể. Ai ngờ, ông ta nhìn cũng không đến mức quá tệ như mấy vị đại gia lắm tiền, bụng phệ, mặt nhăn nheo như trong truyền thuyết.
Cái đêm mà mọi cô dâu mới đều mong chờ nhưng riêng Nhiên thì không cuối cùng cũng đã đến. Lão bước vào phòng, bắt đầu màn chào hỏi làm quen để cô vợ mới bớt sợ hãi. Nói chuyện được 1 lúc, Nhiên thấy chồng cô cũng không quá kinh khủng như những gì mà cô tưởng tượng.
Người giúp việc nhà chồng đã chuẩn bị sẵn cho cặp đôi tân lang, tân nương 1 không gian thơ mộng. Nhưng căn biệt thự rộng lớn ngỡ chỉ mình chồng Nhiên là chủ này bỗng dưng lại xuất hiện thêm vài nhân vật "không mời".
Đầu tiên là phải kể đến sự góp mặt của mẹ chồng cô. Bà bảo con trai bà là độc tôn, độc đinh, giờ này mới lấy vợ cũng chỉ vì mải làm ăn, phấn đấu cho sự nghiệp. Và giờ phút bà mong chờ suốt mấy chục năm qua bà sẽ không thể bỏ lỡ.
Tiếp theo đến là bác sĩ riêng của chồng Nhiên. Nghe nói từ bé anh ta có triệu chứng sợ bóng tối, sợ không gian hẹp sau cú sốc tâm lý gia đình. Thế nên trong cái đêm quan trọng này, cần có bác sĩ túc trực phòng trường hợp chuyện xấu xảy ra.
Và cuối cùng là cả dàn hầu cận chuẩn bị sẵn đồ ăn đêm, phục vụ 24/24 chỉ cần ông chủ gọi là có mặt. Dịch vụ có thể nói là không kém gì khách sạn 5 sao. Thôi thì làm vợ nhà giàu Nhiên cũng đành chịu vậy nhưng sự bất tiện này đâu chỉ dừng lại ở màn "điểm danh".
Suốt cả đêm, cứ 1 tiếng 1 lần hết mẹ chồng gọi căn dặn mấy vấn đề tế nhị rồi lại đến bác sĩ đưa thuốc, người giúp việc mang đồ ăn lên. 3 giờ sáng, Nhiên mệt rũ cả người vì ông chồng kì dị để điện sáng khiến cô không sao ngủ nổi. Cũng may mà cô đã giao hẹn ngay từ đầu đêm nay lão sẽ phải để cô nghỉ ngơi sau mấy ngày lo đám cưới.
7 giờ sáng, tiếng chuông điện thoại reo làm Nhiên tỉnh giấc. Là mẹ chồng cô gọi hỏi con trai "kết quả" đêm qua và giục nhắc vợ chồng Nhiên xuống ăn sáng. 1 đêm tân hôn thật đặc biệt khi đến cái chạm tay vợ chồng họ cũng không có.
"Xin lỗi em vì sự bất tiện đêm qua. Chắc với em sẽ còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm đấy. Đừng lo, anh sẽ giúp em", lão nhìn Nhiên cười hiền. Dù có vài nếp nhăn trên trán nhưng công bằng mà nói lão đẹp đúng chuẩn quý ông. Thì ra, chồng nhiên chẳng phải người hâm dở gì cả mà do lão sinh ra trong 1 gia đình quá khắt khe, là người thừa kế 1 tập đoàn lớn, chuyện tình cảm cá nhân lão cũng chẳng được quyết định. Vậy là sau nhiều lần bị mẹ cấm đoán, lão quyết tâm ế đến giờ.
"Thực ra, mẹ anh không biết chuyện gia đình em đang gặp khó khăn về tài chính. Vì nếu biết, bà ấy sẽ không để anh lấy em. Anh sẽ cho em xem cái này, rồi em sẽ biết lý do em đứng ở đây ngày hôm nay", lão nhấp ngụm cafe, thong dong nhìn vợ cười ẩn ý.
Nhiên đọc mảnh giấy hơi sờn mép mà lão đưa, đó là nét chữ của cô mà. Cách đây 5 năm về trước, trong 1 lần đi phân luồng giao thông cùng đội tình nguyện trường Đại học, Nhiên đã vô tình làm gãy chiếc gương của 1 xe ô tô đắt tiền. Không thấy chủ đến giải quyết, Nhiên viết mấy chữ kèm số điện thoại dắt vào xe. Có nằm mơ cô cũng không nghĩ chủ nhân của chiếc ô tô ấy bây giờ lại là chồng Nhiên của hiện tại. Anh ta lại còn đơn phương theo dõi cô từng ấy năm liền mà không thèm lộ mặt nữa chứ. Phải chăng là định mệnh?
Nhiên mắt long lanh, nhìn lão vỡ òa cảm xúc. Lão đứng dậy ôm Nhiên vào lòng, dịu dàng và ấm áp: "Anh sẽ chờ 1 đêm tân hôn khác... khi em đã sẵn sàng, sẽ không có ai làm phiền chúng ta nữa đâu".

Làm thêm ở nhà nghỉ, vợ chết điếng bắt gặp chồng ngoại tình

Ngoài giờ làm, tôi tranh thủ làm nhân viên dọn dẹp cho một nhà nghỉ. Tại đây, tôi đau đớn bắt gặp chồng tình tứ bên nhân tình.

8 năm kết hôn nhưng vợ chồng tôi vẫn sống trong cảnh nhà thuê chật chội. Mùa hè nóng như đổ lửa, hơi nóng từ mái tôn hầm hập đổ xuống, cả nhà đưa nhau vào trung tâm thương mại hưởng ‘ké’ điều hòa.

Tránh đột tử như danh hài Anh Vũ, bỏ ngay thói quen ban đêm này

(Kiến Thức) - Người thân trong gia đình Anh Vũ cho biết nam nghệ sĩ đi diễn về, tắm khuya, bị đột quỵ và qua đời trong lúc ngủ. Những người có thói quen tắm đêm thường xuyên nên cần sửa ngay để bảo vệ sức khỏe.

Người nhà Anh Vũ chia sẻ: "Anh ấy đi diễn về khuya nhưng vẫn tắm, bị đột quỵ và rồi ra đi lúc nào không ai biết”.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới