Bé 3 tháng tuổi viêm màng não vì tưa lưỡi bằng thuốc cam

(Kiến Thức) - Vừa qua, các bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận bệnh nhi 3 tháng tuổi bị viêm màng não chỉ vì gia đình thường xuyên tưa lưỡi cho bé bằng thuốc cam.

Chiều 11/8, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận bệnh nhi 3 tháng tuổi, chuyển từ bệnh viện khác đến với chẩn đoán viêm màng não.
Trẻ nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo chia sẻ của gia đình, trước đó 2 ngày, bé đi ngoài, nôn, bỏ bú, sau đó co giật. Qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhi hôn mê sâu, da tái nhợt, thiếu máu, tình trạng nguy kịch.
Các bác sĩ đánh giá bé có thể mắc các bệnh lý thần kinh như viêm não, viêm màng não, xuất huyết não; hoặc nhóm bệnh hiếm gặp hơn như ngộ độc, rối loạn chuyển hóa.
Be 3 thang tuoi viem mang nao vi tua luoi bang thuoc cam
Bệnh nhi 3 tháng tuổi bị ngộ độc chì do dùng thuốc cam tưa lưỡi 1 tuần. Ảnh: Vietnamnet. 
Khai thác thông tin từ cha mẹ, BS Lương Văn Chương, Trưởng khoa Cấp cứu, phát hiện bé từng dùng thuốc cam để trị tưa lưỡi trong vòng 1 tuần.
Ngay lập tức, trẻ được lấy máu gửi Viện hóa học để làm định lượng chì. Mặc dù đã hết giờ làm việc, nhưng trước tình trạng bệnh rất nặng của cháu, các kỹ thuật viên ở viện hóa học đã quyết định làm thêm ngoài giờ để có kết quả xét nghiệm sớm, giúp chẩn đoán bệnh kịp thời.
Kết quả xét nghiệm tại Viện Hóa học cho thấy lượng chì trong máu của bệnh nhi cao gấp nhiều lần ngưỡng cho phép và gây tổn thương não. 
Bs Lương Văn Chương khẳng định bé bị ngộ độc chì do dùng thuốc cam. Nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh sẽ để lại di chứng nặng nề.Bệnh nhi được truyền dịch và dùng thuốc giải độc đặc hiệu D-penicilamin. Hiện bé tỉnh táo, hết co giật, bú được, tiên lượng thời gian điều trị kéo dài, thậm chí hàng năm.

Mời độc giả theo dõi video "Nguy cơ ngộ độc nấm và cách nhận biết nấm độc". Nguồn: VTC14.

BS Chương cho biết mỗi năm, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn tiếp nhận nhiều bệnh nhi bị ngộ độc do sự bất cẩn của người chăm sóc. Vì vậy, phụ huynh không tự ý mua và cho con sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc.

Bé trai 7 tháng tuổi suýt mất mạng vì “thần dược” thuốc cam

(Kiến Thức) - Bé trai 7 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng li bì, nôn trớ, đi ngoài liên tục sau khi được bà nội bôi và cho uống "thần dược" thuốc cam để chữa loét miệng.

Ngày 24/4, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết thời gian qua, Khoa Cấp cứu chống độc của bệnh viện này đã tiếp nhận và điều trị cho 6 trẻ ngộ độc chì do dùng thuốc cam. Phần lớn các ca ngộ độc chì ở trẻ em đều liên quan đến sử dụng "thần dược" thuốc cam không rõ nguồn gốc nhằm tẩm bổ, tăng cân, chữa tưa lưỡi, viêm loét miệng…
Trường hợp nhập viện cấp cứu mới đây nhất là bệnh nhi Nguyễn Phan Bảo N. (7 tháng tuổi, ngụ Thanh Hóa) được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng li bì, nôn trớ, đi ngoài. Theo người nhà bệnh nhân, trước đó 2 tuần, bé bị viêm loét miệng, bà nội của bé nghe hàng xóm mách một thầy lang ở gần nhà có bài thuốc cam gia truyền có thể chữa bệnh rất tốt, nên đã tìm mua thuốc cho cháu bôi và uống. Sau 7 ngày dùng thuốc cam, bé N. xuất hiện tình trạng nôn trớ, đi ngoài, co giật, li bì nên được người nhà đưa đến bệnh viện tỉnh khám và điều trị rồi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Dùng thuốc cam mẹ tự chế, bé gái 6 tháng tuổi nhập viện

Bé gái 6 tháng tuổi nhập viện trong tình trạng co giật do ngộ độc chì vì dùng thuốc cam mẹ tự chế.

Nguồn tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, trong vòng một 1 tuần trở lại đây, Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận các trường hợp trẻ từ hơn 1 tháng đến 6 tháng tuổi ngộ độc chì nặng. Trong số này, có cả trường hợp trẻ ngộ độc từ chính thuốc cam gia đình tự chế. Điển hình như trường hợp của bé gái Đinh Phương M. (6 tháng tuổi, Hiệp Hòa-Bắc Giang) nhập viện ngày 27/1.

Tưởng thuốc diệt chuột là kẹo, hai bệnh nhi phải cấp cứu ngộ độc

(Kiến Thức) - Sáng 16/08, các bác sĩ Trung tâm Cấp cứu và chống độc, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận trường hợp 2 trẻ trong cùng một gia đình ngộ độc thuốc chuột.

Trường hợp ngộ độc trong sinh hoạt đáng tiếc trên là câu chuyện của 2 chị em cháu Nguyễn Ngọc Anh, 7 tuổi, Nguyễn Minh Huy, 6 tuổi, ở Thái Bình. Chiều 15/08, bố mẹ đi vắng để hai chị em tự chơi với nhau ở nhà. Trong lúc chơi đùa, cô chị trèo lên mái bếp thấy có 2 ống bằng thỏi bút bi. Cứ nghĩ là kẹo, hai cháu cắt ống chia nhau mỗi chị em một tuýp mà không biết đó là thuốc chuột.

Đọc nhiều nhất

Tin mới