Mới đây, anh Trần Văn Triệu (46 tuổi, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân) bắt được cá thể lạ giống rùa nặng gần 9kg.
Theo báo Bạc Liêu
Anh Triệu cho biết, trong lúc vợ chồng anh đốn lá ở biền dừa nước ven sông cái lớn Cầu Đỏ - Ngan Dừa (đoạn sông thuộc ấp Sơn Trắng), khi triều cường rút xuống, anh thấy mỏm đất bóng lưỡng như hòn đá nên ngồi xuống nghỉ. Bất chợt, cá thể lạ giống rùa nhúc nhích, thấy lạ, anh moi lên thì mới biết là một cá thể giống con rùa. Vợ chồng anh mang cá thể đó về nhà và cân nặng gần 9kg.
Nhiều ngày qua, nghe tin anh Triệu bắt được cá thể lạ nên không ít người hiếu kỳ đến xem.
Cá thể giống con rùa đang được ngành chức năng huyện Hồng Dân tìm hiểu để làm rõ nguồn gốc.
Anh Triệu bên cá thể lạ có hình dáng giống con rùa. Ảnh: L.T
Trong lúc đi câu cá (chiều 10/1), anh Trần Văn Trung (SN 1985, ở xã Xuân Phổ, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) bắt được một con rùa vàng nặng 3.3kg.
Con rùa có mai vàng óng.
Anh Trung cho biết, trong lúc đang câu cá thì thấy có gì đó nhô lên mặt hồ. Nghĩ là con cá to bị chết nổi lên nhưng lại gần thì phát hiện là con rùa. Mang về nhà, thấy mọi người bảo đây là rùa vàng quý hiếm.
Điều trị thành công các trường hợp nhiễm khuẩn nặng đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ nhiều khoa nhằm giúp người bệnh phục hồi, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát.