Ảnh trước và sau mang bầu của mẹ trẻ khiến các ông chồng suy nghĩ

Hôn nhân là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời đối với chị em phụ nữ. Một số người sau khi lấy chồng ngày càng trẻ đẹp nhưng một số khác thì "xuống mã”, xấu xí, nhất là khi mang bầu.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện câu chuyện của người mẹ trẻ kể về nỗi khổ “xuống sắc” khi mang bầu thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Bởi người đẹp lên thì hiếm mà xấu đi lại nham nhảm.
Câu chuyện thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng.
Câu chuyện thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. 
Mở đầu bài viết của mình, người mẹ trẻ của tài khoản N.N thắc mắc: “Theo mọi người, phụ nữ xấu nhất khi nào? Riêng mình dám khẳng định: Phụ nữ xấu nhất lúc mang bầu“.
Người mẹ minh chứng cho câu chuyện của mình bằng hình ảnh trước và sau khi mang bầu khiến nhiều người chú ý.
Theo N., mỗi sáng thức dậy khi nhìn vào gương cô bị tụt huyết áp và không tin kia là mình. Cô tự nhủ: “Con lợn nào kia? Không phải lợn thường mà là lợn gạo”. Cô miêu tả diện mạo của mình khi ấy: mụn nổ đầy mặt, cái to cái nhỏ; mũi cắt ra làm hai đĩa gỏi vẫn dư; cổ - nách đầy rẫy vết thâm sạm như người ở bẩn lâu ngày; chân tay xương khớp đều nở (bằng chừng cô đi giày size 36.5-37 lên 39-40)…
“Mình tự tin đến độ suốt thời kỳ có em bé không dám vác mặt ra đường. Anh em, bạn bè lỡ có thấy đều bày tỏ vẻ thương cảm sâu sắc. Riêng chồng nghiêm cấm mình soi gương vì sợ bị suy sụp tinh thần. Cơ mà nói thế thôi chứ cứ nghĩ đến con cái trong bụng thì mọi vấn đề không là gì”, người mẹ trẻ tâm sự.
Chia sẻ về bức ảnh minh họa, người mẹ cho biết ảnh được chụp khi cô sinh bé được 10 tháng. Người mẹ cũng tâm sự rằng quãng thời gian ấy cô luôn lạc quan, yêu đời.
Cô chia sẻ thêm: “Hồi bầu bí, mình nghén quá, ói cả ngày, nghén tận lúc sinh. Đã vậy, đi siêu âm suốt ngày dọa con bị dị tật nên mình chả còn tâm trí tút tát nhan với chả sắc. May mắn trời thương con sinh ra lành lặn, nghĩ lại chảy cả nước mắt ấy. Có con là 1 điều vô cùng hạnh phúc. Con sinh ra khỏe mạnh, lành lặn là phước lộc trời cho, mẹ bầu nào chả mong vậy. Đừng bao giờ chê bà bầu!”.
Ngay sau khi xuất hiện, bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo mọi người, nhất là chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, một số ông chồng cũng bày tỏ quan điểm khi vợ mang bầu.
“Vợ mình mang bầu cũng không khác gì lúc trước chỉ cân nặng lên thôi, chắc tùy cơ địa. Mẹ bầu quan trọng phải luôn vui vẻ vì con cái để bé sinh ra hoạt bát. Các ông chồng luôn ở cạnh động viên thì nhất định vợ sẽ vượt qua quãng thời gian đó thôi!”, một anh chồng viết.
“Phụ nữ nào khi mang bầu cũng hãi hùng và thay đổi như vậy. Thế mới thấy các mẹ đã phải hy sinh quá nhiều, các ông chồng nên yêu thương vợ con nhiều hơn”, tài khoản T.T.N viết.

Nữ CĐV Bỉ được săn đón nhất World Cup 2014 giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Từ một cô gái bình thường nhưng nhờ những phút giây cổ vũ đẹp cùng nhan sắc tuyệt vời, nữ CĐV Bỉ trở nên vô cùng nổi tiếng sau mùa World Cup 2014.

Axelle Despiegelaere là nữ CĐV ĐT Bỉ từng gây ấn tượng trên khán đài World Cup 2014 nhờ nhan sắc tuyệt đẹp và sự cuồng nhiệt trong màn cổ vũ.
 Axelle Despiegelaere là nữ CĐV ĐT Bỉ từng gây ấn tượng trên khán đài World Cup 2014 nhờ nhan sắc tuyệt đẹp và sự cuồng nhiệt trong màn cổ vũ.

Uruguay với Ai Cập: Xóa dớp 'đầu không xuôi'

Suốt 48 năm qua, ĐT Uruguay chưa thắng nổi một trận ra quân nào tại các VCK World Cup. Lời nguyền ấy cần được gỡ bỏ. Và còn cơ hội nào thuận lợi hơn khi đối thủ chỉ là một Ai Cập đang hoang mang vì có nguy cơ vắng siêu sao Mohamed Salah.

Uruguay voi Ai Cap: Xoa dop 'dau khong xuoi'
 

Mang bầu 5 tháng, nữ VĐV vẫn thi chạy 800 m

Nữ VĐV đang mang thai Alysia Montano đã thách thức mọi giới hạn của một VĐV chuyên nghiệp khi cô thi chạy 800 m giải điền kinh Mỹ.

Tham gia vào cuộc đua 800 m ở giải vô địch điền kinh Mỹ, Montano, 31 tuổi đã hoàn thành cuộc thi với thời gian hai phút 21,4 giây trong ánh nắng mặt trời thiêu đốt của vùng Sacramento.

Thông số này có vẻ không tốt nhưng điều đó là hoàn toàn bình thường với một nữ VĐV đang mang thai năm tháng và dự sinh vào tháng 11 như Montano. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới