Ấn Độ: Đẩy vợ mang thai xuống giếng vì tiền hồi môn

Người đàn ông tên Rakesh Keer ở Ấn Độ đã đẩy vợ mang thai xuống giếng, quay phim rồi gửi video cho bố mẹ cô, để đòi của hồi môn là 50.000 Rupee (khoảng 600 USD).

Vụ việc nghiêm trọng này xảy ra tại quận Neemuch ở Madhya Pradesh (Ấn Độ). Người đàn ông Rakesh Keer bị cáo buộc đã đẩy vợ mang thai xuống giếng khi tranh chấp về của hồi môn. Điều kinh hoàng là anh ta đã quay lại toàn bộ sự việc và gửi video cho bố mẹ vợ để đòi của hồi môn.
Theo cảnh sát, Rakesh Keer đã bị bắt sau khi có đơn khiếu nại của chị Usha Keer - vợ anh ta cũng chính là nạn nhân. Đoạn video ghi lại vụ việc đã lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy người phụ nữ bám vào sợi dây dưới đáy giếng, kêu cứu và cầu xin chồng kéo lên.
An Do: Day vo mang thai xuong gieng vi tien hoi mon
Rakesh Keer đã đẩy vợ mang thai xuống giếng để đòi tiền hồi môn.
Đoạn video rõ ràng được quay bởi chồng cô, người này cố tình làm vậy để gây áp lực buộc bố mẹ vợ phải trả cho anh ta số tiền hồi môn được yêu cầu là 50.000 Rupee (khoảng 600 USD).
Dựa trên lời khai của nạn nhân, một quan chức cảnh sát địa phương cho biết người phụ nữ đã bám vào sợi dây và ngâm mình dưới giếng nước suốt hai giờ trước khi bị cáo kéo cô lên. Vụ việc kinh hoàng này xảy ra vào ngày 21/8 tại làng Keeron, nằm trong phạm vi quản lý của đồn cảnh sát Jawad, cách huyện Neemuch khoảng 12 km.
Theo khiếu nại của Usha, cô là người gốc quận Pratapgarh ở Rajasthan đã kết hôn với Rakesh Keer khoảng ba năm trước. Tuy nhiên, chồng và nhà chồng của cô đã liên tục gây khó khăn với cô về của hồi môn.
Nạn nhân còn khai rằng Rakesh thường xuyên lạm dụng thể xác cô.
Vào ngày 21/8, Rakesh đã đẩy Usha xuống giếng vào khoảng 2 giờ chiều. Rất may mắn, cô đã tự cứu mình khỏi bị chết đuối bằng cách bám vào một sợi dây trong khi Rakesh quay đoạn video thách thức cô và gửi cho bố mẹ vợ để đòi của hồi môn.
Cuối cùng, sau hai giờ đau đớn, anh ta mới kéo được cô lên khỏi giếng sâu, theo lời kể của trợ lý thanh tra phụ Virendra Singh Raghuvanshi.
Sau khi đoạn video được lan truyền rộng rãi và đơn khiếu nại chính thức của nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữ Rakesh Keer. Anh ta đang phải đối mặt với cáo buộc theo các mục 498-A (đối xử tàn ác với một phụ nữ đã có gia đình), 323 (cố ý gây tổn thương) và 506 (đe dọa hình sự) của Bộ luật Hình sự Ấn Độ.

Cặp đôi “ác quỷ” ở Canada sát hại cả em gái của vợ

Cặp đôi “ác quỷ" Karla Leanne Homolka và Paul Bernardo khiến cho người dân ở Canada khiếp sợ khi ra tay sát hại loạt cô gái trẻ, trong đó có cả em gái vợ.

Cặp đôi định mệnh
Karla Leanne Homolka sinh ngày 4/5/1970 tại Port Credit, Ontario, Canada, có 3 người em gái. Sau khi tốt nghiệp năm 1988, cô ta đã được thuê làm trợ lí ở một phòng khám thú ý. Đây cũng chính là nơi quen thuộc để cô ta thực hiện tội ác.

Thụy Sĩ: Máy bay cất cánh mà không mang theo hành lý của khách

Một máy bay chở khách cất cánh với 111 hành khách nhưng không mang theo hành lý của ai từ Zurich (Thụy Sĩ) tới Tây Ban Nha. Sự việc khiến hành khách hết sức phẫn nộ.

Nhật báo Blick đưa tin các hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không Swiss International Airlines (SWISS) đến thành phố Bilbao phía bắc Tây Ban Nha vào tối 9/9 đã chờ hơn hai tiếng bên băng chuyền để đón hành lý của họ nhưng vô ích.
Ông Kavin Ampalam, người phát ngôn Swiss Airlines, xác nhận máy bay cất cánh với 111 hành khách nhưng không mang theo hành lý. Đây là chuyến bay do SWISS vận hành thay mặt hãng hàng không Edelweiss.

Bà bầu chết khi du lịch cùng chồng, hé lộ tội ác rùng rợn

Lừa vợ bầu 7 tháng lên vách đá chụp ảnh rồi đẩy cô xuống vực để lĩnh tiền bảo hiểm, gã chồng độc ác lĩnh 30 năm tù giam, không ân xá.

Hakan Aysal (40 tuổi) vừa bị kết tội giết người vì hành vi đẩy cô vợ bầu 7 tháng Semra Aysal (32 tuổi) khỏi vách đá khi cả hai đang đi du lịch ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 6/2018.
Cảnh sát bắt đầu nghi ngờ Aysal sau khi những bức ảnh chụp cặp đôi trên đỉnh vách đá được chia sẻ trên các bản tin thời sự. Sau đó, một nhân chứng tên là Recep Sahin đưa ra video làm bằng chứng tố giác hành động kỳ lạ của Hakan.

Đọc nhiều nhất

Tin mới