31 người chết, lương hưu cả xã bị lũ cuốn phăng

(Kiến Thức) - Theo thống kê mới nhất của các tỉnh chịu ảnh hưởng của lũ lụt trong bão số 15, 31 người đã chết, 9 người mất tích, khoảng 100.000 nhà bị ngập.

Tính đến 18h hôm qua, Bình Định có 17 người chết, mất tích; Quảng Ngãi 13 người chết; Quảng Nam 5 người chết; Gia Lai 3 người chết, mất tích; Kon Tum, Phú Yên mỗi tỉnh 1 người chết.
Lũ dữ còn khiến cho 53 ngôi nhà bị sập đổ, cuốn trôi; 166 nhà tốc mái và hơn 100.000 nhà bị ngập, trong đó nhiều nhất là ở Bình Định với gần 99.000 nhà.
Đến chiều qua 17/11, lũ rút rất chậm, hàng nghìn ngôi nhà vẫn ngập chìm trong nước lũ, hơn 1.000 ha lúa, gần 700 ha hoa màu bị ngập úng. Các hồ thủy điện vẫn tiếp tục xả lũ.
Hai cụ già trong căn nhà ngập gần nửa ở vùng lũ nhận hàng cứu trợ.
 Hai cụ già trong căn nhà ngập gần nửa ở vùng lũ nhận hàng cứu trợ. 
Theo thống kê của Ban Phòng chống lụt bão tỉnh Quảng Nam, hiện còn 59.042 ngôi nhà bị ngập, trong đó nhiều nhất là ở huyện Đại Lộc với 34.000 nhà. Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và TP Hội An (Quảng Nam) vẫn ngập, nhất là những vùng trũng ở hạ du sông Thu Bồn.
Trớ trêu nhất là chuyện hàng trăm triệu đồng lương hưu, chế độ ở xã Gari (huyện miền núi Tây Giang, Quảng Nam) cũng bị lũ dữ cướp mất. Ngày 14/11, anh Bríu Ngô (cán bộ chi trả của xã Gari) đi xe máy xuống kho bạc của huyện Tây Giang nhận tiền lương hưu về phát cho người dân của xã. .
Đến ngày 15/11, anh Bríu Ngô mang 641 triệu đồng trở về xã thì vừa lúc mưa to gió lớn, nước lũ đổ về nhanh, chảy xiết. Khi đi qua con suối thuộc thôn Knoonh (xã AXan), anh Ngô nhờ người dân đẩy xe máy để qua con suối nhưng nước lũ chảy mạnh khiến xe máy và túi tiền cột trên xe bị trôi, rất may anh Ngô không bị lũ cuốn đi. Khi túi tiền vớt lên, chỉ còn lại hơn 2,5 triệu đồng.
Ông Phan Đức Tính, Phó Chủ tịch huyện Đại Lộc, cho biết, đến chiều 17/11, mực nước ở mức xấp xỉ báo động 2 (7m 96). Hầu hết tuyến đường tỉnh lộ bị ngập.
Tại thị trấn Ái Nghĩa, đoạn qua cầu Ngoại Thương, nước vẫn ngập 80cm. Đường 609 đoạn qua địa phận Ba Khe nước vẫn ngập 1m. Các xã Đại Sơn, Đại Lãnh, Đại Hưng, Đại Hồng đã bị cô lập, do hầu hết tuyến đường tỉnh lộ đều ngập nước. Hiện chưa thể tiếp cận nhiều địa phương, chủ yếu huy động lực lượng xung kích của thôn ứng cứu dân.
Tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), ông Trần Văn Thường, Chủ tịch UBND huyện, cho biết nước lũ cơ bản đã rút. Quốc lộ 14G, đoạn qua xã Hòa Phú, các tuyến đường liên xã Hòa Phong, Hòa Tiến bị sạt lở. Không có thiệt hại về người, nhưng nhiều gia súc, gia cầm bị cuốn trôi.
Từ Quảng Nam đến Phú Yên đã sơ tán gần 79.000 người dân từ các vùng ven biển, vùng có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, trũng thấp... Riêng Quảng Ngãi di dời gần 67.000 người.
Mưa lũ đã làm mố cầu Bình Định bị lở, hỏng 30m đường dẫn cầu khiến giao thông trên quốc lộ 1A bị ngưng trệ. Tổng cục Đường bộ đã phân luồng phương tiện đi theo quốc lộ 1 cũ. Dự kiến đến hết ngày 19/11 sự cố mới được khắc phục để thông tuyến quốc lộ 1A.
Bình Định là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất. Trong đó, huyện Tuy Phước ngập 80% diện tích, nhiều xã bị nước lũ chia cắt, cô lập. Toàn bộ hệ thống đê Đông bị ngập, độ sâu ngập trung bình 0,5m, chỗ sâu nhất 1m

Ấn tượng tại lễ dâng hương 49 ngày Đại tướng về đất Mẹ

(Kiến Thức) - Từ sáng sớm, dòng người đã đổ về Thiền viện Sùng Phúc; có nhiều người biết, muộn... vẫn cố gắng đến bằng được, chỉ để vái vọng.

Bàn thờ Đại tướng được bố trí trang trọng ở Đại hùng Bảo Điện.

Bàn thờ Đại tướng được bố trí trang trọng ở Đại hùng Bảo Điện. 

Bác Phạm Thế Hưng, 64 tuổi, ở tận Thái Bình nhưng vẫn cố gắng sớm nhất có mặt tại Thiền viện Sùng Phúc. "Đại tướng mất 49 ngày rồi, nhưng với tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang còn sống", bác Hưng bộc bạch.
Bác Phạm Thế Hưng, 64 tuổi, ở tận Thái Bình nhưng vẫn cố gắng sớm nhất có mặt tại Thiền viện Sùng Phúc. "Đại tướng mất 49 ngày rồi, nhưng với tôi, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang còn sống", bác Hưng bộc bạch.

2 cây cầu huyết mạch dễ bị lũ cuốn ở Hội An

(Kiến Thức) - Hai cây cầu huyết mạch của Hội An là An Hội và cầu Cẩm Nam đang đứng trước nguy cơ bị cuốn trôi do nước lũ dâng cao.

Bắc ngang qua sông Thu Bồn, cầu An Hội là một cây cầu lịch sử của Hội An.
Bắc ngang qua sông Thu Bồn, cầu An Hội là một cây cầu lịch sử của Hội An.   

Từ sáng nay, lũ ở sông suối miền Trung rút dần

(Kiến Thức) - Từ sáng 18/11, lũ ở nhiều sông hồ ở khu vực miền Trung bắt đầu xuống chậm. Dự kiến đến giữa tuần này, miền Trung hết mưa hoàn toàn. 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, chiều qua ngày 17/11 ở miền Trung còn mưa nhưng lượng mưa phổ biến khoảng 30-100 mm, vài nơi ở Quảng Ngãi và Bình Định trên 100 mm.

Hôm nay, ngày 18/11, mưa tiếp tục thu hẹp về diện tích và giảm về lượng, hầu như sẽ không còn điểm mưa trên 50 mm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới