Lên cơn ngáo đá, gã nghiện đâm chết cảnh sát hình sự

Google News

(Kiến Thức) - Sau hơn 10 ngày đâm chết cảnh sát hình sự trước Bệnh viện Chợ Rẫy, hung thủ Nguyễn Minh Tuấn đã bị công an TP HCM bắt giữ.

Liên quan đến vụ án mạng một đại uý cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH công an huyện Hớn Quảng, tỉnh Bình Phước bị đâm chết trước Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 9/7, công an TP HCM xác nhận đã bắt giữ nghi can. Kẻ bị bắt do đâm chết cảnh sát hình sự cách đây hơn 10 ngày là Nguyễn Minh Tuấn (40 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn).
Len con ngao da, ga nghien dam chet canh sat hinh su
Ảnh minh hoạ 
Đêm 28/6, đại uý Phạm Văn Mạnh (35 tuổi) cùng đồng đội công tác tại đội CSĐT tội phạm về TTXH công an huyện Hớn Quảng được phân công bảo vệ, lấy lời khai nghi can trộm chó bị trọng thương điều trị tại BV STO Phương Đông (TP HCM).
Sau đó đại uý Mạnh đi bộ trước khu vực gần bệnh viện Chợ Rẫy trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường 7, quận 10 thì bị tên Tuấn dùng hung khí đâm vào bụng khiến nạn nhân tử vong.
Bước đầu kẻ thủ ác khai nhận bị “ngáo đá” nên khi nhìn thấy anh Mạnh đang đứng nói chuyện với người chạy xe ôm, hắn bị ảo giác và đã lao đến dùng dao đâm anh Mạnh rồi bỏ chạy.
Đăng Lê

>> xem thêm

Bình luận(0)