Hiểm họa khôn lường khi “yêu râu xanh” đội lốt bác sĩ trong bệnh viện

Google News

Chỉ vì đặt niềm tin vào các bác sĩ mà nhiều chị em phụ nữ thiếu cảnh giác, không biết chính phòng khám lại cũng là nơi nhiều 'yêu râu xanh' hoành hành.

1. Vờ trông con cho bệnh nhân, hãm hiếp bé 3 tuổi
Ngày 14/3, TAND TPHCM đã tuyên phạt Tạ Quang Bình (SN 1986, quê Thanh Hóa) 17 năm tù về tội Hiếp dâm trẻ em.
Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 12/6/2012, chị V.T.N.H dẫn con gái là cháu N.H.L.V (SN 2009) đến phòng khám thăm dò chức năng hô hấp thuộc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (quận 10) kiểm tra sức khỏe.
Tại đây, Bình (kỹ thuật viên phòng khám) dẫn mẹ con chị H. lên lầu 2 để thử đo hô hấp. Sau khi đo xong, chị H. xuống tầng trệt đóng tiền và để cháu V. lại nhờ Bình trông giữ.
Lợi dụng lúc phòng khám vắng người, Bình đã giở trò đồi bại với bé V. Lúc này, chị H. đi vào phát hiện nhiều vết máu nên nghi ngờ, đến công an tố cáo.
Được biết, gã "yêu râu xanh" này đã có vợ và một con (SN 2011).
Hiem hoa khon luong khi "yeu rau xanh" doi lot bac si trong benh vien
Ảnh minh họa. 
2. Cởi đồ chụp X-quang bị bác sĩ hãm hiếp ngay tại phòng
Đây là vụ án xảy ra ở Hải Phòng vào năm 2011. Nạn nhân là chị Vũ Thị L., 18 tuổi, ở Thủy Nguyên (Hải Phòng). Sáng 28/10/2011, chị bị đau bụng được mẹ đẻ và chồng đưa tới Bệnh viện Thủy Nguyên điều trị. Từ phòng chụp X-quang tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh, chị L tức tưởi chạy ra ngoài tố cáo nhân viên kỹ thuật chụp X-quang đã thực hiện hành vi giao cấu với chị.
Bà Vũ Thị Hoa (50 tuổi), mẹ đẻ của nạn nhân kể lại sự việc: Khoảng 14 giờ chiều 28-10 chị L được bà Hoa và chồng là anh H đưa đến Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên khám. Sau khi bác sĩ phòng cấp cứu kiểm tra sức khỏe, chị L phải đi chụp siêu âm để chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên, phòng siêu âm không có người làm việc nên chị L được giới thiệu sang phòng X quang để chiếu chụp.
Trong phòng chụp X-quang khi đó chỉ có nhân viên kỹ thuật Nguyễn Văn Tiếp. Ngay sau khi đặt chị L xuống bàn để chụp X-quang, Nguyễn Văn Tiếp đã đuổi bà Hoa và anh H ra ngoài chờ. Khoảng 10 phút sau, bà Hoa nghe tiếng con gái (là chị L) hét ầm lên “Ối mẹ ơi! Cứu con với...”. Khi đó, bà Hoa và anh H chỉ nghĩ là bác sĩ đang chữa bệnh cho chị L và chắc đau quá nên chị L mới hét ầm lên. Hơn 10 phút sau, Nguyễn Văn Tiếp mở cửa phòng chụp X-quang, đẩy chị L ra khỏi phòng trong tình trạng đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, mặt thất thần, hoảng hốt, đau đớn.
Chị L. kể lại: Khi vào phòng chụp X-quang, Nguyễn Văn Tiếp đã bắt L cởi hết quần áo để chụp. Đang đau, tin lời cán bộ y tế, chị L cởi hết quần áo. Khi chị L vừa nằm lên bàn chụp liền bị Tiếp lao vào ôm chặt, đè lên người chị L và giở trò đồi bại... Chị L vội la lên kêu cứu thì bị Tiếp nhét giấy vệ sinh vào mồm và lấy tay bịt chặt miệng chị L Thực hiện xong hành vi thú tính, Nguyễn Văn Tiếp bảo chị L mặc quần áo rồi mở cửa phòng đẩy c ra ngoài...
3. Chuyển lên tuyến trên, bác sĩ đưa thẳng bệnh nhân vào nhà nghỉ để hiếp dâm
Vụ việc này xảy ra ở Bình Định vào tháng 12 năm 2010 tại trạm y tế xã Phước Mỹ, TP. Quy Nhơn.
Cơ quan công an đã vào cuộc truy tố Võ Đình Phước nguyên là bác sỹ, trạm trưởng y tế xã Phước Mỹ - TP Quy Nhơn, là người trực tiếp điều trị cho em T.T (1992, ở cùng địa phương) về hành vi hiếp dâm.
Trước đó, Phước chẩn đoán em T. bị bệnh động kinh không chữa trị khỏi nên chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn.
Ngày 26/12, Phước lấy cớ chở em T. đi bệnh viện, nhưng lại dụ dỗ em T. vào nhà nghỉ để thực hiện hành vi đồi bại.
Từ những sự việc trên, một lần nữa cho thấy sự xuống cấp về mặt y đức của một bộ phận thầy thuốc. Dẫu biết rằng, đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng cần phải xử lý thật nghiêm khắc để tạo sự răn đe chung. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phải nghiên cứu xây dựng một quy trình khám chữa bệnh khoa học để những kẻ “yêu râu xanh” khoác áo blouse không có cơ hội thực hiện hành vi thú tính.
Theo Duyên Đoàn/Phununews

>> xem thêm

Bình luận(0)