Hải Phòng: Kỷ luật cô giáo phạt học sinh uống nước...giặt giẻ

Google News

(Kiến Thức) - Ban Giám hiệu, Hội đồng sư phạm trường Tiểu học An Đông (Hải Phòng) đã ra hình thức kỷ luật cảnh cáo trước toàn trưởng nữ giáo viên phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng.

Theo VTC News, trả lời báo chí vụ cô giáo phạt học sinh uống nước giặt giẻ lau bảng xảy ra tại Trường Tiểu học An Đồng (An Dương, Hải Phòng) gây bức xúc trong dư luận những ngày vừa qua, bà Trần Thị Ngọc Bảo - Hiệu trưởng nhà trường cho hay đã đưa ra hình thức kỷ luật đối với nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương – Chủ nhiệm lớp 3A5.
 Bé Phương Anh cầm cái cốc ở nhà mô tả lại cái cốc tương tự em đã từng uống 1/2 nước giặt giẻ lau bảng ở lớp do cô giáo phạt.
Cụ thể, Ban giám hiệu, Hội đồng sư phạm nhà trường đã kỷ luật cảnh cáo trước toàn trường nữ giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương, không phân công chủ nhiệm lớp 3A5.
Ngoài ra, Ban giám hiệu còn yêu cầu cô Minh Hương xin lỗi công khai trong cuộc họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, chi hội lớp 3A5.
Trước toàn thể các thành viên dự họp, giáo viên Nguyễn Thị Minh Hương thành khẩn xin lỗi gia đình em Phương Anh và chấp nhận hình thức kỷ luật của nhà trường. Cô Hương cũng mong gia đình em Phương Anh tha thứ.

Mời độc giả xem video em Phương Anh kể lại giây phút bị cô giáo ép uống nước giặt giẻ. Nguồn: VTC News

Trước đó, ngày 3/4, dư luận vô cùng bức xúc trước thông tin một học sinh trường Tiểu học An Đồng bị cô giáo phạt uống nước giẻ lau bảng.
"Lúc ấy là buổi sáng, cô bắt lên bảo là kể từ hôm nay trở đi phải uống nước phấn nên cô bảo bạn Xuân (bạn cùng lớp Phương Anh) đi pha 1 cốc nước phấn cho cháu uống. Lúc đầu cháu không uống. Cô liền đếm 1,2,3 rồi bảo có uống không. Cháu đưa cốc nước lên và uống. Cô lại cầm tay cháu bảo uống thêm nữa. Tiếp đó cô bảo cháu đợi 3 giây hay 3 phút gì đó thì đi nhổ, vào lớp xúc miệng bằng nước sạch”, bé Phương Anh kể lại sự việc với VTC News.
Phương Anh còn cho biết thêm đã uống hết một nửa cốc nước vắt từ giẻ lau bàng. Mặc dù cốc nước đặc nhưng cô bảo vẫn còn loãng nên vắt thêm nước từ giẻ lau bảng vào rồi bắt Phương Anh uống.
P.H (tổng hợp)

>> xem thêm

Bình luận(0)