Gã chồng mù quáng chém vợ hàng chục nhát vì lý do không thể hiểu nổi

Google News

(Kiến Thức) - Khi vợ khuyên Tín đi làm tài xế thì anh này tự ái cho rằng vợ coi thường không làm ra tiền, và lúc đi làm thì vợ ở nhà có người mới, nên nhẫn tâm chém chết người vợ.

Chiều 18/1, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố vụ án, đồng thời quyết định tạm giữ hình sự đối với Tăng Văn Tín (SN 1977, ngụ khóm 3, P.2, TP Bạc Liêu). Nạn nhân trong vụ án mạng chồng giết vợ rồi tự sát được xác định là chị Triệu Thị Hoài Phương (SN 1981, vợ Tín).
Trước đó, khoảng 7h ngày 17/1, họ hàng và hàng xóm bàng hoàng phát hiện chị Phương nằm bất động, Tín thì nằm kế bên và ngất xỉu, trên tay có vết cắt.
 Người dân bàng hoàng sau vụ việc xảy ra. Ảnh: Công an TP HCM.
Hai vợ chồng Tín nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng (khoảng 20 vết đâm chém ở đầu, mặt) nên chị Phương đã tử vong. Còn Tín do vết thương ở cổ tay trái khá nặng nhưng được điều trị kịp thời và qua cơn nguy kịch.
Tiếp nhận thông tin Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh Bạc Liêu cùng Công an TP Bạc Liêu có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ.
Theo lời khai của gã chồng giết vợ, thu nhập gia đình chỉ trông chờ vào tiền bán dưa mắm của chị Phương nên đời sống nhiều khó khăn. Tín thường dậy sớm phụ vợ chở hàng ra chợ bán và chở vợ về. Ngoài ra việc chăm sóc 3 đứa con, cơm nước gia đình Tín cũng đảm nhận.
Đến tối ngày 16/1, khi vợ khuyên Tín đi làm lái xe ô tô vì Tín đã có bằng để có thêm tiền trang trải cuộc sống, nhưng Tín lại tự ái, rồi hăm dọa và đòi giết vợ vì cho là vợ “coi thường do không làm ra tiền”. Tín còn nghĩ khi Tín đi làm thì ở nhà vợ sẽ có người mới.
Mặc dù chị Phương đã giải thích nhưng Tín quyết định chết cùng vợ. Đợi đến khoảng 6h ngày 17/1, chờ các con ngủ say và giả vờ bảo con gái lớn ra ngoài chơi điện thoại. Lợi dụng chị Phương không để ý, gã chồng mù quáng đã chém nhiều nhát vào người vợ rồi cắt cổ tay tự sát.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)