Chém nhân viên suýt chết vì không cho mượn máy tính

Google News

Liên quan đến vụ chém nhân viên suýt chết vì không cho mượn máy tính, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Như Lâm ra xét xử tội giết người.

Liên quan đến vụ chém nhân viên suýt chết vì không cho mượn máy tính, ngày 17/9, TAND Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Như Lâm (26 tuổi, ở quận Ba Đình) ra xử tội Giết người. Nạn nhân là anh Trần Văn Trường (29 tuổi, quê Thanh Hóa), người làm thuê cho gia đình bị cáo.
Chém nhân viên vì bị lườm, mất kiểm soát
Theo cáo buộc, Lâm là con trai bà Nguyễn Thị Thu Huyền, chủ một nhà hàng ăn uống ở quận Đống Đa. Khoảng 23h30 ngày 27/9/2015, Lâm đi xuống tầng 1 mượn điện thoại của một nhân viên làm thuê cho gia đình để chơi.
Bị khước từ, con trai bà chủ nhà hàng ăn uống tát người không cho mình mượn điện thoại vài cái rồi đi lấy dao đe dọa nhân viên này. Sợ hãi, người nhân viên trên phải bỏ đi chỗ khác.
Vừa lúc đó, Lâm thấy anh Trường về nên lên giọng: “Ông Trường hôm nay đưa laptop đây, không phải nói nhiều đâu nhé”. Anh Trường không đáp lời nên bị con trai bà chủ nhà cầm dao theo vào phòng.
Chỉ dao vào mặt người làm thuê cho gia đình mình, Lâm dọa: "Có đưa máy tính không". Bị cậu chủ tát vào mặt, nam nhân viên quê ở Thanh Hóa thách thức, đấm lại kẻ đe dọa mình nên lĩnh trọn nhiều nhát chí mạng vào đầu, vai.
Được đưa đi viện cấp cứu kịp thời, nạn nhân giữ được tính mạng, bị tổn hại 63% sức khỏe.
Với hành vi trên, Lâm bị TAND Hà Nội đưa ra xét xử về tội Giết người. Trước vành móng ngựa, bị cáo ở quận Ba Đình khai, chém nhân viên vì bị nạn nhân lườm nên mất kiểm soát.
Chem nhan vien suyt chet vi khong cho muon may tinh
 Bị cáo Lâm tại tòa. Ảnh: V.T.
Kẻ gây án là người đáng thương
Trước vành móng ngựa, Lâm khai bị rối loạn tâm thần. Trước khi xảy ra sự việc, anh ta đã uống thuốc ngủ và thuốc đau đầu nên không kiểm soát được hành vi. "Nhân viên, ai cũng biết bị cáo là người không bình thường”, Lâm khai tại tòa.
Nghe bị cáo nói vậy, chủ tọa hỏi bà Huyền và được người phụ nữ này xác nhận đúng.
Theo lời kể của bà Huyền, ngay từ nhỏ, Lâm đã có những biểu hiện khác so với chúng bạn cùng trang lứa. Thương con, vợ chồng bà đưa con trai tới bệnh viện Bạch Mai khám bệnh. Tại đây, họ được bác sỹ thông báo Lâm không được bình thường như chúng bạn vì chứng tự kỷ, tăng động.
"Thỉnh thoảng cháu bức xúc đập phá đồ đạc trong nhà. Thấy vậy, tôi bảo cháu đi viện khám bệnh nhưng Lâm không nghe, chỉ ở nhà uống thuốc, tự điều trị bệnh thôi", bà Huyền trình bày.
Theo lời mẹ bị cáo, do thương con thiếu sự chăm sóc, nuôi dạy của bố nên bà nuông chiều. Lâm đòi gì bà cũng cho, nếu không thanh niên này sẽ nổi khùng.
Tiếp lời, người phụ nữ có con trai đang đứng trước vành móng ngựa cho biết, để xảy ra sự việc, bà rất đau lòng. Bởi trong mắt bà, Trường không phải là nhân viên làm thuê mà như con cháu trong nhà.
"Trường ở với gia đình tôi khoảng 7 năm nay, vừa đi học, vừa làm. Khi sự việc đau lòng xảy ra, tôi vẫn bảo cháu về làm tiếp, để gia đình chăm sóc nhưng không được", bà Huyền chia sẻ.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên Lâm 15 năm tù về tội Giết người, bồi thường cho nạn nhân 74 triệu đồng.
Theo Zing

>> xem thêm

Bình luận(0)