Làm hư trẻ bằng tín ngưỡng rải tiền giải oan

Google News

Một bé gái chừng 7-8 tuổi, tay cầm thếp tiền lẻ, nhất nhất làm theo sự chỉ đạo của bố mẹ. Vừa rải tiền, bé vừa hỏi: Mẹ ơi! Ở đây hả. Thả tiền thế hả! Đúng chưa hả mẹ?". 


Từng cabin cáp treo chở khách nối đuôi nhau lên Động Hương Tích. Trưa Chủ Nhật, khách đông dần, mà kể cũng lạ, càng về trưa, khách lên xuống lại thêm đông… Không ít người đi lễ tin rằng, nhằm chính Ngọ, giờ “các Quan” đi tuần, đi cúng, dâng lễ mới thiêng?
 Trên tuyến cáp treo, từ ga cáp treo Thiên Trù đã có bảng thông báo ghi rõ: Đến trạm kỹ thuật tới, không phải là “Suối giải oan”, đề nghị quý khách không được thả tiền… Vậy mà, thảm tiền “giải oan” nơi ga trung chuyển, trạm kỹ thuật vẫn đều đặn dầy lên… Thảm tiền bên bờ Suối Giải Oan. Nguồn ảnh: Internet

 

 Thảm tiền “giải oan” ở trạm kỹ thuật cáp treo
 Động Hương Tích bao người vồn vã
 Thành tâm đâu cần phải như thế này...
 

 Khi xong việc, bé cũng “trang nghiêm bổ củi” lia lịa. Nhưng, dường như chưa xong hẳn, bé lại gần thùng tiền ngó nghiêng, có bé trai (chắc là em), lẽo đẽo theo nói gì đó, bé nạt luôn: Mày hâm à. Mày bị làm sao thế…?
 

 Biết diễn tả bằng lời thế nào, những điều mắt thấy, tai nghe


Theo Phatgiao.org.vn

Bình luận(0)