Tìm vợ để chia sẻ sự giàu sang sau khi trúng số 250 tỷ

Google News

Sau khi trúng số độc đắc với giải thưởng khoảng gần 250 tỷ đồng, người đàn ông tiết lộ mình vẫn còn độc thân và có ý định tìm kiếm một người vợ để cùng chia sẻ sự giàu có.

Hồi tháng 9/2022, Kursat Yildirim (41 tuổi, ở Dortmund, Đức) may mắn trúng số độc đắc với giải thưởng lên đến hơn 8,6 triệu bảng Anh (khoảng gần 250 tỷ đồng). Sau khi trúng số, người đàn ông này lập tức nghỉ việc tại nhà máy thép và chi tiêu mạnh tay.
Sau đó, Kursat tậu ngay hai chiếc xe hơi là Ferrari 448 Pista trị giá 392.000 bảng Anh (khoảng 11,3 tỷ đồng) và chiếc Porche Turbo S Cabriolet có giá 218.000 bảng Anh (khoảng 6,3 tỷ đồng). Ngoài ra, anh còn chi tiền mua một chiếc đồng hồ sang trọng trước khi mua lại quán rượu yêu thích tại địa phương.
Tim vo de chia se su giau sang sau khi trung so 250 ty
Kursat Yildirim mạnh tay tậu 2 chiếc ô tô sau khi trúng số. Ảnh: The Sun. 
Tuy nhiên, trong khi đầy đủ về vật chất, Yildirim vẫn đang miệt mài tìm kiếm một người vợ có thể cùng anh chia sẻ sự giàu có.
“Hiện tại tôi vẫn còn độc thân. Bạn đời của tôi có thể tóc vàng hoặc tóc nâu, tôi không quan tâm lắm. Tôi chỉ muốn một tình yêu thôi. Tôi đang tìm một người phụ nữ thích đi du lịch và sẵn sàng xây dựng gia đình nhỏ cùng tôi. Đó phải là một người mà tôi có thể tin tưởng được dù có bất cứ chuyện gì xảy ra”, Kursat chia sẻ với tờ Bild của Đức.
Người đàn ông này cũng khẳng định việc giàu lên nhanh chóng và bất ngờ sẽ không gây ra tác động tiêu cực nào. Anh cho biết sẽ cảnh giác với những người đến với anh chỉ vì tiền, đồng thời tiết lộ không có ý định dừng chơi xổ số. Đây là thói quen và niềm vui khó bỏ mà anh duy trì suốt 15 năm qua.
Kursat nói: “Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân. Tôi cũng có sự đề phòng nhất định. Sau khi trúng số, đột nhiên tất cả đều trở thành bạn của bạn. Ngay cả những người mà tôi không liên lạc nhiều năm cũng nhanh chóng gọi điện để đòi tiền. Tiền đang được cất ở nơi an toàn”.
Dù vậy, anh không hối hận khi chia sẻ về việc may mắn trúng số trên mạng xã hội. “Mọi người nên biết rằng, 90% ghen tị và nghĩ rằng tôi không xứng đáng với điều này nhưng tôi không quan tâm. Tôi sẽ không bao giờ quên mình đến từ đâu. Tôi thuộc tầng lớp lao động, sẽ không bao giờ trở thành một kẻ kiêu ngạo”, Kursat cho hay.
Khi được hỏi về dự định của bản thân, Kursat tiết lộ: “Điều tuyệt vời là bạn có thể làm cho rất nhiều người hạnh phúc. Tôi đã ngay lập tức chuyển tiền cho bố mẹ và các anh trai. Tôi muốn tới châu Phi để đào giếng, tặng quà cho các em nhỏ ở đó”.
Yildirim từng bị mỉa mai là người vô dụng, nhưng giờ đây, anh có thể làm việc ý nghĩa khi có trong tay điều kiện về kinh tế.

Mời độc giả xem video Tự xưng giám đốc Công ty xổ số, lừa gạt hơn 1,4 tỷ. Nguồn: THDT.


Thảo Nguyên (Theo The Sun)

>> xem thêm

Bình luận(0)