Kẻ sát nhân máu lạnh giết 3 người khi mới 8 tuổi

Google News

Amarjeet Sada là cái tên của kẻ sát nhân máu lạnh nhỏ tuổi nhất thế giới khiến ngay cả gia đình hắn cũng phải khiếp sợ bởi hắn đã giết đến 3 mạng người khi mới 8 tuổi.

Kẻ sát nhân Amarjeet Sada, sinh năm 1998, tại làng Mushahar, Bihar ở Ấn Độ. Hắn sinh ra trong một gia đình nghèo, ngày ngày cha mẹ phải vật lộn để kiếm miếng ăn cho cả nhà. Khi Amarjeet lên 7 tuổi, gia đình chào đón thêm một bé gái, điều này với Amarjeet lại như là một gánh nặng khi cha mẹ phải làm việc thêm và y sẽ phải chia sẻ miếng ăn với người thứ 4.
Từ nhỏ, Amarjeet thích nhưng hoạt động nghịch ngợm như trèo cây, hay thỉnh thoảng người ta thấy hắn đi lang thang trong khu vực lân cận.
Dì của Amarjeet đến thăm gia đình khi Amarjeet 8 tuổi. Sau khi đã tìm được công việc ở thành phố, dì của Amarjeet muốn gửi lại đứa con của mình để cô ấy có thời gian ổn định công việc.
Sau khi rời khởi nhà để đến thành phố công việc, mẹ Amarjeet đi chợ để mua thức ăn, giao cho hắn cùng chăm sóc người em họ cũng như em gái mình. Khi thấy mẹ vắng nhà, Amarjeet đã bắt đầu hành động. Đầu tiên hắn ta bắt đầu véo má và tát đứa bé. Khi đứa trẻ òa khóc, Amarjeet lại càng tỏ ra thích thú. Sau đó, không vì lý do gì, tên sát nhân này bắt đầu bóp cổ đứa bé đến khi nạn nhân ngừng thở.
Sau khi đã sát hại em họ của mình, y chôn xác đứa bé dưới bãi cỏ rồi trở về nhà.
Ke sat nhan mau lanh giet 3 nguoi khi moi 8 tuoi
Amarjeet Sada giết 3 người khi mới 8 tuổi. Ảnh: The Sun. 
Mẹ của Amarjeet vô cùng kinh hãi khi nghe chính con trai thú nhận đã làm những việc đó. Cha của Amarjeet đã trừng phạt hắn nhưng cả gia đình lại phủ nhận hoàn toàn việc giết người, bịa ra một lí do để có thể lừa người dì.
Nạn nhân thứ hai của Amarjeet chính là em gái ruột chưa đầy 8 tháng tuổi. Với một phương thức như cũ, kẻ sát nhân bóp cổ đứa bé chỉ mới 8 tháng tuổi đến khi chết. Những thành viên trong gia đình đều biết chuyện hắn giết em gái nhưng cha mẹ Amarjeet bao che, và nói đó chỉ là “chuyện gia đình”.
Tất cả những hành vi phạm tội trên đều không được báo án cho đến tận năm 2007. Nạn nhân cuối cùng của hắn ta là một bé gái 6 tháng tuổi tên Kushboo.
Mẹ của Kushboo báo với cảnh sát đã gửi cô bé ở trường nhưng sau đó đứa bé đã mất tích. Chỉ vài giờ sau đó, hung thủ, Amarjeet, 8 tuổi đã thừa nhận bóp cổ nạn nhân, dùng gạch đập vào đầu nạn nhân. Amarjeet thậm chí còn dẫn dân làng đến nơi hắn chôn xác.
Cảnh sát ngay lập tức bắt giam Amarjeet. Thanh tra Shatrudhan Kumar cho biết hầu hết các vụ án đều có phương thức gây án giống nhau. Khi bị bắt giữ Amarjeet cười rất nhiều nhưng không hề nói gì.
Theo một nhà tâm lý học cho biết hắn là một kẻ có thiên hướng bạo lực và tìm thấy niềm vui từ việc gây thương tích cho người khác. Theo luật pháp Ấn Độ, trẻ vị thành niên không thể bị án tù, nhưng thay vào đó, đứa trẻ sẽ bị giam giữ tại nhà dành cho trẻ em đến khi đủ 18 tuổi. Cơ quan chức năng đã điều tra những dấu hiệu của bệnh tâm thần và xác định hắn ta mắc chứng rồi loạn hành vi.
Hắn được đưa đến một ngôi nhà ở thị trấn Munger. Hắn sẽ được trả tự do năm 16 tuổi. Năm 2023, Amarjeet đã được mãn hạn, trả lại tự do và đang sống dưới một danh tính mới.
Thảo Nguyên (Theo Mirror)

>> xem thêm

Bình luận(0)