Một người Mỹ gốc Việt được bồi thường 11,3 triệu USD...

Google News

(Kiến Thức) - Một người Mỹ gốc Việt đã được bồi thường 11,3 triệu USD sau khi bị một nữ cảnh sát ở thành phố San Jose bắn hai phát vào lưng năm ngoái.

Theo đơn kiện, ông Hung Lam - người Mỹ gốc Việt nói trên - đang dí dao vào bụng thì bị nữ cảnh sát có tên Dondi West bắn hồi tháng 1/2014.
Mot nguoi My goc Viet duoc boi thuong 11,3 trieu USD...
Một người Mỹ gốc Việt đã được bồi thường 11,3 triệu USD sau khi bị một nữ cảnh sát ở thành phố San Jose bắn hai phát vào lưng năm ngoái và bị liệt cả hai chân. 
Cảnh sát nói rằng ông Lam là nghi can trong vụ cãi vã giữa hai người đàn ông và đã cầm dao tiến tới cảnh sát viên trên. Nhưng luật sư đại diện của ông Lam phản bác lại điều đó, nói thêm rằng thân chủ của mình định tự tử và đang nói với một người hàng xóm.
Sau phiên xử kéo dài ba tuần, một ban bồi thẩm liên bang ở San Jose đầu tuần này đã ra phán quyết có lợi cho ông Lam.
Phán quyết kết luận rằng bà West là bên có lỗi và theo luật, chính quyền thành phố phải chịu trách nhiệm về các thiệt hại. Ông Lam được bồi thường 11,3 triệu USD cho các thiệt hại về kinh tế và phi kinh tế.
Theo đơn kiện, cảnh sát đã được gọi tới sau khi ông Lam dí dao vào bụng. Khi ấy, một người hàng xóm đã tìm cách thuyết phục ông không tự làm hại mình.
Sau khi có mặt, bà West đã chạy tới ông Lam và ra lệnh, bảo ông “bỏ dao xuống” và “nằm xuống đất”, nhưng ông Lam vẫn nói với hàng xóm và không nhìn vào nữ cảnh sát viên.
Khi tiến gần tới ông Lam khoảng 5 mét, bà West đã nã hai phát đạn vào lưng của ông Lam, làm tổn thương động mạch chủ, phổi và thận của nạn nhân.
Dù đã nhanh chóng được đưa đến bệnh viện và trải qua phẫu thuật, ông Lam vẫn bị liệt cả hai chân.
Theo đơn kiện, ông Lam từng là một vũ công đầy nhiệt huyết và nay đã bị tàn tật vĩnh viễn.
Minh Châu (Theo VOA)

Bình luận(0)