Quan tài của ông Chavez được phủ lá cờ tổ quốc, đặt trên một chiếc xe hoa. Phó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng lực lượng cảnh sát và biển
người trong trang phục áo đỏ, đã đi theo đám rước suốt chặng đường dài
8km dọc khắp các con phố của thủ đô trong suốt 6h đồng hồ sáng ngày 6/3.
Những
người ủng hộ mặc áo đỏ đều cố gắng được chạm tay vào linh cữu.Rất nhiều người ủng hộ đã vượt những quãng đường dài từ khắp nơi trên đất nước tới thủ đô để bày tỏ sự tiếc thương của mình với ông Chavez. Một số người còn dùng điện thoại để ghi lại sự kiện đáng nhớ.
Lực lượng an ninh phải đứng rải rác khắp nơi để mở đường cho xe chở linh cữu đi.
Bộ trưởng Quốc phòng Diego Molero cho biết lực lượng vũ trang đã bắn 21
phát súng để tiễn biệt nhà lãnh đạo quá cố và "mỗi giờ sẽ bắn một loạt
đạn cho tới tang lễ của ông". Linh cữu của ông Chavez sẽ được đặt tại học viện quân sự 3 ngày trước khi tang lễ cấp nhà nước chính thức được cử hành vào 8/3. Nhiều người không kìm
được nước mắt, tiếc thương trước sự ra đi của nhà lãnh đạo quốc gia. Những người ủng hộ cầm nhiều biểu ngữ như "Tôi yêu Chavez", "Chavez sống mãi"...khi tham gia buổi đưa rước linh cữu.
Phó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro an ủi một người ủng hộ Tổng
thống Hugo Chavez, khi linh cữu đi qua các
đường phố của thủ đô Caracas.
Quan tài của ông Chavez được phủ lá cờ tổ quốc, đặt trên một chiếc xe hoa.
Phó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng lực lượng cảnh sát và biển
người trong trang phục áo đỏ, đã đi theo đám rước suốt chặng đường dài
8km dọc khắp các con phố của thủ đô trong suốt 6h đồng hồ sáng ngày 6/3.
Những
người ủng hộ mặc áo đỏ đều cố gắng được chạm tay vào linh cữu.
Rất nhiều người ủng hộ đã vượt những quãng đường dài từ khắp nơi trên đất nước tới thủ đô để bày tỏ sự tiếc thương của mình với ông Chavez.
Một số người còn dùng điện thoại để ghi lại sự kiện đáng nhớ.
Lực lượng an ninh phải đứng rải rác khắp nơi để mở đường cho xe chở linh cữu đi.
Bộ trưởng Quốc phòng Diego Molero cho biết lực lượng vũ trang đã bắn 21
phát súng để tiễn biệt nhà lãnh đạo quá cố và "mỗi giờ sẽ bắn một loạt
đạn cho tới tang lễ của ông".
Linh cữu của ông Chavez sẽ được đặt tại học viện quân sự 3 ngày trước khi tang lễ cấp nhà nước chính thức được cử hành vào 8/3.
Nhiều người không kìm
được nước mắt, tiếc thương trước sự ra đi của nhà lãnh đạo quốc gia.
Những người ủng hộ cầm nhiều biểu ngữ như "Tôi yêu Chavez", "Chavez sống mãi"...khi tham gia buổi đưa rước linh cữu.
Phó Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro an ủi một người ủng hộ Tổng
thống Hugo Chavez, khi linh cữu đi qua các
đường phố của thủ đô Caracas.