“Cứ vào nhà nghỉ là bình an, tự do nhất“

Google News

Đó là kinh nghiệm của một thành viên mạng khi muốn tâm tình... với người yêu!

Các bạn trẻ thường hay rủ nhau ra công viên tâm sự, nhất là ở những chỗ càng khuất, càng tối, càng tốt để mà tâm tình...
Nhưng cũng chính vì thế mà tạo điều kiện để bọn xấu trấn lột, cướp giật dễ dàng hơn.
Đôi trai gái yêu nhau trong công viên vắng vẻ... dễ bị bọn xấu trấn lột 
Một fanpage giấu tên, có lẽ chính là nạn nhân của bọn cướp đã gửi lới khuyên đến các bạn trẻ với nội dung:
"Trong thời gian gần đây ở khu vực Công viên Thống Nhất (Hà Nội) vào buổi tối thường xuyên xuất hiện 2 đối tượng thanh niên chuyên rình mò các đôi trai gái vào tâm sự để cướp giật tài sản rồi bỏ chạy.
Một đối tượng khoảng 19-22 tuổi, đối tượng còn lại già hơn. Thường mặc áo phông, quần ngố bò màu xanh, đi giày thể thao.
Các đối tượng này tuy giả vờ đi trong công viên để hóng mát tuy nhiên lúc nào cũng đi rất vội vã, lại ngó trước ngó sau để rình mò nên mọi người cần chú ý.
Nếu có ai nhắc mọi người để ý đến bọn chúng để tránh bị cướp giật mà để bọn chúng biết thì sẽ bị dọa đánh, dọa giết nên nhiều người cũng không dám lên tiếng.
Thời gian hoạt động của hai đối tượng này thường vào buổi tối muộn tại các khu vực tối tăm, thiếu đèn chiếu sáng trong công viên. Đặc biệt là trên khu vực đảo.
Rất mong mọi người cẩn thận."
Cộng đồng mạng chia sẻ. 
Thông tin này vừa đăng tải trên facebook đã được nhiều cộng đồng mạng gửi ý kiến chia sẻ, cũng như nhắn nhủ mọi người đề phòng cảnh giác.
Theo Mốt & Cuộc sống

Bình luận(0)