Viết sớ, xổ số “chém đẹp”... đắt hàng ở cổng chùa

Google News

(Kiến Thức) - Sớ viết bằng chữ nho được “chém” đẹp với giá 30.000 đồng một lá; những bàn xổ số cào trước các cổng chùa lớn luôn đông khách ngồi thử vận may.

Ghi nhận của PV Kiến Thức tại Phủ Tây Hồ, chùa Hà... hai ngôi chùa được coi là linh thiêng nhất ở Hà Nội để cầu tài lộc, tình duyên, vào các ngày mồng 3, 4 Tết, nơi đây luôn đông đúc người Hà Nội cùng du khách thập phương đổ về xin lộc, cầu nguyện đầu năm. Những dịch vụ cho người đi lễ bái như viết sớ chữ nho, bán đồ lễ, các trò vui chơi như xổ số cào cũng vì thế nở rộ, rất đắt hàng.
 Các bàn viết sớ dạo xếp dọc theo lối vào cổng Phủ Tây Hồ.
Các thầy viết sớ cứ là "chém đẹp" khách
Viết sớ chữ nho là một trong những dịch vụ “ăn nên làm ra” trong dịp Tết. Tại Phủ Tây Hồ, chùa Hà, những bàn viết sớ cầu sức khỏe, phúc lộc, tình duyên... xếp thành hàng dài sát lối đi vào cổng chùa. Nếu như mức giá cho một lá sớ viết trong các ngày rằm trong năm chỉ từ khoảng 10 – 20.000 đồng/lá thì dịp Tết, các “thầy” viết sớ “chém đẹp" khách với giá 30.000 đồng/lá. Nội dung tờ sớ được viết theo chính văn phong của khách nên ít được chỉnh sửa, trau chuốt.
 Bàn xổ số cào luôn thu hút lượng khách lớn đến thử vận may.
Chị Vũ Thị Chiến, nhà ở phố Tây Kết, quận Hai Bà Trưng đi lễ chùa Hà cho biết: “Nếu là thầy trong chùa viết sớ thì giá sẽ rẻ hơn, chỉ khoảng 5 – 7.000 đồng/lá. Còn nếu ra cổng chùa đến những bàn viết sớ rong thì giá đắt gấp 4, 5 lần”. Chị Chiến cho biết thêm, chị chỉ tin nhờ những thầy trong chùa, tuổi già để nhờ viết sớ, không “chuộng” những thầy trẻ tuổi.
Tại chùa Hà, hầu hết các bàn viết sớ phía ngoài cổng chùa thường do những người trung niên làm chủ, không có những thầy trẻ tuổi kê bàn, viết sớ hoặc làm các công việc khác như xem tử vi, rút thẻ, quẻ may mắn.
 Năm mới, các bàn xổ số đông khách hơn vì ai cũng muốn tìm được sự may mắn sau khi đi lễ chùa.
Xổ số hút khách cầu may rủi đầu năm
Xổ số cào là trò chơi thường thấy ở các cổng chùa lớn ở Hà Nội vào dịp Tết. Tranh thủ cá kiếm, nhiều bàn xổ số mọc lên như nấm. Người đi lễ chùa, dù không mê trò này, vẫn tấp vào và tranh thủ thử vận may. "Dù không thích những trò đỏ đen kiểu này, nhưng vì muốn thử vận may năm mới, vợ chồng tôi cũng mua hai vé. Chơi vui thôi...", Chị Lan Mai ở tập thể Bắc Nghĩa Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ:.
Theo quan sát của PV, cứ tưởng người lễ chùa bỏ ra 5 – 10.000 đồng cho một vé số, nhưng không ít người rất hào phóng, bỏ hàng trăm nghìn đồng, liên tục cào và cào... chờ đợi may mắn. Và số đông chơi trò này vẫn phải chịu cảnh mất nhiều nhưng thắng chẳng được bao nhiêu. 
 Không khí lễ chùa tại Phủ Tây Hồ năm nay khá quy củ, không nhốn nháo, không có cảnh rải tiền lễ bừa bãi.
Dịp Tết năm nay, nạn ăn xin, trộm cắp đã giảm hẳn tại các ngôi chùa. Tại Phủ Tây Hồ, lực lượng công an, bảo vệ được bố trí cả phía trong lẫn ngoài phủ để đảm bảo trật tự, tránh được cảnh tượng nhốn nháo, hỗn loạn trong những ngày Tết vài năm trước đây. Bên cạnh đó, một nhóm người cũng được ban quản lý di tích bố trí để thu gom tiền lễ đặt không đúng nơi quy định, xóa bỏ hoàn toàn nạn rải tiền cúng lễ bừa bãi vốn gây nhiều phản cảm.
Anh Tú

Bình luận(0)