Trật tự đô thị đánh ngất xỉu người dân

Google News

(Kiến Thức) - Một người đàn ông buôn bán dạo để nuôi 2 con nhỏ bị nhóm công tác về trật tự lòng lề đường đánh, phải đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra khoảng 17h chiều qua tại khu vực chợ tự phát nằm trên đường D1 thuộc P.25, Q.Bình Thạnh, TP HCM khiến người dân chứng kiến ai cũng vô cùng bức xúc.
Cụ thể, vào thời gian trên, anh Trịnh Xuân Tình (34 tuổi, quê Thanh Hóa) đứng tại khu vực chợ tự phát với xe ba gác ba bánh chở rau củ quả để bán.

Hình ảnh người dân chứng kiến ghi lại việc anh Tình bị lực lượng làm nhiệm vụ phường 25, quận Bình Thạnh tấn công 
Lúc này xuất hiện gần chục người thuộc các lực lượng dân phòng, trật tự đô thị, bảo vệ dân phố... thuộc tổ công tác của UBND phường 25 đi kiểm tra, làm nhiệm vụ dọn dẹp lòng lề đường. Người buôn bán bỏ chạy tán loạn riêng anh Tình không chạy kịp nên đã bị chặn lại xử lý.
Quá lo sợ bị bắt giữ xe mất hết vốn liếng, anh Tình đã van xin tổ công tác nhưng vẫn bị cương quyết lập biên bản và đã xảy ra đôi co, cự cãi.
Rất đông người dân có mặt chứng kiến vụ việc và ghi lại hình ảnh lực lượng trật tự đô thị phường 25, quận Bình Thạnh hành hung nạn nhân 
Rất đông người dân chứng kiến tận mắt vụ việc lực lượng thi hành nhiệm vụ lao vào đánh anh Tình. Ông Nguyễn Văn Th. (ngụ quận Bình Thạnh) kể lại: “Lúc đó lực lượng của UBND phường 25 đã dùng tay đánh ông Tình làm ông này té xuống đường. Sau đó, họ xông vào đánh hội đồng người đàn ông này. Thậm chí họ còn dùng còng số 8 còng tay ông Tình rồi dùng công cụ hỗ trợ tấn công nạn nhân. Bản thân tôi chạy vào can ngăn nhưng họ đòi hành hung luôn tôi nên không ai can thiệp được...".
Nạn nhân bị khống chế còng tay đưa lên xe... 
Nhiều người quá bức xức nhưng không làm gì được nên đã dùng ĐTDĐ ghi hình lại.
Sau khi đánh ông Tình lê lết, nhóm người cơ quan chức năng còn ép ông lên xe gắn máy để đưa đi. Ông Tình la hét và không đồng ý nhưng những người thuộc UBND P25 kè cổ, khoá tay rồi ép ông Tình lên xe ôtô của tổ công tác tiếp tục đánh đập cho đến lúc nạn nhân ngất xỉu.
Nạn nhân ngất xỉu nằm tại hiện trường 
Nhận tin báo, Công an phường 25 đã đến hiện trường chứng kiến nạn nhân nằm bất động dưới đất nên đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Gia Định.
Tối cùng ngày, ông Nguyễn Văn Quý, chủ tịch UBND P.25, Q.Bình Thạnh cho biết đang yêu cầu tổ công tác làm nhiệm vụ dọn dẹp lòng lề đường vào thời điểm trên tường trình, làm việc với Công an phường.
“Hiện vụ việc đang điều tra nên chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin”, ông Quý cho biết.
Hoàn cảnh anh Tình rất khó khăn và thương tâm. Vợ chồng anh đã chia tay và anh phải dắt díu 2 con nhỏ từ Thanh Hóa vào Bình Dương thuê nhà trọ để ở. Hàng ngày, anh đẩy xe rau củ hàng chục km từ Bình Dương về khu Văn Thánh bán dạo để nuôi các con.
Vũ Sơn

Bình luận(0)