Tình tiết mới trong lời khai của nữ sinh giết cán bộ huyện

Google News

Thanh khai trước lúc nạn nhân lịm đi, anh này có nói thều thào: "Sao mày lại làm thế. Mày biết bố tao làm gì không?".

Chia sẻ về vụ nữ sinh sát hại cán bộ huyện Vĩnh Tường, đại tá Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho rằng hung thủ dù đang học lớp cuối cấp THPT nhưng nhận thức pháp luật còn non nớt. "Khi cán bộ lấy lời khai, Thanh có hỏi tội mình gây ra ngồi 2 - 3 năm tù không", vị đại tá nói.
Nhớ lại hành trình phá án, người đứng đầu lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) cho biết ngay khi nhận tin báo có vụ trọng án xảy ra ở nhà nghỉ trong khu đô thị Phúc Sơn (huyện Vĩnh Tường), nhiều phòng nghiệp vụ công an tỉnh đã xuống hiện trường.
 Khi Đăng vào thuê phòng, cô nữ sinh Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Vĩnh Tường đứng bên ngoài đợi nên chủ nhà nghỉ không nhìn rõ mặt. Con dao cô ta để sẵn trong túi.
Theo lời khai chủ nhà nghỉ, khoảng 12h trưa 4/10, khi bà đang ngả lưng sau quầy lễ tân có một thanh niên cao khoảng 1m70, mặc áo đỏ đến hỏi thuê phòng. Anh này một mình vào quầy lễ tân, trong khi cô gái đi cùng đứng ngoài hiên đợi. Nhận chìa khóa phòng, vị khách bước lên cầu thang một đoạn thì cô gái đi theo sau.
Do nhà nghỉ 5 tầng không lắp camera giám sát nên việc nhận diện nghi phạm gây án ban đầu khá khó khăn. Cô gái đi cùng vị khách nam lại mặc áo chống nắng nên chủ nhà nghỉ không nhận diện được khuôn mặt.
Khi vị khách nữ lên phòng, chủ cơ sở lưu trú cũng không yêu cầu cô ta xuất trình chứng minh nhân dân để vào sổ nên manh mối truy tìm hành tung nghi phạm gần như không có .
Ghi lời khai người thân nạn nhân, cảnh sát biết Đăng có cô bạn gái 17 tuổi. Thiếu nữ này từng tuyên bố sẽ "dằn mặt" bất kể ai có ý định tán tỉnh bạn trai của cô.
Từ lý do này, lúc đầu cảnh sát tập trung vào cô gái trên. Tuy nhiên sau 2 ngày triệu tập thiếu nữ 17 tuổi lên xét hỏi, cô ta được cho về vì có bằng chứng ngoại phạm.
Rà soát số bạn bè, người quen của nạn nhân 26 tuổi, cảnh sát thấy Thanh có hành tung bất minh trong thời gian vụ án xảy ra. Sau khi củng cố chứng cứ, nhà chức trách đã triệu tập cô này lên làm việc. Thanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tại trụ sở công an, nữ sinh vừa tròn 18 tuổi khai mới quen biết Lê Hải Đăng (26 tuổi, xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) trên Facebook một thời gian. Cô ta nhận đã vài lần đi nhà nghỉ với vị cán bộ hợp đồng Phòng Tài chính kế hoạch huyện. Những lần "mây mưa", Đăng khoe nhà cậu ta giàu có.
Vẫn theo lời khai, nữ sinh lớp 12 từng được hứa tặng quà, tiền và giúp đỡ sau khi tốt nghiệp nhưng đến khi xảy ra vụ án... Đăng vẫn chưa thực hiện.
Nữ sinh có dáng cao ráo nói, trước lúc nạn nhân lịm đi, anh ta nói thều thào: "Sao mày lại làm thế, mày biết bố tao làm gì không".
Một cán bộ điều tra cho biết, những ngày bị tạm giữ tại cơ quan điều tra, nữ sinh bị điều tra tội Giết người, Cướp tài sản ăn ít nên cảnh sát phải mua thêm sữa cho Thanh uống.
Nữ sinh này được cho là thường xuyên bỏ học đi chơi. Đến giờ tan trường, cô ta trở về nhà bình thường nên người thân không hay biết.
Theo Zing

Bình luận(11)

Minh Hiền

Cao Văn Oách

Hứa hão, lại khoe biết bố tao làm gì không, rơi vào đối tượng thiếu hụt nhiều vấn đề trong cuộc sống, làm sao tránh khỏi phản ứng tức thì.

Minh Hiền

Đá Cuội

thường thì các nhà nghỉ nhỏ họ cũng thường không ghi lại số chứng minh nhân dân đâu. mà em này cũng gớm mặt ấy nhỉ

Minh Hiền

Thủy Trang

Ông này chắc cũng dựa hơi bố mới được làm cán bộ huyện, đến cuối vẫn còn " mày biết bố tao làm gì không" thì chịu rồi

Minh Hiền

Minh Anh

em này có ý định giết người ngay từ đầu rồi nên mới mang dao theo như này chứ. đủ 18 tuổi rồi là tội nặng đây.

Minh Hiền

Sparky

Cũng là tại anh tại ả, tại cả đôi bên. 1 bên thì ham của lạ, hứa hết cái này cái kia, 1 bên thì ham muốn hư vinh mà không phải học hành, lại thiếu hiểu biết.

Minh Hiền

Hưởng

Mới quen 1 thời gian, đi nhà nghỉ mấy lần, em gái này cũng không phải vừa đâu

Minh Hiền

Cường

Đổi bằng cả mạng sống của mình vì mấy lời hứa xuông, thế nên các bạn trai đừng có dại mồm mà hứa hẹn gì khi có ý định lừa con gái nhà người ta lên giường nhé

Minh Hiền

Chi

Ham chơi, tham hư vinh, thiếu hiểu biết, cả tin.

Minh Hiền

Hà ANH

có bạn gái 17 tuổi, và đi nhà nghỉ vài lần với nữa sinh 18 tuổi. Đúng là cán bộ.

Minh Hiền

hhhhh

Mày biết bố tao làm gì không,bố tao sẽ làm thinh thi tao chết,

Minh Hiền

trần xuân hương

gã kia dại nết chơi bời mà con người ấy là người đong đưa