Say rượu bị vợ tát, chồng đổ thuốc sâu vào miệng vợ đến chết

Google News

(Kiến Thức) - Uống rượu về nhà bị vợ tát vào mặt, người chồng chờ cho vợ ngủ say liền bóp miệng đổ thuốc trừ sâu ép vợ uống dẫn đến tử vong.

Sự việc đau lòng trên vừa xảy ra tại một gia đình đôi vợ chồng trẻ ngụ tại buôn Sút Mgrư, xã Cưsuê, huyện CưMgar (Đắk Lắk). Nạn nhân là chị H’ Pun Kbuôr (chưa đủ 18 tuổi). Người mang trọng án giết vợ là Y Dôn Êban (19 tuổi).
Say ruou bi vo tat, chong do thuoc sau vao mieng vo den chet
 

Kết quả điều tra bước đầu từ cơ quan chức năng xác định, tối ngày 14/1 vừa qua, Y Dôn Êban về nhà vợ tại số nhà 56 buôn Knia 3, xã EaBar, huyện Buôn Đôn trong tình trạng đã say rượu. Hai vợ chồng liền phát sinh mâu thuẫn, sau một hồi cãi vã, H’Pun Kbuôr đã chửi mắng và tát vào mặt Y Dôn Êban 2 cái rồi đi vào nằm nghỉ trong buồng.
Bực tức vì bị vợ chửi và đánh, Y Dôn Êban lấy chai thuốc diệt cỏ để trên mái nhà, đi vào buồng ngủ, dùng sức mạnh đè lên người chị H’ Pun Kbuôr rồi dùng tay trái bóp miệng, tay phải cầm chai thuốc diệt cỏ đổ vào miệng của chị H’Pun Kbuôr.
Say ruou bi vo tat, chong do thuoc sau vao mieng vo den chet-Hinh-2
 

Chị H’Pun Kbuôr bất tỉnh, lúc này Y Dôn Êban mới sợ vợ chết thật nên goij mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Đến chiều ngày 16/1, chị H’Pun Kbuôr đã không qua khỏi cơn nguy kịch, tử vong tại nhà. Sáng hôm sau gia đình đã trình báo cơ quan chức năng.

Khắc Lịch

Bình luận(0)