Mất mạng vì... can ngăn uống rượu

Google News

(Kiến Thức) - Chỉ vì bạn nhậu khuyên đừng uống thêm rượu nữa mà Mười dùng con dao chọc tiết lợn đâm thẳng vào cổ bạn nhậu dẫn tới tử vong.

Ngày 20/5, Công an huyện Đak Pơ (Gia Lai) cho biết đã bắt được đối tượng Lương Văn Mười (54 tuổi), ngụ tại thôn An Lợi, xã Phú An khi đang chạy trốn vì gây án mạng tại gia đình ông Lê Đình Nam vào ngày 18/5.

Trước đó, nhân ngày nghỉ cuối tuần, gia đình ông Lê Đình Nam tổ chức gặp mặt những người thân quen để nhậu. Khi uống hết 1 chầu rượu, thấy ông Mười có dấu hiệu bị say, ông Bảy khuyên ông Mười nên lên giường nằm ngủ. Cho rằng mình bị ông Bảy “xúc phạm, coi thường”, ông Mười lẳng lặng xuống bếp nhà ông Nam lấy con dao chuyên dùng để chọc tiết lợn rồi bất ngờ đâm thẳng vào cổ ông Bảy.

Mặc dù ngay lúc đó người dân đã đưa ông Bảy đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân không tránh được cái chết.

Kết quả giám định pháp y cho thấy, ông Bảy tử vong do bị vật nhọn đâm vào cổ, trúng động mạch máu, mất máu nhiều dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án mạng, đối tượng Lương Văn Mười liền rời khỏi hiện trường, trốn lên rừng bạch đàn. Nhận được tin báo, gần 30 người chiến sĩ công an huyện Đak Pơ đã được huy động đến hiện trường truy bắt đối tượng Lương Văn Mười. 

Đến đầu giờ tối cùng ngày, Lương Văn Mười đã bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang ẩn trốn trong rừng bạch đàn.

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU


Khắc Lịch

Bình luận(0)