Mang mìn, súng giả đi cướp tiệm vàng

Google News

(Kiến Thức) - Do chơi lô đề, nợ nần hơn 500 triệu đồng, nam thanh niên 23 tuổi đã chế tạo mìn giả, mua súng nhựa đi lang thang xem tiệm vàng nào sơ hở để tiến hành cướp tài sản.

Ngày 9/9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử vụ án cướp tài sản xảy ra trên địa bàn Thủ đô xảy ra vào ngày 17/4, tại tiệm vàng bạc Quân Thủy ở đường Trường Chinh, quận Đống Đa, Hà Nội.
Bị cáo Dũng tại tòa.
Theo cơ quan điều tra, do chơi lô đề, nợ nần hơn 500 triệu đồng, Trần Việt Dũng (23 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) tính đến chuyện đi cướp để có tiền trả nợ.
Để cướp được tiền trả nợ, Dũng nhắm vào các tiệm vàng trên địa bàn Thủ đô. Để làm được việc này, Dũng lang thang tìm những cửa hàng kinh doanh vàng bạc có nhiều sơ hở, không có người bảo vệ. Cửa hàng lý tưởng nhất mà Dũng chọn là cửa hàng kinh doanh vàng bạc Quân Thủy nằm ở trên đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Khi chọn được cửa hàng vàng bạc để cướp, Dũng mua một khẩu súng ngắn bằng nhựa, một điện thoại di động cũ. Dũng dùng điện thoại để chế tạo một quả mìn giả bằng cốc thủy tinh. Súng nhựa, mìn giả, dùi cui điện và một con dao gọt hoa quả được Dũng để tất cả trong một túi ni lông màu đen.
Đến khoảng 11h ngày 17/4, Dũng mang theo túi vũ khí và lấy chiếc xe máy đến cửa hàng vàng bạc Quân Thủy. Sau hơn 2 tiếng quan sát, đến khoảng 13h cùng ngày, khi cửa hàng chỉ còn mỗi anh Quân – chủ cửa hàng, Dũng đi vào trong, tay trái cầm mìn giả giơ lên bảo: “Im mồm không tao cho nổ tung chỗ này”, đồng thời Dũng hất hàm: “Cướp đây, bỏ vàng ra”.
Lúc này, anh Quân đi về phía trong quầy trưng bày vàng, rồi bất ngờ cầm 1 thanh sắt xông đến vụt thẳng vào Dũng. Bị anh Quân vụt, Dũng tránh được. Đúng lúc đó, chị Thủy – vợ anh Quân trên gác xép nhìn thấy đã xuống hỗ trợ chồng tấn công lại Dũng. Bị tấn công, Dũng bỏ chạy, nhưng không quên ném quả mìn giả về phía cửa hàng.
Khi biết mình bị ném mìn giả, lúc này vợ chồng anh Quân hô cướp, đồng thời truy đuổi. Bị truy đuổi, Dũng dừng lại cầm khẩu súng giả bằng nhựa chĩa về phía anh Quân nói: “Chúng mày đuổi theo, tao bắn chết”. Anh Quân, chị Thủy sợ hãi nên dừng lại quay về cửa hàng. Sau khi thoát thân, Dũng bắt xe taxi bỏ trốn. 16h cùng ngày, Dũng ra cơ quan công an đầu thú.
Tại phiên tòa, Dũng xin HĐXX xem xét tình tiết giảm nhẹ để có thể sớm trở về địa phương làm lại cuộc đời, làm tròn trách nhiệm của một người con, người chồng, người cha. Xét trên những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, HĐXX tuyên phạt Trần Việt Dũng 7 năm tù giam.
Tiến Dũng

Bình luận(0)