Lãnh đạo Đà Nẵng “cưỡi” ôtô... kiểm tra biệt thự trái phép

Google News

Chiều 12/12 lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng đã kiểm tra các biệt thự, biệt phủ xây dựng trái phép trong khu vực rừng Hải Vân.

Tuy nhiên, đoàn kiểm tra thực địa chỉ "cưỡi" ôtô, lượn một vòng hiện trường để nhìn từ xa rồi ra về và không tiết lộ thông tin gì thêm.
Trả lời báo chí chiều 11/12, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến nêu rõ quan điểm là chính quyền sẽ kiểm tra, làm rõ vụ việc với tinh thần xử lý kiên quyết, không vị nể. Ngay sau kết thúc kỳ họp họp thứ 12, HĐND TP chiều 11/12, UBND quận Liên Chiểu đã triệu tập cuộc họp đột xuất, tổng rà soát lại toàn bộ hồ sơ, chứng từ, các văn bản liên quan đến việc phân quyền quản lý, giao đất, mua bán sang nhượng, xây dựng trái phép nhà cửa, biệt thự, biệt phủ tràn lan trong khu vực rừng cấm Hải Vân.
Tiếp theo đó, ngày 12/12, UBND TP.Đà Nẵng đã có buổi làm việc với quận Liên Chiểu để kiểm tra vụ việc. Khoảng 4 giờ chiều 12/12, Chánh Văn phòng UBND TP.Đà Nẵng Võ Văn Thương dẫn đầu đoàn kiểm tra cùng đại diện Chính quyền quận Liên Chiểu đi đến thực địa tại khu vực rừng cấm Hải Vân. Tuy nhiên, đại diện Chính quyền Đà Nẵng đã làm người dân địa phương thất vọng khi đoàn cán bộ chỉ "cưỡi" ôtô lượng một vòng qua hiện trường rồi vội vàng ra về.
Đoàn ô tô của cơ quan công quyền chỉ lướt chậm ngang qua ngôi biệt thự xây dựng trái phép của Thiếu tướng Phan Như Thạch, không dừng lại, chẳng cần mở cửa xe bước xuống đường. Riêng đoạn ngang qua đường bê tông rẽ vào biệt phủ của chủ Cty vàng Phước Minh - ông Ngô Văn Quang, đoàn cán bộ UBND TP.Đà Nẵng chỉ dừng 1 phút cách biệt phủ 2 km rồi vòng về trước sự ngỡ ngàng, thất vọng của người dân.
Trả lời về việc kiểm tra hết sức hình thức này, Chánh văn phòng UBND TP.Đà Nẵng Võ Văn Thương cho rằng do... "mưa quá, chúng tôi chỉ kiểm tra qua qua thôi". Với phương thức làm việc "qua qua" như cách nói của ông Thương thì tất nhiên chưa có bất kỳ câu trả lời nào: "Do UBND quận Liên Chiểu chưa có báo cáo cụ thể nên chúng tôi chưa thể biết rõ vụ việc, cũng như hướng giải quyết..." ông Thương nói.
Một người dân phường Hòa Hiệp Bắc bất bình: "Đó là lý do mà quan chức, đại gia ngang nhiên xây dựng trái phép biệt phủ, biệt thự nguy nga như Vạn lý trường thành ngay trong rừng cấm mà chủ đất, chính quyền không hề hay biết".
 Lãnh đạo Đà Nẵng chỉ ngồi trong ô tô để kiểm tra chiếu lệ hiện trường xây trái phép biệt thự trong khu vực rừng cấm Hải Vân.

 Vẫn còn nhiều biệt thự, trang trại xây trái phép trong khu vực rừng cấm Hải Vân chưa bị phát hiện.

 
 
 
Theo Lao Động

Bình luận(1)

Minh Hiền

Võ Xuân Quang

Có lẽ đã biết quá rõ rồi nên chỉ kiểm tra qua qua thôi ? Hảy chờ xem Lãnh đạo Đà Nẵng xử lý thế nào để dân tin.