Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã hòa mình vào đất Mẹ

Google News

(Kiến Thức) - Tới 17h, Đại tướng Võ Nguyên Giáp kính yêu của nhân dân Việt Nam đã hòa vào lòng đất Mẹ, đã về với Bác Hồ! Người dân vẫn thổn thức: "Đại tướng, Đại tướng..."

Vậy là hành trình 500 km đưa vị Đại tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam và thế giới về đất Mẹ, đã hoàn thành trong niềm tiếng thương vô hạn.
Ngôi mộ Đại tướng hiện tọa lạc ở núi Mũi Rồng (thuộc địa phận Thọ Sơn, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình).
Trưởng thôn Thọ Sơn, ông Trần Ngọc Tri cho biết: Khu vực Vũng Chùa có địa thế độc nhất vô nhị. Đại tướng chọn đây làm nơi an nghỉ đều có lý do riêng của Đại tướng. Nhưng qua đó, thấy thêm tài hiểu biết về phong thủy của Đại tướng bởi Núi rồng không chỉ đẹp về phong cảnh, thế núi, hướng biển, mà nơi đây còn chứa đựng nhiều câu chuyện và di tích rất đặc biệt.
Vũng Chùa - Đảo Yến là địa thế rất đẹp.
"Hiện nay, tại đây còn có một giếng nước ngọt không bao giờ cạn mà người dân vẫn gọi là giếng Ao Quân. Hơn nữa, Thọ Sơn là ngọn núi có hình dáng và vị trí rất đặc biệt, đầu Rồng hướng ra biển, nếu nhìn từ biển vào sẽ thấy 2 mắt rồng rất đẹp. Nếu nhìn từ phía Bắc sang sẽ thấy được hình mũi của con Rồng đầu hướng ra biển; chếch sang hướng Đông Nam là Đảo Yến, cách đất liền khoảng 1 hải lý. Nhìn từ vị trí Đại tướng an táng có thể quan sát được toàn bộ khu Vũng Chùa - Đảo Yến. Như vậy, có thể thấy, khu đất an nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ là địa thế rất đẹp", ông Trí nói.
Bí thư tỉnh Quảng Bình, ông Lương Ngọc Bính chia sẻ: “Vũng Chùa - Đảo Yến là một nơi rất đẹp, tựa lưng vào dãy Hoành Sơn, trước mặt là biển Đông, có Đảo Yến là bức bình phong để chắn giữ phần mộ của Người; đồng thời đây là trung tâm, trung điểm giữa hai đầu đất nước. Phải chăng Đại tướng chọn nơi này là chọn nơi giao thoa giữa các nền văn hóa, là trung điểm của hai đầu đất nước để tình cảm của Đại tướng dành cho cả 2 miền Nam Bắc, cả đất nước chúng ta".
Theo ông Võ Hồng Nam, con trai Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Đại tướng đã chọn khu vực Núi Rồng (Vũng Chùa - đảo Yến) để an nghỉ từ năm 2006. Trước khi chọn, gia đình đã đưa Đại tướng xem kỹ sơ đồ vùng đất này và Đại tướng đã đồng ý. Đại tướng cũng đã đến nơi này để xem tận nơi. Đến năm 2007, sau khi xem sơ đồ vũng Chùa - Đảo Yến, Đại tướng đã có quyết định và chính thức ký tên đồng ý chọn nơi an nghỉ tại Vũng Chùa - Đảo Yến.
Kiến Thức tường thuật trực tiếp "Toàn cảnh lễ truy điệu và di quan Đại tướng" ngày 13/10/2013:
Tại Quảng Bình:
17h02: Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các đại biểu và gia quyến... đi vòng quanh mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. (>> Chi tiết hình ảnh hạ huyệt, an táng Đại tướng )
 
 
17h01: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc lên phát biểu cảm ơn...
17h00: Phút mặc niệm bắt đầu! Quân nhạc nổi lên...
 
 
16h59: Ban tổ chức kính mời các bị lãnh đạo, gia quyến, đồng bào chuẩn bị một phút mặc niệm tưởng nhớ Đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
16h56: Hoàn thành lấp mộ Tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp và mang hoa viếng đặt bên mộ Người
16h26: Đội công tác bắt đầu lấp mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
 
16h24: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia quyến bắt đầu bỏ nắm đất đầu tiên lên ngôi mộ Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp.
 Chủ tịch nước Trương Tấn Sang là người bỏ nắm đất đầu tiên.
16h22: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước... thắp tâm hương dâng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
 
 
16h06: Bắt đầu hạ huyệt, vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Triệu triệu người dân vỡ òa tiếng khóc: "Đại tướng, Đại tướng..."
Chi tiết hình ảnh hạ huyệt, an táng Đại tướng Võ Nguyen Giáp:
 
 
 
 
 
 
16h05: Đội công tác bắt đầu di chuyển linh cữu Đại tướng.
16h00:
Đúng 16h00, nghi thức hạ huyệt bắt đầu trong tiếng nhạc, đưa Đại tướng hòa vào lòng đất mẹ.
Đại tướng đã về với Bác Hồ!
 
 
15h58: Đội công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
15g42: Bắt đầu nghi lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tiếng quân nhạc nổi lên. Tất cả cùng cúi đầu tiễn biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Kiến Thức ghi lại một số hình ảnh chính thức tuyên bố an táng Đại tướng:
 
 
 
 
15g41: Đoàn tiêu binh đã đưa linh cữu Đại tướng đi qua 103 bậc tam cấp lên tháp Chuông để cử hành nghi lễ. Biển người vây kín khu vực này và cùng hô vang tên Đại tướng.
15h40: Đoàn xe tiêu binh chở linh cữu Đại tướng tiến dần đến khu vực an táng. Do lượng lớn người dân muốn được lần cuối bên Người, được cảm nhận tấm lòng vĩ đại của Người dành cho quê hương, đã nhào tới linh xa, khiến đoàn xe không thể di chuyển.
Xe chở gia quyến Đại tướng đã tới nơi. Tuy nhiên, còn một đoàn thân nhân ở Lệ Thủy vào, vẫn mắc kẹt trên đường, chưa về tới nơi. Thông tin từ PV Kiến Thức cho biết, họ vẫn cách khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến khoảng 25 km.
15h25: Linh
xa Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp di chuyển về phía lễ đài tại Mũi Rồng thuộc khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến. Vậy là hành trình 500 km đưa vị Tướng huyền thoại về đất Mẹ chuẩn bị kết thúc.
15h14: Linh cữu Đại tướng đã về tới khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến, cụ thể tới chân núi Mũi Rồng (thuộc địa phận Thọ Sơn, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình). Tất cả các đội nghi lễ đã sẵn sàng để đón linh cữu Người. Người dân vỡ òa tiếng khóc gọi: "Đại tướng, Đại tướng..."
15h00: Đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đã vào địa phận Vũng Chùa trong sự tiếc thương vô hạn của đồng bào.
14h40: Tới thời điểm này, đoàn xe chở linh cữu Đại tướng mới tới Ba Đồn, cách Vũng Chùa khoảng hơn 25 km.
 Hàng ngàn người dân đã đi bộ 4 km từ Quốc lộ 1A vào gần khu an táng Vũng Chùa.
Hàng ngàn người dân đã đi bộ 4 km từ Quốc lộ 1A vào gần khu an táng...
Tại khu vực Vũng chùa, Ban tổ chức đã sắp xếp địa điểm cách vị trí an táng chừng 100 mét, để người dân có thể quan sát những giây phút cuối cùng của Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp. 
14h20: Linh cữu Đại tướng đã được rước qua xã Thanh Trạch, Bố Trạch - hiện cách khu vực an táng Vũng Chùa khoảng 35 km.
13h50: Khu vực Vũng Chùa thời điểm này đã nêm cứng người. Thời tiết nắng nóng, Ban tổ chức đã bố trí các điểm phân nước và đồ ăn cho những người tới viếng. (>> Vũng Chùa nêm cứng người trước giờ đón Đại tướng)
Phóng viên báo chí chưa được phép tiếp cận khu vực an táng Đại tướng.
Một số hình ảnh tại Vũng Chùa:
 
 
 
 
13h28: Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng đã đi chuyển được khoảng 5 km (từ sân bay Đồng Hới); hiện tới xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch.
Kiến Thức ghi lại một số hình ảnh đoàn xe rước linh cữu Đại tướng:
 
 
 
 
13h20: Phóng viên Kiến Thức tại Vũng Chùa cho biết, nhiều người dân lập ban thờ Đại tướng ngay trên Quốc lộ 1A, nơi linh cữu đi qua. Tất cả già, trẻ đều ôm chặt di ảnh Đại tướng, mắt ướt lệ.
Nhiều người dân lập ban thờ Đại tướng ngay trên Quốc lộ 1 A
13h05: Thông tin mới nhất từ PV Kiến Thức, hiện Quốc lộ 1A - đường chính mà đoàn xe rước linh cữu Đại tướng đi qua, đang tắc nghẽn nghiêm trọng, kéo dài khoảng 5km.
 Do lượng lớn người dân mong ngóng tiễn biệt Đại tướng, tuyến đường cỗ linh xa đi qua có hiện tượng tắc nghẽn nghiêm trọng.
Lực lượng CSGT, công an, an ninh trật tự cùng sinh viên tình nguyện đang cố gắng giải tỏa giao thông.
Hàng nghìn người dân nghẹn ngào khóc gọi tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
12h50: Theo ghi nhận của Kiến Thức, do lượng lớn người dân mong ngóng tiễn biệt Đại tướng, tuyến đường cỗ linh xa đi qua có hiện tượng ùn ứ, vì thế tốc độ trung bình của đoàn xe chỉ 20 km/h.
Hiện, đoàn xe chở linh cữu Đại tướng đã rời khỏi khu vực sân bay khoảng hơn 3 km, đang thẳng hướng khu an nghỉ ngàn thu của Người.
12h20: Cỗ linh xa và đoàn xe chở tiêu binh Zil 131 bắt đầu di chuyển qua cổng sân bay Đồng Hới, lần lượt đi qua các địa phương TP Đồng Hới, huyện Bố Trạch về xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch tới khu Vũng Chùa - Đảo Yến.
Linh cữu Đại tướng di chuyển ra khỏi sân bay Đồng Hới. 
Dẫn đầu đoàn xe là xe dẫn của Công an Quảng Bình, sau 100m đến xe chỉ huy, tiếp sau là xe pháo, linh xa, đoàn nghi lễ của Bộ Quốc phòng, sau nữa là xe của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, rồi đến các ban ngành, tỉnh, bà con nhân dân.
Người dân xếp hàng từ đường lớn tới sân bay nghẹn ngào tiễn biệt vị Đại tướng kính yêu. (>> Nghẹn ngào tiễn biệt Đại tướng ở sân bay Đồng Hới)
12h15: Linh cữu Đại tướng đã được các tiêu binh đặt lên cỗ linh xa. 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng kính cẩn bên linh cữu Đại tướng.
Gia quyến Đại tướng theo sát linh cữu.
12h01: Linh cữu Đại tướng được lực lượng tiêu binh chuyển xuống cỗ linh xa, để di chuyển về khu an táng Vũng Chùa - Đảo Yến.
11h52: Chuyên cơ ATR72 mang số hiệu VN103 chở linh cữu Đại tướng đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Đồng Hới.
 
Thảm đỏ đã trải dài dẫn tới vị trí chuyên cơ ATR72 để rước linh cữu Đại tướng. Tại đây, đội tiêu binh danh dự gồm 200 thành viên tiếp tục hộ tống linh lữu Đại tướng di chuyển trên quãng đường khoảng 70 km tới địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).
Đoàn xe rước linh cữu Đại tướng đến Vũng Chùa gồm 2 xe pháo, 25 xe nghi lễ quân đội cùng nhiều loại phương tiện chuyên dụng khác, bắt đầu từ sân bay Đồng Hới, theo Quốc lộ 1A di chuyển tới địa điểm an táng Đại tướng tại khu vực Vũng Chùa. 
Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp được chuyên chở bằng cỗ linh xa có gắn đại pháo là loại xe mang tính nghi thức, tượng trưng cho sự uy nghiêm được sử dụng trong tang lễ cấp quốc gia dành cho các cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và các tướng lĩnh cao cấp của quân đội.
11h45: Trưa 
13/10, rất đông người dân Quảng Bình và trên khắp đất nước có mặt tại Quốc lộ 1A và Vũng Chùa để tiễn đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng. Để đảm bảo an toàn giao thông, công an tỉnh Quảng Bình đã huy động hơn 400 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng 50 phương tiện xe ô tô, mô tô phục vụ công tác bảo vệ, đón dẫn đoàn, bảo đảm trật tự ATGT.
 Rất đông người dân Quảng Bình và trên khắp đất nước có mặt tại Quốc lộ 1A để tiễn đưa Đại tướng 
Tại thời điểm đoàn xe tiêu binh chở linh cữu Đại tướng di chuyển, các phương tiện ô tô tải, ô tô khách lưu thông qua địa bàn phải di chuyển theo tuyến đường tránh TP Đồng Hới.
11h30: Máy bay Airbus 321 mang số hiệu VN1911 chở gia quyến và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước... đã hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới.
11h00: PV Kiến Thức đang có mặt tại các tuyến đường dẫn tới sân bay và tại sân bay Đồng Hới cho biết: Mọi công tác chuẩn bị ở sân bay Đồng Hới đã sẵn sàng chào đón linh cữu Đại tướng. Lối vào sân bay được cơ quan chức năng kiểm tra rất nghiêm ngặt. An ninh được siết chặt.
 Người dân xếp hàng dài đón, từ ngoài đường...... vào tới cổng sân bay, chờ đón linh cữu Đại tướng.
Theo kế hoạch, khoảng 12h, chuyên cơ ATR72 mới hạ cánh, nhưng từ 8h sáng, người dân đã ra đường, xếp hàng dài đón, từ ngoài đường...... vào tới cổng sân bay, chờ đón linh cữu Đại tướng. (>> Quảng Bình: Xếp hàng dài đến sân bay... đón Đại tướng)
Hiện, thời tiết ở Quảng Bình khá nắng nóng, nhiệt độ khoảng 30 độ C.
Tại Hà Nội:
10h30: Chuyên cơ ATR72 mang số hiệu VN103 chở linh cữu Đại tướng cất cánh. Hà Nội vĩnh biệt Đại tướng - Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp!
Hộ tống Đại tướng có khoảng 40 người, gồm gia quyến, các vị tướng túc trực cạnh linh cữu và tiêu binh.
Dự kiến, lúc 12h trưa nay, chuyên cơ sẽ hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới.
10h25: Chuyên cơ ATR72 bắt đầu khởi động để chuẩn bị cất cánh. 
Đại tướng về với Bác Hồ, về đất Mẹ Quảng Bình.
 
10h17: Đường băng sân bay Nội Bài bao trùm bầu không khí đau thương. Người dân Hà Nội chỉ còn ít phút nữa được ở bên Người, được tiễn biệt vị Tướng huyền thoại. (>> Đường phố Hà Nội đẫm nước mắt vĩnh biệt Đại tướng)
10h08: Ít phút nữa, chuyên cơ ATR72 sẽ đưa linh cữu Đại tướng rời sân bay Nội Bài, về đất Mẹ Quảng Bình.
Chuyên cơ ATR72 mang số hiệu theo tuổi thọ Đại tướng là VN103 và Airbus A321 chở gia đình và và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, mang số hiệu theo năm sinh của Đại tướng VN1911.
10h04: Linh cữu Đại tướng kính yêu của dân tộc đã an tọa trong chuyên cơ ATR72. (>> Giây phút thiêng liêng linh cữu Đại tướng đặt trên linh xa)
Gia quyến và người thân của Đại tướng cũng lặng lẽ lên máy bay Airbus A321.
Các đoàn xe bắt đầu di chuyển ra khỏi đường băng để chuyên cơ ổn định, cất cánh.
 
10h01: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang được chuyển lên chuyên cơ ATR72 theo nghi thức Quốc tang trang trọng. (>> Linh cữu Đại tướng di chuyển các tuyến phố lên Nội bài)
9h50: Cỗ linh xa chầm chậm di chuyển vào sân bay Nội Bài.
9h35: Chuyên cơ ATR72 sẵn sàng đón Đại tướng.
Linh cữu Đại tướng sẽ được đưa tới bãi đỗ VIP của sân bay, nơi có chuyên cơ ATR72 chờ sẵn. Chiếc máy bay này đã được tháo bốn hàng ghế đầu để dành chỗ cho linh cữu Đại tướng.
 
Dự kiến, lúc 11h ngày 13/10, chuyên cơ ATR72 sẽ cất cánh và sau đó, hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới.
9h30: Ghi nhận của PV Kiến Thức tại sân bay Nội bài, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã có mặt ở sân bay Nội Bài để thị sát lần cuối công tác chuẩn bị cũng như chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Mọi công tác đã hoàn tất.
Trong một diễn biến khác, vào khoảng 9h30, một đoàn xe đầu tiên đã đưa khách lên chiếc chuyên cơ A321 - một trong hai chiếc chuyên cơ sẽ đưa đoàn tang lễ Đại tướng về Quảng Bình. Trên sân vẫn còn nhiều máy bay hành khách đang đỗ. Nhưng một giờ trước và sau hai chuyên cơ tang lễ cất cánh, không một máy bay chở khách nào được hoạt động.
9h05: Đoàn xe tiêu binh chở linh cữu Đại tướng di chuyển trên cao tốc Thăng Long - Nội Bài. Người dân tập trung đông cứng hai bên đường vĩnh biệt Đại tướng.
 Cỗ linh xa đưa linh cữu Đại tướng di chuyển trên đường Phạm Văn Đồng để ra sân bay Nội Bài. Ảnh: QĐND
8h48: Linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp di chuyển trên đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, sau đó từ Phạm Văn Đồng thẳng tiến sân bay Nội Bài.
Hiện, đường Phạm Văn Đồng, dòng người đổ về quá đông, có hiện tượng lòng đường bị tắc nghẽn cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông, an ninh trật tự đang phối hợp với thanh niên, sinh viên tình nguyện giải tỏa đảm bảo thông đường tiễn biệt Đại tướng.
8h30: Sau các nghi thức tâm linh tại nhà riêng, đoàn xe tiêu binh tiếp tục đưa linh cữu Đại tướng theo đường Trần Phú - Sơn Tây - Kim Mã.
Tại đường Xuân Thủy - Phạm Văn Đồng, hàng nghìn người dân đã tập trung đông đủ hai bên đường ngóng chờ đón lĩnh cữu Đại tướng đi qua.
  Hàng nghìn người đã túc trực trên các tuyến phố chờ đời thời khắc đoàn xe tiêu binh đi qua.
8h20: Linh xa chở linh cữu Đại tướng dừng lại trước căn nhà 30 Hoàng Diệu để gia quyến rước di ảnh Đại tướng vào nhà thực hiện một số nghi lễ tâm linh trước khi đưa Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng.
Ở khu vực đối diện nhà riêng Đại tướng, một nhóm Phật tử tụng kinh niệm Phật. Hàng trăm người dân quỳ trên đường Hoàng Diệu khóc nức nở.
8h13: Đoàn xe tiêu binh đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi qua quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, những địa điểm lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng.
 
 
8h01: 
Đoàn xe tiêu binh đưa linh cữu Đại tướng đang đi qua Nhà hát lớn. Rất đông người dân 2 bên đường đến tiễn biệt vị Tướng huyền thoại.

Đoàn xe di chuyển qua phố Tràng Tiền. 
7h42: Linh cữu Đại tướng bắt đầu di chuyển qua cổng Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông và tiếp tục trên các tuyến phố: Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Điện Biên Phủ - đường Độc Lập (đường phía trước Hội trường Ba Đình) - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu (dừng lại ở nhà Đại tướng, số 30 Hoàng Diệu) - Kim Mã - Cầu Giấy - Phạm Văn Đồng - sân bay Nội Bài.
 
 
 
7h39: Linh cữu Đại tướng đã được đặt trên cỗ linh xa
 
 
 
 
 
 
Tại Quảng Bình:
Ngay từ sáng sớm, rất đông người đã tập trung tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Bình để tham gia lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
Kiến Thức ghi lại một số hình ảnh Lễ truy điệu Đại tướng:
Không thể vào trong, dòng người theo dõi lễ truy điệu Đại tướng qua màn hình treo bên ngoài.
Hàng nghìn trái tim người dân Quảng Bình hòa cùng hàng triệu trái tim đồng bào cả nước đang hướng về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Dòng người kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt Đại tướng. Giây phút mặc niệm xúc động nghẹn ngào.
Em Bùi Kim Quốc, thuộc một tổ chức xã hội của tỉnh Quảng Bình, mang 10 nắm đất được lấy từ 10 tỉnh Nam Trung Bộ về dâng hương Đại tướng.
Tại nhà tang lễ Quốc gia Hà Nội
7h30: Lễ di quan Đại tướng Võ Nguyên Giáp bắt đầu.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng kính cẩn nghiêng mình cùng 12 chiến sĩ đỡ, di chuyển linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp tới linh xa.
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
7h20: 
Đồng chí Xuân Phúc mời tất cả những người có mặt trong Lễ truy điệu Đại tướng đi vòng quanh linh cữu Đại tướng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng đi vòng quanh linh cữu Đại tướng.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn đi vòng quanh linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáo. Tiếp sau là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng...
7h16: Đại diện gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp - con trai cả Võ Điện Biên nói lời cảm ơn.
 
"Để tỏ lòng biết ơn, không có lời nào có thể diễn tả hết được tấm lòng của gia đình.... Trong những phút này, xin phép được ngẩng đầu tạ ơn tiên tổ của đất nước Việt Nam; tạ ơn anh linh của tất cả những anh hùng, liệt sĩ từ hàng nghìn năm nay đã ngã xuống vì mảnh đất này và luôn đồng hành cùng Đại tướng trong cuộc trường chinh và đến phút cuối cùng... Đại tướng cả đời vì nước vì dân và lúc mất đi, chắc chắn tinh thần của Đại tướng sẽ hòa vào tinh thần của hàng trăm, hàng chục triệu người dân nước Việt biến thành sức mạnh, vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng", ông Võ Điện Biên nhấn mạnh.
7h15: Một phút mặc niệm để tưởng nhớ và tiễn biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp về nơi an nghỉ cuối cùng.
 
 
 
 
 
 
7h01: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điểm lại quá trình hoạt động cách mạng và những đóng góp quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trên các cương vị khác nhau.
"Kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Anh Văn kính mến của chúng ta", Tổng Bí thư chân thành nói.
7h01: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc điếu văn tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 
7h00: Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban tổ chức Lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp tuyên bố bắt đầu Lễ truy điệu. Quốc ca vang lên.
6h57: Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các vị khách quốc tế và gia quyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp có mặt trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp để chuẩn bị làm Lễ truy điệu.
 
6h45: Trước nhà 30 Hoàng Diệu, đồng bào vẫn đổ về rất đông, vái vọng, tiễn biệt Đại tướng về nơi an nghỉ cuối cùng tại khu Vũng Chùa - Đảo Yến.
6h40: Trên các tuyến đường mà linh cữu Đại tướng sẽ được rước qua, như: Trần Thánh Tông, Lê Thánh Tông, Hàng Khay, Điện Biên Phủ, đường Độc Lập (đường phía trước Hội trường Ba Đình), Hoàng Văn Thụ, Hoàng Diệu... người dân đã bắt đầu tập trung; đặc biệt ở khu vực ngã 5 phố Lê Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - rất đông người dân tập trung
6h30: Bên trong Nhà tang lễ bao trùm một bầu không khí đau thương tiễn biệt Đại tướng kính yêu của dân tộc. Các nghi thức chuẩn bị đưa tiễn Đại tướng đã hoàn tất.
6h05: Nhiều lãnh đạo cấp cao tới Nhà tang lễ: ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước; ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó thủ tướng Chính phủ...
6h00: Mọi đường dẫn vào Nhà tang lễ Quốc gia đều được lực lượng an ninh giám sát chặt chẽ. Người dân tới viếng Đại tướng bị chặn trong phạm vi bán kính 500-700m. Tất cả chỉ có thể vái vọng Đại tướng trên các tuyến phố Tăng Bạt Hổ, Trần Hưng Đạo, Hàng Chuối, Hàn Thuyên...
5h30: Đoàn xe tang, nghi thức có mặt trước Nhà tang lễ Quốc gia. (>> Chùm ảnh: Đại pháo, tiêu binh sẵn sàng rước linh cữu Đại tướng)
Kiến Thức ghi lại một số hình ảnh công tác chuẩn bị:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5h45Gia quyến Đài tướng Võ Nguyên Giáp tới Nhà tang lễ quốc gia
5h00: Mọi công tác chuẩn bị cho Lễ truy điệu và an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã và đang bắt đầu. Lực lượng tiêu binh đã tập hợp đội hình, thực hiện nhiệm vụ
4h00: Các lực lượng phục vụ lễ tang Đại tướng đã bắt đầu làm việc.

Theo Ban tổ chức Quốc tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp, linh cữu của Người sẽ được di chuyển qua các tuyến đường: Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Tràng Tiền - Hàng Khay - Điện Biên Phủ - đường Độc Lập (đường phía trước Hội trường Ba Đình) - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Diệu (dừng lại ở nhà Đại tướng, số 30 Hoàng Diệu) - Kim Mã - Cầu Giấy - Phạm Văn Đồng - sân bay Nội Bài.
Tới 10h, linh cữu Đại tướng đến sân bay Nội Bài.
Từ sân bay Nội Bài, linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được chuyển lên chuyên cơ ATR72 của Vietnam Airlines, cùng người thân và đội tiêu binh cất cánh lúc 11h ngày 13/10 đi sân bay Đồng Hới, Quảng Bình. Một chuyên cơ khác, Airbus A321, chở gia đình Đại tướng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước sẽ cất cánh ngay sau đó và sẽ hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới trước chuyên cơ chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
12h25 máy bay chở linh cữu Đại tướng hạ cánh xuống sân bay Đồng Hới, Quảng Bình.
Sau khi đến Đồng Hới, linh cữu Đại tướng được đưa về khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến bằng các phương tiện đã được Bộ Quốc phòng di chuyển từ Quân khu 7 ra Quảng Bình trước đó. Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp dự kiến hoàn thành lúc 17h cùng ngày.

Nhóm PV

Bình luận(0)