Chém chết chồng, ném xuống sông, rồi khóc vật vã trong đám tang

Google News

(Kiến Thức) - Chém chết chồng, phi tang xác xuống sông Cầu nhưng trong tang lễ, người vợ sát nhân khóc vật vã hòng che giấu tội ác tày trời…

Kinh hoàng vợ chém chết chồng ném xác phi tang
Nguồn tin từ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trương Thị Thưa, SN 1983 trú tại xóm Huống (xã Thượng Đình, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) về hành vi giết người. Nạn nhân không ai khác chính là Dương Đình Bằng, SN 1969 là chồng của Thưa.
Sáng ngày 14/11, người dân xóm Xuân Đám (xã Đồng Liên, Phú Bình) phát hiện một xác chết nổi trên sông Cầu, sau đó được cơ quan công an xác định là anh Dương Đình Bằng trú ở xóm Huống, xã Thượng Đình, huyện Phú Bình.
Trên thi thể anh Bằng có nhiều vết thương. Xác định đây là vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng, cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành điều tra, rà soát các đối tượng.
Đối tượng Trương Thị Thưa và căn nhà nơi vợ chồng Thưa sinh sống 
Theo trình bày của Trương Thị Thưa, anh Bằng bỏ nhà đi từ tối 10/11, khi đi mang theo 60 triệu và không biết đi đâu.
Nhận thấy Trương Thị Thưa có nhiều biểu hiện nghi vấn nên cơ quan điều tra đã tập trung điều tra. Những chứng cứ thu thập được chứng minh hung thủ không ai khác chính là Thưa. Ngày 15/11, công an tỉnh Thái Nguyên đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Trương Thị Thưa về tội giết người.
Với đầy đủ các chứng cứ chứng minh Thưa là thủ phạm, Thưa đã phải nhận tội. Theo lời khai của Thưa, tối 10/11, anh Bằng bắt Thưa gọi điện về cho mẹ đẻ bán mảnh đất lấy tiền trả nợ lô đề. Thưa không nghe lời nên Bằng mang kiếm ra dí vào cổ, bắt Thưa mở két lấy tiền. Khi giằng co, kiếm rơi ra, Thưa vồ được kiếm, sợ bị chồng giết nên đã đâm nhiều nhát vào ngực chồng.
Rạng sáng 11/11, Thưa bê xác anh Bằng cho vào cốp xe ôtô chở đến khu vực cầu Ba Đa ném xác xuống sông Cầu để phi tang. Sau đó nói chồng mình mất tích để che mắt người nhà và cơ quan công an.
Chân dung “nữ sát thủ” vờ khóc bên linh cữu chồng
Đến thời điểm này, khi nhắc đến vụ việc trên, nhiều người dân nơi đây vẫn chưa hết bàng hoàng kinh hãi. Họ cho biết, không thể ngờ được Thưa lại chính là hung thủ gây ra cái chết oan nghiệt của chồng, độc ác hơn, khi ra tay sát hại chồng, Thưa còn ném xác xuống sông phi tang, giống như vị bác sĩ vô nhân tính Nguyễn Mạnh Tường ở Hà Nội. Người dân càng bất ngờ, bởi trong đám tang chồng mình, Thưa còn khóc lóc, kêu gào thảm thiết và ngất lên ngất xuống. Khi Thưa bị công an bắt, nhiều người dân mới biết được ẩn đằng sau những giọt nước mắt, sau vẻ đau khổ bên linh cữu chồng, là một người vợ “sát nhân” ghê sợ.
Chị Nguyễn Thị H, hàng xóm của gia đình anh Bằng cho biết: “Anh Bằng lấy chị Thưa lấy nhau từ năm 2006 và có 2 người con. Thưa quê ở Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.
Thưa có mối quan hệ rộng. Khi học xong trung cấp y thì mở hiệu thuốc tại nhà. Trước đây, Thưa là gái giang hồ, Bằng quen Thưa trên sới bạc rồi mới cưới nhau.
Mặc dù lấy nhau nhưng Thưa đi suốt ngày, cửa hàng thuốc thì thuê nhân viên bán, còn Thưa thì lên TP Thái Nguyên để làm trình dược viên. Thưa là một người sống xa lánh với mọi người, suốt ngày Thưa lên thành phố bỏ lại công việc cho chồng, trăm việc đều đến người chồng. Hàng xóm có công việc gì anh Bằng đều nhiệt tình hộ giúp, còn vợ thì không thấy đâu.
 Trưởng xóm Huống, ông Dương Đình Lợi: "Đến giờ tôi vẫn bất ngờ vì Thưa giết chồng"
“Khi nhận được tin người dân ở xã Đồng Liên phát hiện xác chết, người nhà anh Bằng và bà con hàng xóm đã tức tốc đến để xác minh. Khi đến hiện trường người nhà đã không tin người đàn ông chỉ mặc quần lót trên người có nhiều vết đâm lại là anh Bằng. Ngay sau khi phát hiện xác anh Bằng, Thưa đến khóc lóc, giả vờ ngất lên, ngất xuống. Tuy nhiên, khi thấy anh Bằng chỉ mặc quần lót, tôi đã nghi ngay là người vợ. Vì người chết không mặc quần áo, chỉ mặc quần lót thế này thì lúc đó anh Bằng đang ngủ nên mới mặc như vậy. Mà đợi lúc anh Bằng ngủ để ra tay thì chỉ có người vợ. Nhưng tôi không dám nói. Nào ngờ, chính Thưa lại là kẻ sát nhân sát hại chồng rồi phi tang. Tội ác man rợn này khó có thể dung thứ”, chị H cho hay.
Trong nỗi đau đớn tột cùng, người thân nạn nhân Bằng uất nghẹn khi nói đến Thưa. Một người thân anh Bằng cho biết: “Khi thấy thi thể bác Bằng, người vợ đứng từ xa rồi khóc lóc và ngất. Sau đó có một người đưa người vợ về. Khi công an hỏi thì người vợ lại khoanh tay, vắt chân lên nhau. Nếu như người khác thì đã không thể bình tĩnh trả lời được như vậy, khi thấy chồng mình như vậy thì đã bủn rủn chân tay, sao có thể bình tĩnh được. Nhìn những hành động như vậy tôi đã nghi hung thủ chính là người vợ, nhưng không dám nói ra. Đây là chuyện tầy đình nên bọn tôi chỉ nói nhỏ với nhau thôi. Ai ngờ…”.
Ông Dương Đình Lợi trưởng xóm Huống, xã Thượng Đình, cho biết: “Hàng ngày, tuy nhà tôi gần nhà anh Bằng, nhưng tôi ít qua, chỉ có chuyện gì tôi mới qua. Theo tôi được biết, anh Bằng quen chị Thư trên sới bạc sau đó cưới nhau. Chị Thư thì đi suốt ngày, chỉ có anh Bằng ở nhà và nhiệt tình với hàng xóm. Việc anh Bằng mất tích, chị Thư không báo chính quyền mà chỉ báo anh em trong nhà đi tìm. Trước đó mọi người có đi tìm nhưng không thấy, đến khi phát hiện ra xác anh Bằng ở bên xã Đông Liên thì mọi người thật sự bất ngờ”.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
PV Kiến Thức tiếp tục cập nhật…

Hải Ninh

Bình luận(0)