Bao nhiêu hãng taxi bị tài xế vống giá, chém khách?

Google News

(Kiến Thức) - Mai Linh, Hồng Minh, Việt Thanh... từ thương hiệu bé đến lớn đều bị tài xế taxi dù lợi dụng để chém cước khách ngoại. Trắng trợn hơn, tài xế "chính hãng" cũng làm liều "ăn bẩn".

Taxi Hồng Minh bị tài xế giả mạo, ép khách trả 245.000 đồng/km
Chiều 20/3, ông Bùi Ngọc Tân – Đội phó Đội Thanh tra Cơ động (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội) cho biết, khoảng 10h30 ngày 19/3, có 3 vị khách nước ngoài bắt chiếc xe taxi có để tên thương hiệu là Hãng taxi Hồng Minh, mang biển kiểm soát 29A-94.449 đi từ đầu phố Hàng Đào đến số 9 phố Mã Mây. Đoạn đường dài khoảng 1km, nhưng lái xe đã lấy của du khách số tiền 245.000 đồng.
Bức xúc vì bị “chém” giá cước, 3 du khách này đã chụp lại biển số xe và hình ảnh của lái xe, sau đó nhờ lễ tân khách sạn báo đến đường dây nóng của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội. Sau gần 1 ngày rà soát các hãng taxi trên địa bàn, đến 4h30 ngày 20/3, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã phát hiện và tạm giữ chiếc taxi này tại khu vực gần ga Hà Nội.
Tại trụ sở Đội Thanh tra Cơ động, tài xế - tên là Hoàng Triệu Quý - đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình và xin trả lại tiền cho 3 du khách nước ngoài. Thương hiệu taxi Hồng Minh cũng là do Quý giả mạo.
Tổng hợp các lỗi, mức phạt cao nhất đối với tài xế này có thể lên tới hơn 10 triệu đồng và tạm giữ phương tiện để xác minh từ 7 ngày đến 1 tháng. Nếu xuất trình được giấy phép lái xe sẽ bị tước 60 ngày.
Taxi Mai Linh bị nhái, khách đi 4km bị "lột" 650.000 đồng
Trước đó, vụ việc một du khách người Nhật bắt taxi treo logo và thương hiệu nhái của hãng Mai Linh đi một quãng đường dài khoảng 4km và bị hét giá tới 650.000 đồng cũng đã được nạn nhân trình báo cơ quan công an.
Ông Hirako (áo màu) và phiên dịch đang khai báo sự việc tại Công an phường 7, Q.3, TP HCM.
Cụ thể, khoảng 16h45 chiều 12/4/2013, ông Atshushi Hirako (SN 1959, quốc tịch Nhật Bản) đi bộ từ thương xá Tax (Quận 1) tới chợ Bến Thành để ngắm cảnh. Sau đó, ông đã đón một chiếc taxi của Hợp tác xã vận tải du lịch 27/7, có gắn đèn hiệu và logo "nhái" taxi Mai Linh từ chợ Bến Thành về Khách sạn Khải Hoàn (đường 3/2, phường 12, Quận 10).
Khi đi đến ngã tư Cách Mạng Tháng 8 - Điện Biên Phủ (phường 7, Q.3) thì ông Hirako được tài xế thông báo phải trả tiền cước cho chuyến taxi này đến 650.000 đồng, dù rằng đồng hồ lúc đó chỉ ở mức 65.000 đồng.
Vì quá bực tức, biết mình đã gặp phải một taxi "dù", ông Hirako đã đòi xuống xe tại khu vực trước nhà hàng Tràm Chim (đường Điện Biên Phủ, Q.3). Nhiều nhân chứng tại hiện trường khẳng định, trước khi bước xuống xe, ông Hirako và tài xế taxi này đã có nhiều hành động giằng co trên xe.
Khi xuống xe, ông Hirako còn bị tài xế đấm một cú vào mặt vì không chịu trả số tiền 650.000 đồng cho quãng đường đi khoảng 3km.
Cùng lúc, vị khách du lịch nước ngoài này còn phát hiện để quên trên xe ví tiền, mắt kính và một ít hành lí cá nhân, nên đã tri hô để người dân địa phương cùng trợ giúp đòi lại. Vì thấy căng thẳng nên tài xế xe đã trả lại cho ông Hirako.
Đúng lúc đang trên đường đi tuần tra, trung úy Huỳnh Minh Phụng (Đội CSGT Bàn Cờ, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt TP HCM) phát hiện ra vụ việc. Khi trung úy Phụng đang gọi điện thoại, đề nghị Công an phường 7 - Q.3 đến giải quyết sự việc thì tài xế taxi đã nhanh chóng lên xe bỏ đi, vứt lại toàn bộ giấy tờ tùy thân, giấy tờ xe cho CSGT.
Tại Công an phường 7 - Q.3, các cơ quan chức năng đã công bố, người tài xế taxi "dù" bất lương nói trên tên Lê Minh Phương (SN 1978, ngụ ở quận Tân Bình), điều khiển xe taxi Deawoo Lanos mang biển kiểm soát 51A - 429.80 thuộc Hợp tác xã vận tải du lịch 27/7.
Tài xế taxi Việt Thanh ép, hành hung khách đòi 9 triệu/15km
Theo bản án sơ thẩm ngày 19/12/2013 của TAND Hà Nội, khoảng 21h15 ngày 11/7/2013, tại sảnh của sân bay Nội Bài, ông Kano Matsuyuki (53 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) được Vũ Văn Khoa (24 tuổi) lái xe taxi hãng Việt Thanh mời chào. Ông Kano Matsuyuki nói tiếng Anh, bảo muốn về khách sạn ở phố Láng Hạ (quận Đống Đa) và hỏi giá tiền. Khoa không trả lời song vẫn mời lên xe và lái về văn phòng của hãng tại sân bay.
Hai đối tượng Chuyền và Khoa tại Tòa. 
Gặp đồng nghiệp Vũ Văn Chuyền (24 tuổi) tại đây, hai tài xế bàn nhau lừa tiền của ông khách nước ngoài. Chuyền biết tiếng Anh nên đổi lái cho Khoa, còn Khoa báo với văn phòng là chở khách về phố Trần Duy Hưng với mục đích che giấu lịch trình.
Đến trước trạm thu phí Bắc Thăng Long, Chuyền hỏi khách có bao nhiêu tiền. Ông Kano Matsuyuki đưa hơn 1,8 triệu đồng nhưng tài xế này nói vẫn thiếu, rồi cầm 1,3 triệu đồng. Ông Kano Matsuyukia viết lên giấy là phí taxi hết 350.000 đồng và đưa cho Chuyền xem nhưng anh ta nói rằng cước taxi hết 9 triệu.
Trên đường đi, Chuyền lái xe đến cây ATM và yêu cầu khách xuống rút tiền đưa cho mình. Ông Kano Matsuyuki rút được 8 triệu đồng, Chuyền ra hiệu còn thiếu. Khi đó máy ATM báo lỗi không rút được, Chuyền đưa ông Kano Matsuyuki đến hai địa điểm khác nhưng đều không rút được tiền.
Đến khách sạn nơi ông Kano Matsuyuki thuê, Chuyền sau khi cầm thêm 8 triệu đồng của khách đã trả lại cho ông này 1,75 triệu. Chiếm đoạt của khách hơn 7 triệu đồng, Chuyền lái xe về sân bay nói dối Khoa chỉ lấy được của khách 1,7 triệu và chi cho đồng nghiệp này một triệu đồng.
Hôm sau, sự việc được ông Kano Matsuyuki tố cáo tới cơ quan công an. Khoa ra đầu thú, Chuyền bỏ trốn và bị bắt vào cuối tháng 7.
Tại phiên xử ngày 19/12/2013, TAND Hà Nội tuyên phạt Chuyền 10 tháng tù, Khoa 8 tháng cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lái xe taxi Phú Gia bắt khách của Interpol trả 6 triệu đồng cho hơn 10km
Đi taxi hơn 10km từ phố Phan Bội Châu (Hà Nội) về Trung tâm hội nghị quốc gia, 2 khách mời của Đại hội đồng Cảnh sát hình sự thế giới bị tài xế bắt trả 200 USD, 100 đôla Singapore (gần 6 triệu đồng).
Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hà Nội đã điều tra vụ ông Chen Ang Dani và Than Sha Pen (quốc tịch Singapore) bị tài xế "chặt chém" tiền cước taxi hồi xảy ra hồi tháng 10/2011.
Hai vị khách đến dự Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 cho biết, họ đến quán ăn ở phố Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm) rồi đi taxi hãng Phú Gia về Trung tâm hội nghị quốc gia (Mỹ Đình, Từ Liêm). Với quãng đường hơn 10 cây số, tài xế bắt khách phải trả 200 USD, 100 đôla Singapore (tổng cộng gần 6 triệu đồng). Hai ông khi xuống xe để quên điện thoại Iphone 4 cũng bị lái xe "ỉm" đi.
Ngày 1/11/2011, cảnh sát hình sự Hà Nội cho biết đã xác định được danh tính lái xe và truy bắt.
Đông Nhiên (Tổng hợp)

Bình luận(0)