Phát hoảng vì... Lý Nhã Kỳ

Google News

Những tấm ảnh dưới đây được Lý Nhã Kỳ tự hào "khoe" trên trang cá nhân, khiến dư luận cũng như lãnh đạo Cục Hàng không được phen phát hoảng.

Mặc đồ ngủ chui vào buồng lái phi công

Ngày 11/4 vừa qua, Lý Nhã Kỳ đã vào buồng lái chiếc máy bay Airbus 321 để tạo dáng chụp ảnh cùng cơ trưởng và cơ phó của chuyến bay. Lý Nhã Kỳ thậm chí còn đội mũ phi công và ngồi hẳn lên ghế phụ của cơ phó. 

Những tấm ảnh này được chụp khi chiếc máy bay này đang trong hành trình đi từ Hong Kong về TP.HCM.

 Lý Nhã Kỳ (phải) chụp ảnh với cơ trưởng và cơ phó chuyến bay từ Hong Kong về TP.HCM.

Những tấm ảnh này đã được Lý Nhã Kỳ tự hào "khoe" trên trang cá nhân khiến dư luận cũng như lãnh đạo Cục hàng không được một phen phát hoảng. 

Sáng 9/5, một lãnh đạo Cục Hàng không cho biết, riêng việc cho người không có nhiệm vụ vào buồng lái máy bay (không xin phép) đã là vi phạm. Trong trường hợp của Lý Nhã Kỳ, máy bay đang hoạt động, phi công lại còn cho người lạ ngồi vào ghế điều khiển thì mức độ "uy hiếp an toàn bay còn nặng hơn".

 

 Lý Nhã Kỳ tự hào khoe những tấm ảnh này trên trang cá nhân

Sự việc trên ầm ỹ trên cũng đã được tờ Dailymail của Anh đăng tin. Không chỉ đơn thuần đưa tin về sự việc, tờ báo nổi tiếng này còn khẳng định: Dù máy bay đang bay ở chế độ tự động nhưng quy tắc an toàn không cho phép phi công rời chỗ. Họ phải theo dõi đường bay và sẵn sàng đưa máy bay về chế độ lái thủ công nếu có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, người không có phận sự không được phép vào khoang lái.

 Tờ Dailymail của Anh đưa tin về sự việc Lý Nhã Kỳ vào khoang lái chụp ảnh cùng Cơ trưởng và Cơ phó chuyến bay từ Hong Kong về TP.HCM.

Sáng ngày 10/5, Chánh thanh tra Cục Hàng không VN, ông Nguyễn Trọng Thắng đã quyết định xử phạt 7 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái máy bay vận tải hàng không 1 tháng đối với cơ trưởng Nguyễn Ngọc Như Ý. Cơ phó Nguyễn Xuân Hải bị xử phạt 3 triệu và tước quyền sử dụng giấy phép lái máy bay vận tải hàng không 1 tháng. Còn tiếp viên trưởng Lâm Quang Tiến bị phạt tiền 750.000 đồng và tước quyền sử dụng chứng chỉ tiếp viên hàng không 1 tháng.

Ông Nguyễn Trọng Thắng cũng cho biết thêm: trong cuộc làm việc với Cục hàng không, Lý Nhã Kỳ thừa nhận cô đã ngỏ ý được lên buồng lái vì "hâm mộ" các phi công của Vietnam Airlines.

Tuy nhiên, khi trả lời trên báo chí, Lý Nhã Kỳ lại khẳng định tổ bay vì hâm mộ và muốn chụp ảnh cùng cô nên mới mời cô lên buồng lái. Cựu Đại sứ Du lịch còn lấy làm tiếc khi những người vì mến mộ cô mà bị phạt. “Chẳng lẽ họ hâm mộ, muốn chụp ảnh cùng mình mà tôi lại từ chối?! Tôi chỉ lấy làm tiếc vì sự việc này đã làm ảnh hưởng đến cả tổ bay”, Lý Nhã Kỳ bức xúc.

Giả mạo "tâm thư"

Giữa lúc "nước sôi lửa bỏng" đó, một bức tâm thư được cho là của cơ trưởng Nguyễn Ngọc Như Ý đã được một công ty, đơn vị đại diện cho Lý Nhã Kỳ gửi cho báo chí. Bức tâm thư viết: “Tôi cảm thấy rất tiếc và rất buồn về sự việc đã xảy ra. Tôi càng buồn hơn khi thấy cô Lý Nhã Kỳ bị ảnh hưởng trong khi cô hoàn toàn không có lỗi. Nếu chúng tôi không cho phép thì cô đã không thể bước vào buồng lái. Trong sự việc vừa qua, dù không có lỗi nhưng cô Lý Nhã Kỳ đã hành xử rất tử tế, hết lòng chia sẻ và quan tâm khắc phục hậu quả. Chúng tôi rất cảm kích hành động của cô”.

 Lý Nhã Kỳ cho hay, cô không biết gì về bức tâm thư

Tuy nhiên, trong sáng 14/5 trong buổi họp với đơn vị quản lý, cơ trưởng Nguyễn Ngọc Như Ý khẳng định, không có chuyện anh viết tâm thư gửi cho báo chí mà do phía Lý Nhã Kỳ tự soạn thảo. Cơ trưởng Như Ý cho hay, anh đã trao đổi với cựu Đại sứ du lịch Việt Nam về điều này.

Còn Lý Nhã Kỳ, khi được hỏi về bức tâm thư, cô tỏ khá sửng sốt. Cựu Đại sứ du lịch khẳng định cô không hề biết gì về bức tâm thư và sẽ liên lạc với Cơ trưởng Như Ý để hỏi rõ.

TIN LIÊN QUAN

BÀI ĐANG ĐỌC NHIỀU
Theo Khám phá

Bình luận(0)