Mẹ chồng dạy nàng dâu cách “lên giường“

Google News

(Kiến Thức) - Nhân cơ hội nhà không có ai, bà kéo tôi vào phòng của hai vợ chồng tôi và dạy cách tôi “quyến rũ” chồng như thế nào.

Chồng tôi là một người rất có tài và đẹp trai, thế nhưng kể từ khi quen nhau tới lúc kết hôn, mỗi lần đi chơi tôi đều bỏ tiền ví của mình ra để chi trả, còn anh rất hiếm khi tỏ ra “ga lăng” đối với tôi. Tuy nhiên vì tôi là người có tình cảm với anh từ trước nên tôi vẫn chấp nhận và tự an ủi mình rằng dù sao tôi vẫn có thể tự lo cuộc sống bằng lương của mình. Nhiều lúc tôi vẫn bị tổn thương bởi tính có thể gọi là keo kiệt của anh. Ngoài bản tính xấu ấy của anh, anh còn có một điều khiến tôi không hài lòng đó là rất tôn kính mẹ chồng tôi.
 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Vậy mà tôi vẫn chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy. Vì biết rõ anh ấy rất yêu thương mẹ của mình nên khi về sống chung cùng gia đình nhà chồng, tôi đã cố gắng hết sức nhẫn nhịn, từ bỏ cái tôi của mình để gìn giữ hòa khí tốt đẹp giữa tôi và gia đình nhà chồng, đặc biệt là mẹ chồng. Gần đây vợ chồng tôi vì chút chuyện cũng liên quan tới cái tính keo kiệt của anh nên hai đứa mỗi đứa ngủ riêng một giường. Đây là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau lớn tới vậy kể từ khi quen nhau. Chính điều này vô tình đã giúp cho mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng càng trở nên thân thiết hơn.
Bà mắng mỏ con trai thậm tệ dù chưa biết nguyên nhân là từ đâu. (Đây cũng là lần đầu tiên chồng tôi bị bà mắng như vậy, thế nên anh càng thêm bực mình, không thèm giảng hòa với tôi). Sau 2 tuần, mẹ chồng nhìn thấy tôi ngày ngày ủ rũ, bà suy đoán tưởng nguyên nhân khiến hai vợ chồng tôi cãi nhau là do cuộc sống sinh hoạt vợ chồng của tôi không được như ý muốn nên mới ngủ riêng giường như thế.
Không ngờ, hôm rồi nhân cơ hội nhà không có ai, bà kéo tôi vào phòng của hai vợ chồng tôi và dạy cách tôi “quyến rũ” chồng như thế nào. Chẳng may bị chồng tôi nhìn thấy vì hôm đó anh để quên ít tài liệu quan trọng ở nhà nên quay về lấy. Sau đó, chồng tôi buông ra một câu chắc nịch cho rằng tôi là người đồng tính và thời gian vừa rôi tôi tìm cách quyến rũ bà nên bà mới mắng mỏ anh như vậy. Thật sự tôi không có tâm trạng nào để biện hộ lúc này cả. Kết hôn từng ấy năm, bỏ ra bao công sức, không ngờ rằng giờ đây anh lại coi tôi là con người như vậy. Xin các bạn cho tôi lời khuyên.
Diệp Trần (Theo Sina)

Bình luận(0)