Tâm sự của một Ông già Noel

Google News

(Kiến Thức) - “Vui sướng” và “sợ hãi” là 2 thứ cảm xúc mà Phil Morgan đúc kết lại sau nhiều năm gắn bó với nghề “Ông già Noel” tại một Trung tâm thương mại ở Portland, bang Oregon (Mỹ).

Tuy nhiên, đây không phải cảm xúc của ông mà của hàng trăm đứa trẻ cứ tháng 12 hàng năm lại xếp thành hàng dài, háo hức được nhìn ông già Noel và thủ thỉ vào tai ông những điều ước của chúng.

Khác với tưởng tượng của nhiều người lớn, bọn trẻ không phải lúc nào cũng sướng rơn lên khi gặp ông già Noel. Một vài bé sợ tới nỗi chưa trèo lên ngồi lòng ông già Noel thì đã nôn hết cả đồ ăn trong bụng, một số thì hét… cực khỏe.
 
Một vài bé sợ tới nỗi chưa trèo lên ngồi lòng ông già Noel thì đã nôn hết cả đồ ăn trong bụng.
Một vài bé sợ tới nỗi chưa trèo lên ngồi lòng ông già Noel thì đã nôn hết cả đồ ăn trong bụng.

“Đôi khi bọn trẻ rất sợ hãi. Chúng ngồi gần tôi và người mềm nhũn ra. Mọi thứ làm chúng choáng ngợp. Một ông già to bự, bộ trang phục đỏ chói, ánh đèn, người xung quanh… khiến chúng hoảng sợ” – Phil chia sẻ.

Phil cho biết công việc hàng ngày khiến ông phải tiếp xúc rất nhiều với nước mũi, nước dãi, những chiếc bỉm bị rò và khủng khiếp hơn cả là nước tiểu của thú nuôi. Vì chúng mà đã có lần ông bị đau mắt đỏ.

Ông được người dân xung quanh trìu mến gọi là “ông già Noel Phil”. Khi cởi bỏ bộ trang phục màu đỏ, ông trở về với nghề gõ đầu trẻ và trị liệu sức khỏe. Với Phil, nước mũi dù không dễ chịu lắm nhưng rất đáng để đổi lại niềm vui trên gương mặt đứa trẻ lần đầu tiên được gặp ông già Noel.
 
có lần một bé gái ước được biểu diễn độc tấu violin ở nhà hát danh tiếng Carnegie Hall
có lần một bé gái ước được biểu diễn độc tấu violin ở nhà hát danh tiếng Carnegie Hall

Phil kể có lần một bé gái ước được biểu diễn độc tấu violin ở nhà hát danh tiếng Carnegie Hall.

“Lúc đó, tôi đã thận trọng trả lời rằng: “Ông sẽ xem mình có thể làm gì”, thế rồi bé gái đó đáp lại: “Nếu điều này không được, ông hãy cho cháu một con bạch tuộc về làm thú nuôi nhé”” – Phil kể.

Một lần khác, có 2 bé gái trèo lên ngồi vào lòng ông trong khi bố của chúng đưa cho Phil một chiếc điện thoại di động rồi nói: “Mẹ của chúng đang ở đầu dây bên kia”. Hóa ra, mẹ của 2 đứa nhỏ không thể đi cùng bởi bà ấy bị ung thư, đang nằm hấp hối ở nhà.
 
Dù chụp ảnh với trẻ nhỏ hay người lớn thì với ông già Noel Phil, được trở thành một phần trong ngày lễ đã là điều vô cùng hạnh phúc.
Dù chụp ảnh với trẻ nhỏ hay người lớn thì với ông già Noel Phil, được trở thành một phần trong ngày lễ đã là điều vô cùng hạnh phúc.

Điều đặc biệt là những vị khách đến thăm ông già Noel không phải lúc nào cũng là khách nhí. Một số người trưởng thành tìm đến Trung tâm thương mại chụp ảnh với ông già Noel khi đã ngà ngà say.

“Họ kể cho tôi nghe loại xe Mercedes mà họ muốn hay những thứ đại loại như thế”- Phil chia sẻ.

Có lần một phụ nữ vô gia cư ngồi trên đùi ông và ước rằng mình có một nơi an toàn để trú ngụ. “Cơ thể người phụ nữ đó không được thơm tho lắm nhưng bà ấy có một nụ cười móm mém mà ấm áp. Tôi nói: “Tôi sẽ cố gắng hết sức mình”. Tôi chỉ có thể trả lời như vậy”.

Dù chụp ảnh với trẻ nhỏ hay người lớn thì với ông già Noel Phil, được trở thành một phần trong ngày lễ đã là điều vô cùng hạnh phúc.

“Triết lý cuộc sống của tôi là tôi tới thế giới này để tìm niềm vui cho chính mình và giúp người khác tìm kiếm niềm vui của họ. Đó là cách mà tôi làm mọi thứ” – Phil chia sẻ.


Thu Thương (Theo Daily Mail)

Bình luận(0)